lolemxauxi
18-03-2006, 08:19 AM
anh yêu quý!
embiết anh đã yêu người khác, một ng đẹp hơn em , giàu có hơn em ,.... nhưng anh àh anh có biết em còn yêu anh rất nhiều ko? tuy bây giờ anh vẫn đối xử với em bình thường nhưng anh biết không lòng em rất đau khổ
em ko có can đảm để nói ra lời chia tay nhưng em nghĩ em phải nói. nói để giải thoát cho anh và giải thoát cho em.
chúng ta đang đi trên hai con đường song lối nếu có gặp nhau thi chăc chi là 1 điểm, em cũng mong như vậy để sau này em sẽ ko còn buồn nữa
tạm biệt ạnh tạm biệt con người mà tôi hằng yêu nhất
embiết anh đã yêu người khác, một ng đẹp hơn em , giàu có hơn em ,.... nhưng anh àh anh có biết em còn yêu anh rất nhiều ko? tuy bây giờ anh vẫn đối xử với em bình thường nhưng anh biết không lòng em rất đau khổ
em ko có can đảm để nói ra lời chia tay nhưng em nghĩ em phải nói. nói để giải thoát cho anh và giải thoát cho em.
chúng ta đang đi trên hai con đường song lối nếu có gặp nhau thi chăc chi là 1 điểm, em cũng mong như vậy để sau này em sẽ ko còn buồn nữa
tạm biệt ạnh tạm biệt con người mà tôi hằng yêu nhất