Xem đầy đủ chức năng : có phải anh đã quên ?
trang.ru
18-03-2006, 05:22 AM
Anh xa nhớ ! Vậy là lại một mùa đông nữa trôi qua.Anh có biết mùa đông ở Nga như thế nào không,ngoài trời kia,những hạt tuyết mỏng manh đang đang tuôn trào theo từng đợt gió,lúc nhẹ nhàng,dịu êm,lúc dữ dội,mạnh mẽ.Tuyết trắng thật anh nhỉ,nó tinh khiết như tình yêu của chúng ta vậy đó.Nhưng giờ đây tất cả chỉ là quá khứ.Tuyết đầu mùa rơi,một mình em lặng lẽ dạo bước trên quảng trường,lặng lẽ ngắm nhìn từng đôi tình nhân tay trong tay dạo bước bên nhau,và để những hạt tuyết mỏng manh kia lặng lẽ ngấm vào trái tim em,nó làm trái tim em trở nên băng giá.Nhưng anh ơi,em vẫn yêu mùa đông,mặc cho mùa đông có buồn và lạnh lẽo,em yêu những bông tuyết mặc cho tuyết có làm cho trái tim em băng giá.Vì sao ư?Em cũng không biết nữa.Anh vẫn nói với em rằng" tình yêu không cần có lí do như tình yêu của anh dành cho em vậy".Khi mình chia tay nhau cũng vậy,anh bảo là không có lí do.Em đã buồn và suy nghĩ nhiều,tự hỏi mình lí do tai sao,và đến giờ anh vẫn là một ẩn số trong em.Em nhớ anh ,nhớ anh đến da diết....Tuyết vẫn đang rơi,ào ạt và dữ dội...
tiểu quỉ
18-03-2006, 05:27 AM
Tặng bạn một đoạn mình thích nhất trong bài thơ Bến Gió của... (của ai quên mất rùi :D)
Thổi buốt tâm hồn em
là ngày anh xa
Tuyết không rơi phương này
nhưng tim em băng giá
... uhm hihihi có lẽ hoh hợp với bạn lắm vì nơi bạn ở tuyết đang rơi ào ạt... :lelele:
Hy vọng lòng bạn sớm được sưởi ấm trở lại :)
trang.ru
18-03-2006, 05:32 AM
cảm ơn nha
bạn biết không,bây giờ chỉ conf những hạt tuyết cuối mùa còn vương xót lại,mùa xuân sắp đến rồi,trái tim băng giá của mình cũng sắp tan chảy theo tuyết mất rồi.Hì.
tiểu quỉ
18-03-2006, 05:35 AM
Chài đất oai, mới ở trên tuyết đầu mùa rơi ào ạt, xuống phía dưới đã là sắp sang xuân... mèn... chắc dòng thư trên là cảm xúc từ rất lâu của bạn... giờ mới được viết lại đúng hoh :lelele:
tuoithongaydai
18-03-2006, 05:36 AM
hic người này viết tiểu thuyết hay wa' ta! có nên như vậy không nhỉ
tiểu quỉ
18-03-2006, 05:39 AM
Thư tình chứ tiểu thuyết gì hử bạn tui :gian: :gian:
trang.ru
18-03-2006, 05:48 AM
mình hồi tưởng lại cảm xúc hôm tuyết rơi đầu tiên ấy mà
viết tiểu thuyết mà hay thì tất nhiên là phải nên phát huy rồi,đúng không nhỉ?
tiểu quỉ
18-03-2006, 05:49 AM
Uhm hihihi... tuyết sắp ngừng rơi... mùa xuân sắp đến rồi... đất trời sắp vào xuân và lòng người cũng sẽ vào xuân... bạn nhé :)
trang.ru
18-03-2006, 10:02 PM
mùa đông ở đây dài quá,còn mùa xuân thì ngắn ngủi,có lẽ mình sẽ buồn nhiều hơn vui.....hic...hic
tiểu quỉ
18-03-2006, 10:20 PM
"Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" ===> Người vui cảnh có buồn đâu bao giờ :D :D :D Xin mượn một câu của một ai đó trong HHT này... "hãy giữ trái tim ấm dẫu cho mùa đông có lạnh" ... :)
xX_MAFIA_Xx
18-03-2006, 10:44 PM
quên được thì quên nhớ làm gì cho mệt óc, buồn rồi sẽ vui vui rồi sẽ buồn, ở bên cạnh em cho dù tuyết rơi trắng đường thì trái tim anh vẫn ấm áp, còn khi xa em anh có ở trong lò sưởi thì trái tim băng giá, tình yêu thật là mãnh liệt......
Jupiter_boy
19-03-2006, 01:07 AM
Vang toi biet em yeu ngươi ta lam Nhin thay tui em thoang chi cui dau Tui co gian hon dau ma em lamnhu vay Xin em cu binh thường cho tui bót dón dau !
maiyeuem87
20-03-2006, 01:12 AM
thơi gian sẽ giúp bạn vượt qua tất cả.cố găng lên bạn ơi
light_arow_amye_tn
20-03-2006, 05:08 AM
Bạn thơ mọng quá ha . Minh chưa bao giờ nhìn thấy tuyết nhưng mình hiểu nó gơi nên nỗi buồn man mác khó tả . Phải khi xa người mình yêu ai mà ko nhớ phải ko ? Và tình cảm của bạn dành cho người ấy thật đẹp . Hi vọng hai ngươiì luôn hạnh phúc.
tuoithongaydai
03-04-2006, 04:34 AM
chán nhỉ có đôi lúc đọc nhưng dòng này cũng cảm thấy mình không đơn độc đó hãy cảm nhận theo cách của riêng mình bạn nhé
trang don
03-04-2006, 07:10 AM
bạn ơi mình thông cãm cho bạn lắm nhưng mà bạn viềt sao ma mùi mẫn quá vậy
tuoithongaydai
08-04-2006, 09:07 AM
hic! bạn có đọc thư của mình khổng bạn hãy lắng nghe trái tim của mình và làm theo nó
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.