Xem đầy đủ chức năng : gửi 1 người ko bao giờ đọc được !!
Smirk
18-03-2006, 07:26 AM
Em ko biết thục sự là tình cảm em dành cho anh có phải là tình yêu không nữa ,khi chúng ta chỉ quên nhau qua online và thời gian mình nói chuyện với nhau chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay , anh có biết là những lúc buồn hay cô đơn, những ngày đặc biệt nào đó của những người yêu nhau em lại nhớ đến anh. Anh đã từng nói với em rằng với những người online mà anh nhận là Honey hay BX thì anh chỉ coi là bạn cũng giống như em , em chưa bao giờ tin vào tình online mặc dù sung quanh em bạn bè em đều có những mối tình online cũng hạnh phúc và cũng có những đau khổ .Online em có rất nhiều những Ox những Honey nhưng em chỉ coi họ là bạn thi thoảng buồn thì ngồi xàm nói chuyện với nhau cho vui nhưng ko hiểu sao từ ngày em và anh nhận nhau làm Honey em ko còn thích " kua trai " cũng chẳng còn nhận ai là Ox hay Honey nữa , chẳng biết đấy có phải là yêu ko nữa, em sợ lại nghĩ đến điều đó vì em biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ , chẳng bao giờ yêu em 1 con người ko có gì nổi bật và nhất là mình chỉ quen qua online và chưa bao giờ biết mặt nhau phải ko anh??
THANH THAT
23-03-2006, 01:59 PM
NgƯỜi ĐÓ LÀ NgƯỜi NÈo NÓi ThỬ Coi NẾu GiÚp ĐƯỢc TỚ GiÚp Cho MỘt ChÂn. NẾu KhÔng ĐƯỢc ThÌ ĐÀnh Xin LỖi VẬy.
pe'-chi-kooll-8x
23-03-2006, 03:07 PM
sao chuyên. tinh` online của you giống tui dza.....hĩhixxhi..người đó và tui ở cách xa nhau 1 bờ biển..buồn lằm'..chưa kết thúc..nhưng rồi sẽ kết thúc thôi....
THANH THAT
24-03-2006, 06:35 AM
sao chuyên. tinh` online của you giống tui dza.....hĩhixxhi..người đó và tui ở cách xa nhau 1 bờ biển..buồn lằm'..chưa kết thúc..nhưng rồi sẽ kết thúc thôi....
TỚ CŨNG VẬY THÔI NÊN CÙNG ĐỒNG CẢM.
emyeuanhmaimai
24-03-2006, 07:23 PM
Bạn ơi chuyện tình online nó ko phải lúc nào cũng thật đâu bạn bạn wa' trong mong sẽ đau khổ thôi, ko nên wa' tin tưởng vào một người nào đó vì họ sẽ lừa gạt bạn thôi..............tui nè bị hoai.........
rain_and_tear
24-03-2006, 07:27 PM
Hì ! Những giấc mơ online chợt đến rồi chợt đi....phải chăng người ta ghét nó chỉ vì nó không thật.....Oh ! Có hẳn là như thế không khi người ta yêu online bằng chính cả trái tim mình...
hancongtu244
24-03-2006, 08:16 PM
dừng buồn bạn oi. sao bạn lại bỏ tình cảm của mình cho 1 người mà bạn ko biết là người dó có trao tình cảm cho bạn ko. Trong khi xung quanh bạn cũng có thể có 1 người nào dó dang trao gửi tình cảm cho bạn mà bạn ko biết hãy vui lên nào ^^:lelele:
nuthantrongsang
24-03-2006, 09:42 PM
Chắc bạn đã nghe bài hát tình online rối` fai~ ko? ban ko mac gi` fai bun`ca, trong cươc doi con co nhiu ngươi ma ban, ban ko fai la 1 ngươi ko noi bat, bit dau bay gio cung co 1 ngươi thương tham ban nhu ban da iu anh chang tren mang nay, xung quanh ban con co nhiu ngươi nua, ban dung lay do lam bun, bạn bít ko? nhu vậy bạn còn thấy h/p hợn khi bạn iu 1 người mà người đó lại hờ hững với bạn, chúc bạn amy mắn.
tingauyen
25-03-2006, 12:06 PM
tình yêu ảo nhưng đau còn hơn đời thường........................
vethantratim
25-03-2006, 12:18 PM
các người ko tin tình online à
tui và bạn gái bi giờ la tình online nè
nhưng giờ 2 đứa lại cùng hoc chung 1 trường thế mới có duyên chứ
Kiếplangthang
25-03-2006, 05:07 PM
mèn ui,sao toàn là người cùng cảnh ngộ ko dậy nè bà con ơi,nhưng mình vẫn hi vọng nó sẽ trở thành sự thật để ko còn ai phải đau khổ vì tình online.....
anhyeuhp
25-03-2006, 10:14 PM
hihi khó hiểu thật nhưng mình cũNg mong là các bạn thành công
hôho
ngockha002
29-07-2006, 01:04 AM
anh đã đọc sẻ chia sẻ cùng em
chung_xmen8x
29-07-2006, 03:00 AM
thui đừng buồn nữa bạn aah`////// rồi thời gian sẽ xóa mờ tất cả mà ....tình online là tình giè mà có ai có thể trả lời giùm tui hok ?
eternallove
29-07-2006, 05:02 AM
Cuộc đời luôn chứa đựng những bất ngờ nhưng trớ trêu thay ko phải bất ngờ nào cũng mang tính tích cực. Đối với 1 số người , 1 số thứ bước ra khỏi c/đ mình đâu có nghĩa lí gì đâu, cũng đâu có mất cái gì. Nếu tôi có đc tài năng hay chút máu văn sĩ như Margaret Mitchel hay Collin McColluogh thì biết đâu đc đấy , Thế giới sẽ đc chiêm ngưỡng những tác phẩm kiệt xuất như Tiếng chim hót trong bụi mận gai hay Cuốn theo chiều gió...hohoohho...cái kiểu cười chua chát, xót xa này tôi thích nó từ bao giờ thế nhỉ?
Sao tôi lại nghĩ rằng có thể thay đổi suy nghĩ của 1 người? Sao tôi lại đòi hỏi lí do ? Sao tôi ko nhận ra rằng có cả ngàn lí do cũng ko thay đổi đc thực tại , thực tại quan trọng hơn lí do nhiều lần.??? Sao....trên trời nhiều sao lắm!
Mỗi sự cố , mỗi lần gục ngã, kéo theo sau đó là những đớn đau, đồng thời với nó là những thay đổi mang tính chất bước ngoặt ...ngoặt vào đâu? Sẽ ko là ngõ cụt chứ???Đôi khi tự hỏi có bao nhiêu đứa 20 tuổi giống như mình? Or trải qua những thứ tương tự? oh no,....
Sever- chia cắt...
Niềm tin giống như là 1 chiếc bình pha lê...rơi xuống...vỡ tan ...từng mảnh nhỏ...Tôi trân trối nhìn c/đ của mình ....màu xám...Niềm tin vỡ vụn và cay đắng thay ko bao giờ lấy lạ đc...niềm tin ở 2 từ đẹp đẽ T/Y.Mỗi lần nghĩ đến 2 chữ tương lai là 1 lần hoang mang, hoang mang như H.A.T hát "hoang mang"...hohoohh. đính kèm thêm vitamin sợ hãi...
Cố bước , bước thật nhanh và ko ngoái lại. Chấp nhận ....nhưng chấp nhận cái ý nghĩ mình bị ghét mới khó chịu làm sao? ồ ko , là căm thù mới đúng...nghĩ lại những gì ngta nói mình kìa...Cuộc đời dẫu thiếu những màu sắc cơ bản, là màu trắng, màu đỏ , màu hồng....vẫn là c/s ...
H!
nhiều khi tớ cảm thấy tớ ko gánh nổi sức nặng trên vai mình đâu.H yếu đuối quá! Khóc mãi thế có giải quyết đc gì ko?Nhìn H khóc mà tớ lại chạnh lòng. H khóc- là H còn cái mà thiết tha, giá mà tớ cũng thế nhỉ?Xem nào , lần cuối cùng tớ khóc là bao giờ , cũng lâu rồi. Ngày xưa mình hay khóc vì cái gì nhỉ? Chạm tự ái , buồn , đau, có khi là cả vì...yêu thương nữa.
Đưa bát cơm lên miệng, lúng búng nhai, ko nuốt nổi , nc mắt ở đâu trào ra nghẹn đắng cổ họng. Cái âm thanh quỷ quái ấy cứ vang lên: Bạc tình, dối trá, đạo đức giả....H sẽ ko hỉu đc cái cảm giác tủi nhục, chua chát ấy đâu....hohohoho
P bảo tớ là nhím , chắc tớ làm P đau...tớ đâu muốn thế ...chỉ là ...cái niềm tin ấy vĩnh viễn ko còn nữa rồi, gió cuốn bay tất cả vào ngày 11/01 rồi....Gone with the wind....never come back....
gửi anh
gửi để làm gì khi anh chẳng bao giowf đọc chúng
Nhưng em viết cho lòng thnah thnar!!!!
comferssion (7/27/2006 4:53:01 PM): ac ac
comferssion (7/27/2006 4:53:05 PM): nghe noi ban Online
comferssion (7/27/2006 4:53:07 PM): tui muon lam ban
Đau.............................
Anh ko bao giờ hiểu em!!!
¯|¯ïN
29-07-2006, 07:08 AM
Lại là 1 cuộc tình ol.......:rain:
tuoi_hong_hoc_tro_2004
29-07-2006, 08:00 AM
Bạn ơi chuyện tình online nó ko phải lúc nào cũng thật đâu bạn bạn wa' trong mong sẽ đau khổ thôi, ko nên wa' tin tưởng vào một người nào đó vì họ sẽ lừa gạt bạn thôi..............tui nè bị hoai.........ừa mình đồng ý với bạn ở điểm này mình có đọc trên báo 1 vụ giết người yêu đó cũng là một mối tình qua mạng đó
tuoi_hong_hoc_tro_2004
08-12-2006, 02:59 AM
ây da !ba cái chuyện tình vớ vẩn
guiloiyeuquakhoithuoc
08-12-2006, 03:01 AM
Củm ơn ông trời đã h0k cho con mắc vào chuyẹn này.......... hehheh
aotrangvotinh
08-12-2006, 03:19 AM
Biết trách ai đây khi cuộc đời này luôn có những chuyện mà chúng ta không ngờ đến.Hãy để tình yêu của bạn qua đi như chính cách nó đến với bạn.Và hãy vững tin rằng cuộc đời vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ bạn phía trước.Hãy tiếp tục trao tặng niềm tin và tình yêu thương của bạn cho nhưng người mà bạn quan tâm.Vì bạn cho đi những tình cảm tốt đẹp nhất của mình nên chăc chắn rằng bạn sẽ nhận được từ mọi người hơn thế ! ^_^
__linh_tiger__
08-12-2006, 03:21 AM
để em pảo trú hiếu ken dú lại pai` tình online cho trị đỡ pun` ^^
[Lady] Eric [V.Pi]
08-12-2006, 07:58 AM
chuyện tình online của tui cũng đâu khác gì bạn, khi quen nhau đã biết có một ngày sẽ chia tay, nhưng tui vẫn cứ quen, vì sao ? vì một khi tình yêu đã đến, nếu quay lưng với nó thì sẽ nhớ nhung, buồn tủi, thì đành chấp nhận vậy!!!
mongemquayvebenanh
08-12-2006, 07:42 PM
uh, tùy theo ngươi và hoàn cảnh ban à , dau phai ai cung dươc nhu ýmuon dau
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.