Xem đầy đủ chức năng : -:-Nỗi Sợ Một Hôm-:-
ShadowSunset
18-03-2006, 05:50 AM
Em sợ một ngày, rồi mình sẽ xa nhau !
Tương lai đó làm lòng anh se thắt,
Màu tím buồn sẽ vương trong ánh mắt,
Và nụ cười không rạng rỡ như xưa !
Bầu trời đen đổ xuống những cơn mưa,
Bong bóng nổi phập phồng rồi ... vở nát,
Cánh hoa bay từng cánh hoa tan tác,
Con sóng tình làm mặt nước chao nghiêng !
Từ hôm nay cuộc đời chẵng bình yên,
Bàn tay nắm một lần ... lần sau cuối ...
Anh quay mặt, dấu giọt lệ rơi ...rất vội ...
Hạnh phúc đâu còn ! Nhưng hơi thở còn đây !
thikhacvu
18-03-2006, 05:59 AM
Từ hôm nay cuộc đời chẳng bình yên
Vì đôi ta đã xa lìa nhau em hỡi
Nhưng em ơi đừng buồn đau em nhé
Dẫu xa lìa nhưng ta mãi không phai
Con tim hồng khắc ghi tình đôi lứa
Xa nhau rồi anh vẫn nhớ tình ta
Anh quay mặt, dấu giọt lệ rơi ...rất vội...
Sợ em buồn khi đã vắng xa anh
Nhưng em ơi dù đời chia hai lối
Anh vẫn chờ và mãi đợi mình em
Em chó buồn và chớ sợ một hôm
Ta sẽ xa vì điều gì đi nữa
Em hãy tin dù ngàn lần đi nữa
Hạnh phúc lại về và sẽ đến cùng ta!
ShadowSunset
19-03-2006, 01:12 AM
Những hàng cây khô đang đứng lặng yên,
Như là anh, tâm hồn đang chết lặng,
Để nổi sầu chìm sâu vào xa vắng,
Em theo chồng nơi xứ lạ đường xa !
Hình bóng xưa giờ chắc đã nhạt nhoà ?
Em còn nhớ mái lá nghèo quê củ ?
Nồi canh chua nấu bằng bông sua đủa ?
Miếng bánh thơm bằng bột củ khoai mì v
phonglantim
19-03-2006, 08:03 AM
Em sợ một ngày ...nỗi nhớ chẳng vẹn nguyên
ANh biến mất ...hoàn toàn trong tâm thức
Em lạc lõng giữa cuộc đời trần thực
BIết bao bộn bề ..bao lo lắng ngày mai
Có ai đi hết những chặng đường dài
Không vương vấn ..ko một vần va vấp
Giữa dòng đời ....bon chen tấp nập
Em phải làm gì để thoát những u mê
Em nơi đây ...vẫn giữ vẹn câu thề
Thuở bồng bột...em tưởng rằng là thật
CÓ ai ngờ ...bây giờ đã vuột mất
Chuyện tình buồn ...như gió thoảng người ơi
ShadowSunset
19-03-2006, 11:41 PM
Đời là một vủng buồn sầu muôn thuỡ,
Giọt mưa rơi hay là nước mắt rơi ?
Tạo chi duyên cho ban đầu gặp gở ?
Rồi mai sau bất hạnh cả cuộc đời !!!
Mưa đả rơi và bây giờ đả tạnh,
Không gian buồn như vẫn hãy còn mưa,
Củng là những giọt mưa rơi mỏng mảnh,
Vắng em rồi nhớ quá buổi chiều xưa v
thikhacvu
20-03-2006, 02:24 AM
Buổi chiều nào đôi ta cùng chung bước
Giọt mưa chiều cho ướt sũng bờ vai
Có đâu em cơn mưa ngày xưa đó
Dãu xa rồi nhưng có nhạt phai
Cơn mưa xưa giờ đây nay đã dứt
Nhưng dư âm vẫn còn trong anh mãi
Em theo về xứ lạ phương xa
Còn không em cơn mưa chiều năm cũ!
phonglantim
24-03-2006, 05:07 AM
Có bao giờ anh tự hỏi tại sao
Tình dễ vỡ...lắm muộn phiền ..ngang trái
Em đã biét ...mình là người khờ dại
NHưng một lòng ...sao vẫn nhớ mong anh
Hạt mưa rơi ..hay nước mắt long lanh
Lăn nhè nhẹ ...làm nhòa đôi mắt nhỏ
Em đã sống ..những tháng ngày khồn khó
Một mình buồn ...anh có hiểu cho em???
Azudo_Hakaider
24-03-2006, 08:19 AM
Anh sợ một ngày ...cơn gió sẽ ngang đây
Mang theo mất tình yêu anh một thuở
Trái tim em có thẫn thờ , nức nở ?
Hay vô tình trôi mãi phía trời xa ?
Anh sợ một ngày ...Tình ấy sẽ bay xa
Thì em ơi , anh làm sao để sống ?
Vần thơ anh có lấp đầy chỗ trống ?
Hay muôn đời ôm lấy những khổ đau ...
Anh sợ một ngày ...Ngày ấy sẽ qua mau ...
Em biến mất giữa đời anh - vực thẳm
Làm sao đây giữa bể đời cay đắng
Có cách gì níu giữ lại tình yêu ?
ShadowSunset
26-03-2006, 03:41 AM
Em tìm một vần, để viết tiếp bài thơ,
Trang trải hết những điều riêng thầm nghỉ,
Một ước mơ trong lòng em giử kỷ,
Nói anh nghe khi giấc mộng vỡ òa !
Trao đến anh với tất cả chân tình,
Người con gái anh gặp bằng tiếng sét,
Em đứng đó một mình bên hàng sách,
Đưa bàn tay vén sợi tóc buông lơi anh
phonglantim
26-03-2006, 08:33 AM
NGỡ rằng anh nói đôi lời
Chỉ là đùa cợt ..hỡi ời vu vơ
NGỡ rằng đó chỉ là thơ
THực tại nơi ấy ..ai chờ ai mong?
NGỡ rằng chuyện thế là xong
NGỡ rằng nói vậy ..trong lòng chẳng vương
Ngỡ rằng ...lời ấy ..bình thường
NGỡ rằng ...chỉ có một phương hai người
Nghĩ qua nghĩ lại..buồn cười
Thì ra chỉ " ngỡ"....người thì vẫn đi
Lost.
26-03-2006, 10:58 PM
Em giữ chặt nỗi sợ tình vụt mất
Rồi vụng về giữ anh giữa cơn mơ
Rồi sợ chính mình có quá ngây thơ
Khi cứ giữ, những điều gì, không rõ ??
Em biết cuộc đời có những điều vân khó
Vẫn cuộn mình vẫn đau nhức - rối ren
Nhưng hãy tin rằng anh sẽ vẫn còn em
Dẫu sợ hãi nhưng tình này vẫn thế
côgáitrunghoa
27-03-2006, 05:53 AM
Em tìm một vần, để viết tiếp bài thơ,
Trang trải hết những điều riêng thầm nghỉ,
Một ước mơ trong lòng em giử kỷ,
Nói anh nghe khi giấc mộng vỡ òa !
Trao đến anh với tất cả chân tình,
Người con gái anh gặp bằng tiếng sét,
Em đứng đó một mình bên hàng sách,
Đưa bàn tay vén sợi tóc buông lơi anh
Lại gần đây em ...Nương bờ vai anh
Lại gần đây em , trong vòng tay anh ...
Lại gần đây em , xoa dần mong manh
Lại gần đây em , muôn đời bên nhau
[L]ight
27-03-2006, 06:47 AM
Rất có thể em chỉ là cỏ
Cỏ hoang tàn gió khát gọi chiều mưa
Anh say đắm phía chân trời rát bỏng
Mắt phiêu diêu nào biết đợi chờ
Hãy cứ chạy suốt đời theo lửa
Cứ say tìm khát vọng xa xôi
Sẽ có lúc mắt anh thành giọt nước
Đậu yên lành xuống cỏ non xanh tươi
phonglantim
27-03-2006, 07:24 AM
Sợ một ngày rồi sẽ chẳng còn ai
San sẻ hết những gì ta đang nghĩ
Sợ một ngày ..đắm chìm trong mộng mị
Không tìm về với thực tại hôm nay
Sợ một ngày ...mưa ướt sũng hàng cây
Cuốn hoa tím ...trôi về vòng hoài niệm
Sợ một ngày ....kỉ niệm xưa tan biến
Chẳng còn gì trong trí nhớ ..mông lung
[L]ight
30-03-2006, 01:48 AM
Biết nói làm sao hết nổi niềm ?
Bao nhiêu u uẩn của trái ngang
Sự đời thay đổi ai nào biết
Đường đời vạn nẻo biết về đâu ?
Buồn cho số kiếp còn mang nặng
Khối tình chưa dứt nợ tình ai
Ai người ta nợ, ai người trả ta ?
Chưa qua nữa đời đã thấy đắng cay !
Sợ lắm ..sợ rồi ...đừng đem đến
..Những oán ..muộn phiền gieo sầu ta
phonglantim
30-03-2006, 08:15 AM
Hãy gửi vào đây những nỗi niềm
NHững lòng oán hận ...những chuyện riêng
Để cho vơi bớt niềm nhung nhớ
Để thấy chẳng buồn ..lúc trăng lên
Hãy gửi vào đây ...để chóng quên
Vạn lời hẹn ước ....chẳng dệt nên
Tình yêu sâu thẳm ta mong ước
Cố giấu trong tim ...hỏi được gì?
nini_mtv
30-03-2006, 10:05 PM
hãy gửi vào đây nhửng nổi niềm
nhửng lời trách cứ nhửng lời đau
nhửng khi nhung nhớ hờn vô cớ
nhửng lúc ghen tương nhửng lúc buồn
hãy gởi vào mây nhửng lời tình
ngày nào thề thốt bỏ vào sông
trôi mãi trôi xa về nơi vắng
sẻ chẳng chờ mong khỏi bận lòng
phonglantim
31-03-2006, 08:56 AM
Hãy gửi vào đây cả tấm lòng
Cả tình thương nhớ ...cả chờ mong
Cả nỗi buồn vui hay oán giận
Của thuở ban đầu ...có được không
Hãy gửi vào đây những ngóng trông
NHững niềm ai oán giữ trong lòng
Cả dòng lệ ướt vì ai đó
Cả những ước mơ ...đã thầm mong
ShadowSunset
01-04-2006, 09:02 AM
Hãy gửi vào đây những ước mong
Thâm giao giang hữu ở trong lòng
Cả vần thơ oán tình nhân thế
Hãy gửi vào nhé những hư vong !
Má Lúm
01-04-2006, 06:56 PM
Em sợ một ngày...Anh sẽ thôi không nhớ...
Nhớ về Em...về những kỷ niệm buồn...
Về những điều ước màh mình đã ước...
Cả những giận hờn...thoáng yêu thương...
Em tự dặn mình...sẽ thôi không Nhớ...
Nhưng biết làm sao...tim trao trọn người...
Một chút nhớ mong...cũng là yêu thương đó...
Sao không một lần...hiểu thấu tim Em...
Em sợ một ngày...Anh sẽ đi mất...
Sẽ không còn...hiện hữu thế kia...
Sẽ không còn...những lần thoáng trộm...
Cười âm thầm...lắng đọng trong tim...
Em tự hỏi...liệu có phải vậy...
Có phải là yêu...hay hờn giận đùa vui...
Em đã biết...và Em đã biết...
Cất giấu trong tim...chôn chặt màh thôi...
tea_young
01-04-2006, 08:20 PM
Em tự hỏi...liệu có phải vậy...
Có phải là yêu...hay hờn giận đùa vui...
Em đã biết...và Em đã biết...
Cất giấu trong tim...chôn chặt màh thôi...
---------------------
Dại Khờ quá ... ^^
phonglantim
01-04-2006, 11:02 PM
Em sợ một ngày rồi sẽ vắng bóng anh
Trong cuộc sống..trên bước đường xa tắp
Em sợ một ngày...chẳng còn ai góp nhặt
HOa tím rơi hờ hững trước hiên nhà
Em sợ một ngày...cơn mưa ấy ghé qua
Cuốn đi hết những gì là dĩ vãng
Sợ một ngày...giữa dòng đời lầm lạc
NHận thấy bóng mình...đã khác với ngày xưa
Em sợ một ngày...nước mắt hoá thành mưa
Cứ tuôn mãi...cho nhoà đi kí ức
Sợ lắm anh ơi....một nỗi buồn là thực
Chất chứa trong lòng loài hoa tím....em yêu
ShadowSunset
02-04-2006, 04:50 AM
Anh hãy đi cho người ta vừa ý
Đừng bận lòng hay đứng đó nhìn tôi
Tôi sẽ quên, và không trách hờn gì
Đừng làm tôi đêm về thêm nhức nhối
Hãy cho tôi thời gian thêm tí nữa
Để xóa tên anh hẳn trong nỗi niềm
Dĩ vãng không buồn khi trời đổ mưa
Thì hẳn tôi hết thương anh rồi đó
Ngày mai đây anh rời xa thành phố
Công viên này hàng tuần tay trong tay
Còn mỗi tôi mà ghé đá vẫn chờ
Giờ tìm đâu đôi bàn tay ngày ấy v
phonglantim
02-04-2006, 05:01 AM
NGày ấy đâu rồi? Ngày ấy chỉ là mơ
Thoáng tan vỡ theo mưa chiều cuối hạ
NGày ấy đâu rồi? Sao...thấy hoài dối trá
Ta thuở dại khờ....vội vã....dành niềm tin
NGày ấy qua rồi....đau nhói một con tim
Khi ta biết..phải hai người hai ngả
NGày ấy qua rồi....những tháng ngày buồn bã
Ẩn chứa nỗi lòng....trong nhung nhớ xa xăm
Người ấy đi rồi...xa cách những tháng năm
Những giọt nước chảy dài trên gò má
Phút giây thôi...ta thành người xa lạ
Của một thời...một thế giới xa xăm.....
Vì sao anh nỡ quên hết năm tháng mà đã ta yêu nhau thật đậm sâu....để emmột bóng với những chiếc lá rụng rơi héo khô giăng trên đường về....CÒn ai nữa để tay cầm tay..còn ai nữa để chia từng cơn vui buồn...và trong những chiếc hôn nồng ấm...êm đềm
[L]ight
05-04-2006, 01:13 AM
Đừng vội đi anh ơi ! đừng đi nhé
Cho một lần nồng ấm tình ngát hương
Và một lần long lanh niềm hạnh phúc
Để một lần em biết người cũng yêu
Đừng vội đi dẫu rằng anh không thể
Anh đừng để son môi héo nhạt phai
Tình phôi pha theo tháng ngày xa cách
Gió mưa nhiều nơi này em vẫn mong
Và ...
Nếu phải đi hãy giữ tình em nhé
Khắc tên em trong tiềm thức nơi anh
Nếu tương lai tình cờ ta có gặp
Sẽ chào nhau hay bẽn lẽn cúi đầu ?
Phong Linh
07-04-2006, 02:34 AM
Một buổi chiều,anh chẳng đến nữa đâu
Em ngơ ngẩn trước sắc màu tan vỡ
Mùa thu đến cùng bao niềm trăn trở
Em vẫn bước đi trên con phố ngược chiều
Phải,vỡ tan rồi câu hát thương yêu
Câu ca xưa bạc màu theo năm tháng
Cây bút không nỡ viết lên trang thơ nhàu nát
Kỉ niệm nhạt nhòa tan loãng theo mưa...
biển trong chai
04-04-2007, 01:21 AM
Biết được rằng mọi thứ chẳng vẹn nguyên
Ta khờ quá buộc ước thề bằng cỏ
Để bây giờ buồn vui đua với gió
Gió quay đầu. Ta vấp ngã hoàng hôn
Hoang mang nhoà trong kỷ niệm chiều muôn
Thấy bóng dáng của một người xưa lắm !
Ta say sưa - khắc nụ cười bụi bặm
Để chờ mùa gió lớn một lần qua
Để dại khờ chờ nữa một người xa
Bao sợ hãi giờ chỉ là ước vọng
Xin được chạy - xin một lần hi vọng
Xin 1 lần quỳ gối đợi hoàng hôn !!
mauxanh_aolinh
06-04-2007, 03:55 AM
Có một ngày,ôi đã có một ngày
Ta không còn thấy những bàn tay
Đan vào nhau một màu ấm áp
không gian trầm lắng.khúc nhạc nồng
Có một ngày,một ngày như thế đó
Trong buổi chiều ảm đạm cuối đông buồn
Ta ngơ ngẩn tìm trong cơn gió
Chút hương xưa đã khuất cuối chân trời....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.