Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ngộ nhận



nusinhnoiloan
17-03-2006, 03:04 AM
ta nhận lời yêu nhau từ đấy
thề cùng trăng cùng gió cùng mây
rằng tình yêu trao nhau vĩnh cửu
hạnh phúc này ta mãi đắp xây
chợt một ngày anh cùng người ta
em cảm thấy lòng mình lạ quá
nắng đã tắt trăng đã tàn anh ạ
trên con đường mình sao em vẫn thờ ơ
thời gian dần thấm thoắt thoi đưa
từ khi nào ta trở thành bè bạn
tình yêu xưa chỉ là ngộ nhận
đã đắm chìm trong kí ức miên man

Công Tử Khùng
17-03-2006, 07:23 AM
Mún làm thơ thì wa box làm thơ nha bạn !
Đồng ý thơ hay nhưng post đúng nơi sẽ có hiệu wả...Ko sẽ bị del bài đấy. Tôi chỉ nhắc nhở cậu thôi...>"<


Cảm ơn bạn nhiều nha !
Thân,
Oka