ichiwa
16-03-2006, 10:30 PM
Là những lúc ta lắng nghe áng mây kể tuổi ấu thơ
Kỷ niệm tự trầm trong khúc hát của em vang vọng
Là ánh mắt em buồn từ dạo ấy
Một nỗi niềm không thể nói thành tên
Mỗi ngày ta được gần em hơn
Đầu tiên gạch nối của khoảng cách
Ta đi loanh quoanh trong vòng xoáy mê cung
Áng mây hé cửa trong tiếng gọi thầm
Ta hóa cơn gió mạnh chờ mở toang khung cửa
Lắng nghe nhịp trái tim
Ta hà hơi thật mạnh quanh hàng phượng già cô độc
Giọt sương e ấp dấu mình trong nắng sớm
Nụ cười tươi trên môi em trở lại
Tiếng ve sầu rả rích bên em
Ta sẽ chờ em ở phía cuối con đường
Trong giấc mơ em là những chân trời xa khuất
Ta, cơn gió chờ em nơi góc phố
Sẽ lấp đầy những khoảng cách mong manh ...
Kỷ niệm tự trầm trong khúc hát của em vang vọng
Là ánh mắt em buồn từ dạo ấy
Một nỗi niềm không thể nói thành tên
Mỗi ngày ta được gần em hơn
Đầu tiên gạch nối của khoảng cách
Ta đi loanh quoanh trong vòng xoáy mê cung
Áng mây hé cửa trong tiếng gọi thầm
Ta hóa cơn gió mạnh chờ mở toang khung cửa
Lắng nghe nhịp trái tim
Ta hà hơi thật mạnh quanh hàng phượng già cô độc
Giọt sương e ấp dấu mình trong nắng sớm
Nụ cười tươi trên môi em trở lại
Tiếng ve sầu rả rích bên em
Ta sẽ chờ em ở phía cuối con đường
Trong giấc mơ em là những chân trời xa khuất
Ta, cơn gió chờ em nơi góc phố
Sẽ lấp đầy những khoảng cách mong manh ...