Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Có mấy lúc buồn như đêm nay!



Sắc Thu Phong
17-03-2006, 02:02 PM
Có mấy khi buồn như đêm nay,
Rượu cạn mà lòng chẳng chịu say!
Đời người đâu mẫy ngày vui nhỉ?
Chỉ thấy buồn thôi, đã bao ngày!

Mơ một ngày vui, mộng thắm đường
Người về gieo mộng thắm yêu thương
Mà đâu nào thấy người theo mộng
Chỉ thấy người gây nỗi chán trường.

Người mộng! yêu người, chỉ mộng thôi!
Người yêu mơ mộng, chẳng yêu người.
Người chẳng yêu người nên mộng mãi
Mộng mãi nên người chỉ đau thôi!

Đã biết bao thu mộng úa tàn
Lại màng mơ mộng một thu sang
Mùa thu lại mộng mơ người cũ
Người cũ còn đâu, mộng vỡ vàng!

Người tận phương nào có chịu hay
Chén buồn uống cạn chẳng chịu say
Ta nghêu ngao mãi cho vơi bớt
Cạn rượu sầu sao vẫn tràn đầy!.

Tình Nhat Phai
17-03-2006, 08:35 PM
......................................

Lost.
19-03-2006, 11:41 PM
Lệ hoà vào chén say để tỉnh
Xuân đã tàn rồi, phút bình minh
Đêm này lại vắng sầu cũng đắng
Quay quắt trước sau chỉ một mình

Nhân tình thế thái-trách đc ai
Duyên đời vốn dĩ vẫn bi ai
Mắc quàng để tim yêu vụn khổ
Ngày thức để đêm cũng mệt nhoài

Có mấy khi buồn như đêm nay
Mộng gì cho lắm - để đắng cay
Kiếp YÊU là thế,là cay lắm
Thì cứ uống đi,biết chẳng say....

Nửa tim nơi đây đang hấp hối
Nửa gieo phương kia có đắp bồi
Nửa nào cũng héo,mùa vụ chết
Vỡ một mùa tình,vỡ cả hai

Sắc Thu Phong
02-04-2006, 09:05 AM
Có mấy khi buồn như đêm nay!
Hồn sầu u uất chẳng ai hay.
Nhân tình thế thái hoài thay đổi
Thác xuống là song, đến 1 ngày!!

shrek010sky
02-04-2006, 06:56 PM
Hôm nay thời tiết chuyển dần đông
Cái lạnh phòng không, cảnh không chồng
Em ngồi lạnh lẽo bên khung cửa
Hỏi gió rằng anh có lạnh không

Gió trả lời rằng anh ấy không
Bởi vì anh đã có bóng hồng
Bóng hồng luôn ở bên bên cạnh
Chăm sóc cho anh, thật ấm nồng

Thấy vậy lòng tôi bỗng cô liêu
Gió trời se lạnh cảnh tiêu điều
Ước gì tôi được như người ấy
Tôi sẽ vì anh làm mọi điều

Lost.
02-04-2006, 08:35 PM
Cố gọi cơn mơ dù ngắn ngủi
Chợp mắt đêm sầu - một chút thôi
Lòng thôi cạn chén thôi nghiêng ngả
Cố khép đôi mi lại để rồi .....

Mong ngày mai nắng thôi oán hờn
Nắng về nhuộm lại những trắng trơn
Mong tim thôi giấc quen đêm trắng
Đề biết đêm này chẳng buồn hơn

-------
.....có chút hi vọng hơn rồi.....

phonglantim
04-04-2006, 08:02 AM
Có lúc nào buồn như hôm nay
Khi trong cuộc sống lắm đổi thay
Hôm qua...người cùng ta sánh bước
đến hôm nay...hai đứa hai ngả đường

Biét có lúc nào..buồn như đêm nay
TA cố đắm chìm trong những cơn say
NHưng sao khó quá....say lại tỉnh
Tỉnh lại rồi....ta lại thấy buồn hơn

*Thanh Quang*
04-04-2006, 08:27 AM
có mây khi buồn như đêm nay
mình tôi lặng lẽ trên phố vắng
nhớ người trong mộng chốn xa xôi
ước mơ ngày mai sánh chung đôi
có mấy khi buồn như đêm nay
mình tôi đơn lẽ ngắm sao rơi
mong ước người yêu nơi chốn ấy
bình yên vui hát khúc xuân sang
có mấy khi buồn hơn đêm nay
khẽ hát khúc ca ...wanna cry
tâm sự gửi gắm theo lời nhạc
biết người có hiểu ...nỗi lòng tôi

langtu411
04-04-2006, 08:42 AM
Mỗi khi bạn mãi ở bên tôi
Vì sao kia bỗng hóa thành mơ ước
Những hạt mưa ko còn màu của nước
Mà bỗng hóa thành muôn sắc hạt diệu kỳ

Ngày lại ngày trên mỗi bước đi
Bạn bên tôi, dù gian nan, thất bại
Những lúc trái tim cất lên bài hạnh phúc
Hay có khi nuớc mắt đẫm bờ vai...

Nếu mai này con đuờng bỗng chia hai,
Xin đừng quên kỉ niệm tôi-và-bạn
Đôi chút mộng mơ, chút ngây thơ ngơ ngẩn
Đôi chút ngại ngùng, đôi chút bâng khuâng...

Một chút nắng thôi cho đôi má thêm hồng
Một chút gió thôi cho tóc bay nhè nhẹ
Một cánh phượng rơi một mùa hè ly biệt
Để nước mắt ai long lanh lúc xa trường...

Mái Trường yêu quý sẽ mãi bên tôi và bạn
Dù cho mai này chúng ta ko còn bên nhau
Dù cho bạn ko hề nhớ tôi
Dù cho bạn ko muốn tôi là bạn bạn.

Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn của nhau...
Nếu đi học thì tình bạn rất quan trọng
Tình bạn giúp chúng ta đứng vững trên từng bước đi.
...Tình bạn là điều chúng ta cần ở mái trường.

Tình bạn đẹp như những gì mình mong muốn.
Nếu bạn biết nâng niu tình bạn đó
Tình bạn đấy rất đẹp
Khi chúng ta xa nhau chúng ta mãi mãi là bạn....ko hề rời xa....

Tình bạn là vô giá
Khi mỗi chúng ta bị bỏ rơi thì
Tình bạn là lúc chúng ta cần
Nếu ko có tình bạn thì chúng ta sẽ đi đâu???
.....
langtu411

Sắc Thu Phong
29-06-2006, 09:51 AM
Có mấy khi buồn như đêm nay
Cũng đó người yêu đến bên này
Cũng đó những lời yêu lả lướt
Cũng đó mà sao nhạt nhẽo thay

Có mấy khi buồn để được vui
Có mấy khi ta ngẫm ngậm ngùi
Có mấy khi đâu ta ngờ khóc
Mà chẳng lệ nào trực tuôn rơi!

Có mấy khi buồn như đêm nay
Buồn chẳng đợi chờ cứ qua đây
Có mấy khi đâu ai nào hiểu
Buồn đến ngỡ mình lại uống say!

shrek010sky
29-06-2006, 05:49 PM
Có mấy khi buồn như hôm nay
Đợi hoài người, tôi đợi suốt canh dài
Ngày tháng dần qua ai có biết
Tình ai hờ hững dành cho ai.

Có mấy khi buồn như hôm nay
Một dòng tin nhắn cũng không còn
Đợi ai tôi đợi hoài năm tháng
Có phải sang ngang một mối tình.

.::Milos::.
29-06-2006, 05:54 PM
Có mấy lúc buồn như đêm nay
Tiếng em anh nhớ tới từng lời
Nhẹ nhàng và dịu dàng từng câu nói
Người biết hay không ... người ơi ?

Nhớ em đêm nay cả một đêm dài
Nhớ người nơi ấy ... nhớ nhiều hơn
Cho dù hờ hững buồn vì ai mãi
Nhưng ... với anh em là the #1

Những điều dịu ngọt trong tim anh !

cherry90
30-06-2006, 04:47 AM
có khi nào buồn như đêm nay
anh đây xa mãi em ngồi bơ vơ
sao kia tô điểm bầu trời đẹp
mất anh rồi đêm còn đẹp đâu anh

.::Milos::.
30-06-2006, 05:09 AM
em ah trăm nghìn lần anh thầm gọi
người yêu dấu ... anh iu em.. thật lâu
em ah em có biết lòng anh đó
xé nát con tim , thổn thức bao đêm dài

vẫn mãi nhớ những phút yêu thương nồng ấm
mình bên nhau quên mọi chuyện trần gian :)

Sắc Thu Phong
16-04-2008, 07:31 AM
Có mấy khi nào như đêm nay!
Ta buồn không nhỉ?trước cơn say.
Ta vui không nhỉ? khi ta tỉnh.
Ta tỉnh hay chưa? kiếp mộng này!

Ta tỉnh ta say ai biết đâu,
Ta quên ta nhớ chẳng ai sầu,
Ta mơ ta mộng ai nào thấu,
Ta biết làm gì hết đâu thâu!

Mấy lúc ta buồn mấy khi vui
Ta quên ta nhớ đến ai rồi
Ta quên ta với ai rồi nữa
Quên cả lòng mình nhớ không nguôi!