PDA

Xem đầy đủ chức năng : ĐÊm BuỒn SỐng Ở Nha Trang



cô_bé_hạt_điều
18-03-2006, 09:29 PM
Em thường có những nỗi buồn vố cớ
Mà nơi đây không biết nói cùng ai
Chiều Nha Trang mưa lạnh suốt đêm dài
Trong hiu quạnh nhớ về anh tha thiết

Ở nơi xa có bao giờ anh biết
Để mà thương cho kỉ niệm của chúng mình
Để cho lòng trọn vẹn một niềm tin
Giữa mãi mãi một mối tình chung thuỷ

Ở nơi xa có bao giờ anh nghĩ
Nhớ về em nơi mảnh đất Nha Trang
Đêm âm thầm ngày lặng lẽ nhớ thương
Mỗi dòng chữ là một tình yêu lớn

Em đã sống bằng hình dung và kỉ niệm
Nên tâm tư thường có những nỗi buồn
Vậy mà anh có hiểu để thương em nhiều không nhỉ
Hay lặng lẽ quên đi không tiếc nhớ!

Những buổi chiều nhìn người ta dạo phố
Tay trong tay niềm hạnh phúc tràn đầy
Còn chúng mình hai đứa ở hai nơi
Chỉ biết nhớ biết thương và chờ đợi

Nếu anh hiểu điều em muốn nói cùng anh
Dù lời thơ em viết rất chân thành
Vẫn chưa đỉ một phần em đã nghĩ
Em chỉ biết trái tim mình chung thuỷ
Rất yêu anh dù xa cách muôn trùng
Chỉ sợ rằng anh không nhớ đến em
Khi ai đứa ở hai nơi xa cách
Thôi anh nhé những nỗi niềm nhung nhớ
Xin gởi anh trọn vẹn một niềm tin
Gửi cho anh những ý nghĩ chân thành
Để anh hiểu vì sao em buồn bã
Dù tháng ngày cứ lững lờ trôi mãi
Dù nắng mưa thay đổi thất thường
Đất cát trắng vẫn một màu chung thuỷ
Và trái tim em giữa trọn một lòng tin
Viết cho anh những lời chân thật nhất
Chỉ mong anh hiểu được tình em
Ở nơi đây tại thành phố Nha Trang
Em mãi mãi vẫn hay buồn vô cớ!


Nhân dịp sắp được đi Nha Trang chơi , mình lại nhớ về những kỷ niệm, nhớ về bài thơ mình đã từng làm tặng cho ai........Huhuhu:sosad::Bi giờ cũng đếch có!Đếch có biết nữa! :chayle::chayle::chayle: