chocolate87
16-03-2006, 11:09 PM
Câu chuyện này yui đã đọc được trên báo mực tím số mấy cũng ko nhớ nữa...nay tui viết lại dựa trên nội dung đó.Tuy ko hay bằng nhưng do mỗi người cảm nhận thôi
Sau ki` thi tốt nghiệp căng thẳng.cuối cùng Nhóc cũng được mẹ thưởng cho đi nghỉ hè ở Vũng Tàu như đã hứa,Nhóc rất vui vì từ trước đén giờ cô chỉ quanh quẩn trong thành phố bởi vì ba mẹ lúc nào cũng bận rộn công việc,Giờ cô có thể đi dạo biển như đã từng ao ước rồi , khỏi phải nói cô nhóc vui đến chửng nào,cũng đã mấy năm rồi Nhóc cũng chưa thăm ông bà
Thành phố ồn ào tập nập đã lùi xa...Nhóc thích thú nhìn ngắm 2 bên đường . đồng lúa. những mái nhà thấp thoáng..cuối cùng cô cũng đến VT,
Mấy anh chị họ vì bận đi làm nên ít khi dẫn Nhóc đi chơi được, như thế thì càng thích.. Nhóc có thể đi dâu tùy thích, tự mình khám phá
Bien VT thật đẹp,,lúc nho cô cũng hay xuống đây,đi dọc bờ biển, giỡn với sóng. đi về kể cho lũ bạn chắc tụi nó ganh tị lắm, nghĩ thế cô cười thích thú, ko hề bít phía trước có người nhìn Nhóc như người từ hành tinh khác đến
_Ui da... đang cười thì mặt Nhóc tối sầm lai: "Mắt để đâu dzậy hả ? ko thấy người ta ah
Ủa, nói dzậy đây là người hã?
Trời ơi , gì nữa đây.Nhóc hổng muốn gây sự chút nào,,nhưng cái tên này ko thể nhịn được
Nè, nói gì dzậy hả,, đúng là ko có mắt..Đứng là cái đồ.....
Đồ.. gì vậy cô bé.dễ thương mà dzữ wa' ,,coi chừng "ống chề" đó nha
"Cô bé.. ah cái tên này dzám chọc cô.. nhóc ghét nhất bi gọi là Cô bé
UHm kệ tui. mắc gì tới . ông ko?
Nói rồi nhóc bỏ đi một hơi về nhà mà vẫn còn tức
Tuy vậy ,nhóc cũng ko thể bỏ thói wen đi dạo biển, hi vọng ko gặp tên ngày hôm wa
Hi.. cô bé,,siêng dạo wa' ta..chắc là muốn gạp Anh rồi ha?
Gì nữa đây..ko thèm trả lời ,Nhóc nguýt lườm hắn.
Thôi.. sorry.. tại cô bé dễ thương wa;' nên muốn làm wen đươc ko?
_Chắc bé ko phải người ở đây. đúng ko?
ùa ,có gì ko? Nhóc sẵn giọng
Thì .. cho làm wen được ko?Tình nguyện làm hướng dẫn viên cho cô bé
Đừng gọi tui là cô bé..Tui tên là : "_Chị hai "
hahaha.Hắn cười ngặt nghẽo làm Nhóc đỏ mặt
_Có gì mà cười chứ? tên lạ lắm ah.Bộ chưa nghe ai tên chị hai sao
Ah, ko lạ, chỉ thấy trùng hợp., vì Anh cũng tên Anhhai nè
Nhóc cười vìcach1 hài hước của Hắn,,,tự nhiên Hắn nhìn Nhóc ko chớp mắt.. làm nhóc im bặt
Chị hai cười dễ thương ghê, Hai từ chịhai Hắn cố tình kéo dài như châm chọc
Nhưng càng nói chuyện thầy Hắn cũng dễ thương, lại rất vui tính. làm nhóc cười suốt buổi, Giờ nhóc mới kịp nhìn kĩ hắn : Đầu đinh,tóc dựng đứng ,áo phông quần thụng .. nói chung cũng hơi "handsome"
Thôi đến giờ phải về rồi . Nhóc sực nhớ
Tối nay đi chơi chứ ,đã dình nguyện đưa đi chơi rồi mà .. ko lo anh hai là người tốt đó
Ok,hẹn gặp ở đây nha.ko gặp ko về
.......Tối đó hắn chở nhóc vi vu khắp nơi,đến những nơi mà nhóc chưa từng được đến. Cả hai nói chuyện rất vui như là thân nhau lắm rồi vậy . Chợt nhóc la lên
_ Mình chơi trò đố vui nha. Nếu ai thua thì [hải tặng người kia 1 mon' wa`.. OK
(Thôi giờ phải out rùi.. lần sau post tiếp nha.. mọi người thông cảm hén)
Sau ki` thi tốt nghiệp căng thẳng.cuối cùng Nhóc cũng được mẹ thưởng cho đi nghỉ hè ở Vũng Tàu như đã hứa,Nhóc rất vui vì từ trước đén giờ cô chỉ quanh quẩn trong thành phố bởi vì ba mẹ lúc nào cũng bận rộn công việc,Giờ cô có thể đi dạo biển như đã từng ao ước rồi , khỏi phải nói cô nhóc vui đến chửng nào,cũng đã mấy năm rồi Nhóc cũng chưa thăm ông bà
Thành phố ồn ào tập nập đã lùi xa...Nhóc thích thú nhìn ngắm 2 bên đường . đồng lúa. những mái nhà thấp thoáng..cuối cùng cô cũng đến VT,
Mấy anh chị họ vì bận đi làm nên ít khi dẫn Nhóc đi chơi được, như thế thì càng thích.. Nhóc có thể đi dâu tùy thích, tự mình khám phá
Bien VT thật đẹp,,lúc nho cô cũng hay xuống đây,đi dọc bờ biển, giỡn với sóng. đi về kể cho lũ bạn chắc tụi nó ganh tị lắm, nghĩ thế cô cười thích thú, ko hề bít phía trước có người nhìn Nhóc như người từ hành tinh khác đến
_Ui da... đang cười thì mặt Nhóc tối sầm lai: "Mắt để đâu dzậy hả ? ko thấy người ta ah
Ủa, nói dzậy đây là người hã?
Trời ơi , gì nữa đây.Nhóc hổng muốn gây sự chút nào,,nhưng cái tên này ko thể nhịn được
Nè, nói gì dzậy hả,, đúng là ko có mắt..Đứng là cái đồ.....
Đồ.. gì vậy cô bé.dễ thương mà dzữ wa' ,,coi chừng "ống chề" đó nha
"Cô bé.. ah cái tên này dzám chọc cô.. nhóc ghét nhất bi gọi là Cô bé
UHm kệ tui. mắc gì tới . ông ko?
Nói rồi nhóc bỏ đi một hơi về nhà mà vẫn còn tức
Tuy vậy ,nhóc cũng ko thể bỏ thói wen đi dạo biển, hi vọng ko gặp tên ngày hôm wa
Hi.. cô bé,,siêng dạo wa' ta..chắc là muốn gạp Anh rồi ha?
Gì nữa đây..ko thèm trả lời ,Nhóc nguýt lườm hắn.
Thôi.. sorry.. tại cô bé dễ thương wa;' nên muốn làm wen đươc ko?
_Chắc bé ko phải người ở đây. đúng ko?
ùa ,có gì ko? Nhóc sẵn giọng
Thì .. cho làm wen được ko?Tình nguyện làm hướng dẫn viên cho cô bé
Đừng gọi tui là cô bé..Tui tên là : "_Chị hai "
hahaha.Hắn cười ngặt nghẽo làm Nhóc đỏ mặt
_Có gì mà cười chứ? tên lạ lắm ah.Bộ chưa nghe ai tên chị hai sao
Ah, ko lạ, chỉ thấy trùng hợp., vì Anh cũng tên Anhhai nè
Nhóc cười vìcach1 hài hước của Hắn,,,tự nhiên Hắn nhìn Nhóc ko chớp mắt.. làm nhóc im bặt
Chị hai cười dễ thương ghê, Hai từ chịhai Hắn cố tình kéo dài như châm chọc
Nhưng càng nói chuyện thầy Hắn cũng dễ thương, lại rất vui tính. làm nhóc cười suốt buổi, Giờ nhóc mới kịp nhìn kĩ hắn : Đầu đinh,tóc dựng đứng ,áo phông quần thụng .. nói chung cũng hơi "handsome"
Thôi đến giờ phải về rồi . Nhóc sực nhớ
Tối nay đi chơi chứ ,đã dình nguyện đưa đi chơi rồi mà .. ko lo anh hai là người tốt đó
Ok,hẹn gặp ở đây nha.ko gặp ko về
.......Tối đó hắn chở nhóc vi vu khắp nơi,đến những nơi mà nhóc chưa từng được đến. Cả hai nói chuyện rất vui như là thân nhau lắm rồi vậy . Chợt nhóc la lên
_ Mình chơi trò đố vui nha. Nếu ai thua thì [hải tặng người kia 1 mon' wa`.. OK
(Thôi giờ phải out rùi.. lần sau post tiếp nha.. mọi người thông cảm hén)