Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : MUốn



phonglantim
18-03-2006, 09:12 AM
Muốn làm nắng thủy tinh
Xua tan đêm lạnh giá
Muốn biến thành sỏi đá
Trải khắp nẻo đường đi
Muốn làm lệ hoen mi
Xóa nhòa bao cay đắng
Muốn làm làn mây trắng
Bay trong chiều bình yên......

Mua Sao Bang
18-03-2006, 10:14 PM
Muốn làm làng mây trắng
Ôm đầy nắng ban may
Muốn làm làng gió say
Êm bay bên mưa tím ....
.. Muốn tìm một vì sao
Ta trao bao mơ ước !

lãng_tử_bụi_đời
18-03-2006, 10:19 PM
Muốn làm hoa cỏ may
Vương vào tà áo tráng
Muốn làm một giọt nắng
Rớt nhẹ trên vai em

bà dzà
19-03-2006, 06:48 AM
Mưốn làm ánh nắng mai
Xoá tan đi bưốt giá
Mưốn biến thành tượng đá
Để thoát khỏi sầu đau
Mưốn được làm cô dâu
Đi bên cạnh người ấy
Mưốn hoá thành làn mây
Phiêu lãng tận trời xanh
Muốn có một đôi cánh
Hoà mình với thiên nhiên
Muốn được là nàng tiên
Như trong truyện cổ tích...........

phonglantim
19-03-2006, 07:39 AM
Muốn làm hạt mưa đêm
Rơi trong lòng đêm vắng
Muốn làm con thuyền lặng
Trôi vè miền xa xôi
MUốn chẳng có chia phôi
Xung quanh là hạnh phúc
MUốn xa lánh đời thực
Đắm chìm những giấc mơ
MUốn làm một bài thơ
NHưng nghẹn ngào ...không thể
Muốn cuộc đời ...đừng thế
Chỉ toan tính ..nghĩ suy ....!

hahoa
19-03-2006, 10:30 AM
Muốn đời cứ trôi lặng
Đừng cho ta gặp nhau
Muốn thời gian trôi mau
Cho ta quên người ấy
Muốn người đừng nhung nhớ
Để gieo nỗi u sầu
Muốn làm giọt mưa ngâu
Đưa tình vào ký ức...

shrek010sky
19-03-2006, 10:39 AM
Muốn cho sông ngừng trôi
Để thuyền không cập bến
Muốn cho hoa đừng nỡ,
Để hương đừng bay đi
Muốn thời gian dừng lại
Để bên em nhiều hơn

Boulevard
19-03-2006, 09:46 PM
Em sẽ là phố nhỏ
Chở đầy bao yêu thương
Em sẽ là giọt sương
Nương náu đời nhỏ bé
Em sẽ là thương nhớ
Gieo mầm giữa nhớ nhung ...
Em sẽ là khoảng không
Ôm về bao mây trắng ...
Em sẽ là biển lặng
Trôi mãi về bình yên ...
Em sẽ là muộn phiền
Để anh là vui vẻ ...
Giữa cuộc đời cô lẻ
Em chỉ là em thôi ...

so_cold
19-03-2006, 11:22 PM
Muốn là áng mây trôi
Trong chiều nay lặng gió
Muốn là con tàu đó
Chẳng biết bến về đâu
Muốn là những đêm thâu
Của tình trong đêm vắng
Muốn tìm trong khoảng lặng
Một chút đắng tàn phai
Muốn một thoáng ngày mai
Thôi còn chăng nhung nhớ
Muốn gì ... sao không nỡ
Quên một mối tình xa
Muốn tìm những bài ca
Của ngày xưa thôi đã
Muốn tìm ... sao khác lạ
Những hoài ức ngày xưa
Chẳng còn những chiều mưa
Của ngày yêu ai nữa ...

ShadowSunset
19-03-2006, 11:36 PM
Muốn làm ánh sao rơi
Cho trời đêm xa vợi
Muốn làm bờ cát mới
Cho sóng biển ra khơi
Muốn làm cánh hoa rơi
Cho tình yêu ta dứt
Muốn làm...con tim mới
Nhưng tình mãi tuôn rơi..

@HeyGirl@
20-03-2006, 12:51 AM
Muốn làm vầng trăng khuyết
Dõi theo con thuyền trôi
Muốn thời gian ngưng trôi
Em bên tôi mãi mãi

bang chủ cái bang
20-03-2006, 02:50 AM
tôi ước mong mình là một thân cây
đứng giữa khoảng trống của thiên nhiên
không lo âu không buôn`phiền là thế

Mua Sao Bang
20-03-2006, 02:47 PM
Muốn là dòng sông nhỏ
Êm đềm bên chốn xưa
Mốn làm một bài thơ
Cho tình yêu mơ mộng !

cô bé mắc nai
20-03-2006, 05:09 PM
Muốn con tim nhỏ bé
Để chứa đủ mình anh
Muốn làm con chim xanh
Dõi đường bay ai bước

Muốn tình yêu long lanh
Đừng làm cay mi mắt
Muốn là cây với đất
Chung sức dạ bền lâu

LLGL