ichiwa
16-03-2006, 10:36 PM
Người đã hứa rồi có nhớ đâu
Hôm nay ánh mắt đã phai màu
Lời thề còn đó người ghi khắc
Uớc hẹn khi xưa nối nhịp cầu
Có phải hương nồng còn bướm đậu ?
Đến khi nhụy rã chẳng còn nhau ...
Lòng riêng muốn hỏi người nào thấu
Để lặng mình ta nuốt giọt châu...
Hôm nay ánh mắt đã phai màu
Lời thề còn đó người ghi khắc
Uớc hẹn khi xưa nối nhịp cầu
Có phải hương nồng còn bướm đậu ?
Đến khi nhụy rã chẳng còn nhau ...
Lòng riêng muốn hỏi người nào thấu
Để lặng mình ta nuốt giọt châu...