Xem đầy đủ chức năng : Thất Tỉnh
tingauyen
17-03-2006, 01:43 PM
Đã biết anh gian dối nhưng tôi vẫn im lặng
Để cho anh tiếp tục nói dối tôi
Và ngưòi ơi cô ấy cũng biết anh nói dối
Nhưng cứ để anh diễn tiếp đấy thôi
Nhìn vẻ mặt hoảng hốt và sợ hãi của anh
Tôi thấy lòng mình vui quá chừng dỗi
Chỉ muốn hét lên thật to cho cô ấy biết
Hãy nhận lại những gì anh đã gây
tokyo
17-03-2006, 11:48 PM
Biết dối dang nhưng lòng vẫn mãi nhớ
Vẫn đợi chờ dẫu biết chỉ là mơ
Phút lạc lòng để tình đau ngàn kiếp
Trách người hoài lòng đó mãi chẳng vơi...
yeuhuyen
18-03-2006, 02:03 AM
khi con tim biết yêu, mà ko dược sự chấp nhận thật đáng thương,
khio ta biết yêu thì người ta lại từ ,do mới là lỗi buồn mà ko tả được
thật sự la lỗi buồn cho tôi
tingauyen
19-03-2006, 06:51 AM
Khi tôi cho anh cơ hội anh lại không biết giữ
Để giờ đây anh oán trách ai đây ?
Chanh Chua
19-03-2006, 08:25 AM
bây giờ Chanh muốn 888 thì sao nào
Mods thấy chướng mắt thì cứ thẳng tay
Làm thơ mà kg luận làm sao hay...
Chúng tui người thích thơ...đâu phải nhân tài ...
tingauyen
19-03-2006, 11:09 AM
Đã cho anh nhiều cơ hội rồi đấy thôi
Bây giờ hối hận hả ngưòi ơi?
Đường đời còn dài ở phía trước
Cơ hội không còn nữa anh ơi?
yeuhuyen
19-03-2006, 07:52 PM
nếu người đó cho tôi cơ hội thì hay biết mấy .
em có biết ko? từng đêm anh ngồi một mình nhìn ngoài trời đỏ mưa mà anh nghĩ về em mà tim anh dau nhói
tai sao em lai ko về bên anh .anh có khác những người dàn ông khác đâu mà em lại theo người ta
anh xin em hãy quay về bên anh
cho dù em đã có nhưng lỗi lầm
mong em đoc dược tin này của anh
Khi tôi cho anh cơ hội anh lại không biết giữ
Để giờ đây anh oán trách ai đây ?
NẾU NHƯ BẠN NÓI THÌ TÔI ĐÃ KO NHƯ THẾ NÀY BẠN Ạ
CŨNG CAM ƠN BẠN VỀ NHƯNG GÌ BẠN VIẾT
tingauyen
20-03-2006, 11:04 AM
Anh không nhớ hay là anh jả vờ
Tôi từng hỏi anh có j jấu em không?
Anh bảo rằng em không tin anh sao?
Dẫu tôi biết rằng anh đang nói dối
Nhưng tôi vẫn bỏ qua cho anh đấy thôi
Và không chỉ có một lần đó nữa
Mà rất nhiều lần nữa người ơi
Tôi đã nói con tim tôi chơi vơi
Thế nhưng anh vẫn thờ ơ như không biêt
Chỉ trách tôi chỉ biết im lặng
Để giờ đây người trách tôi không nói
toihandoi
23-03-2006, 07:19 AM
nếu em ko tin anh cũng đành chịu
vì tình anh bấy lâu chỉ có em
hãy tin anh tin anh 1 lân nữa
để anh đc chăm em cả cuộc đời
tingauyen
23-03-2006, 11:05 AM
Em tin anh tin anh một lần nữa
Trót yêu rồi nên sẽ chỉ yêu anh
Và thời gian không nhiều nữa người ơi
Em sẽ bên anh trong thời gian còn lại
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.