Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : bảy ngày đợi mong!?!?!



se_nau_tocxu
17-03-2006, 04:12 AM
:type:
Em biết nói gì với anh đây????
Chỉ vì bây giờ em nhớ anh nhiều lắm:1_question: nhớ nhiều chừng nào em cũng ko biết ....có phải em ngốc nghếch lắm không anh ?
Mỗi ngày em đều mong được trông thấy dáng anh, được nghe tiếng anh cười, nhưng anh lại quá bận rộn .Vì vậy cả tuần với em chỉ còn lại mỗi ngày Chủ nhật, em đếm từng ngày để được thấy tờ lịch trên tường chuyển sang màu đỏ, để được thấy anh chờ em nơi đầu ngõ .:2u:
Mình không ở gần nhau nên mỗi sáng em chỉ biết đánh thức anh bằng 1 tin nhắn, 1 tin nhắn nhỏ mà suốt đêm qua em thức để nghĩ ra, chỉ vì em mong anh sẽ thức dậy và đón 1 ngày mới với niềm vui nhỏ em mang tới :domac:
anh yêu !!!!:flower:
anh không phải mối tình đầu của em, nhưng mong anh ko bao giờ nghĩ em sẽ yêu anh bằng 1 tình yêu ít hơn đã từng dành cho người yêu cũ. Anh là hiền tại và là tất cả những gì em muốn có trong tương lai . Sẽ ko có 1 kết thúc buồn để em lại phải sống những tháng ngày khi chưa co' anh phải ko anh???
:huglove: Em chỉ có 1 tình yêu nhỏ dành cho anh vậy mà em lại tham lam đòi hỏi quá nhiều phải không anh? Em đã tìm thấy cho mình người mà khi vui em nghĩ đến đầu tiên, là anh đó. Và em cũng đã tìm thấy người mà em muốn chia sẻ khi em buồn, cũng chính anh . Vậy thì em là 1 người hạnh phúc nhất rồi phải không anh? Hạnh phúc của em là anh !!!!!!!!!!!!:Dancing_biggrin:
Bây giờ em vẫn không biết mình phải nói gì với anh qua trang web này, Thôi đành để dành lại lần sau. Mong anh làm việc thật tốt và giữ sức khoẻ để cuối tuần đến đưa em đi an kem như anh đã hứa .Em sẽ lại chờ đến ngày Chủ Nhật của em và anh . Yêu Anh :4u:

.Se7eN.
17-03-2006, 06:56 AM
một tình yêu đẹp

tinhyeuphale2009
17-03-2006, 09:26 AM
NHớ ..........khi yêu là vậy đó ......lúc nào củng chỉ biết là mình nhớ (hì hì)