ichiwa
16-03-2006, 10:28 PM
............Thôi em ! .........
lau nước mắt để đứng lên
dẫu em khóc nữa ..........
thì mộng vẫn cứ chẳng thành
đứng lên đi em kẻo người ta nhìn
anh đâu phải người ..........
.......... đem nước mắt lại cho em
đâu phải lẽ tự nhiên
cầu vồng chỉ xuất hiện sau mưa
và trời đẹp hơn sau những lần giông gió
lau nước mắt và suy nghĩ đi em
người ta đi
quên lạc lối về
thương tiếc chi sao em còn đứng đợi
giữa em và người ta đã là khoảng không vời vợi
thôi em !
đứng lên để đi về.....
lau nước mắt để đứng lên
dẫu em khóc nữa ..........
thì mộng vẫn cứ chẳng thành
đứng lên đi em kẻo người ta nhìn
anh đâu phải người ..........
.......... đem nước mắt lại cho em
đâu phải lẽ tự nhiên
cầu vồng chỉ xuất hiện sau mưa
và trời đẹp hơn sau những lần giông gió
lau nước mắt và suy nghĩ đi em
người ta đi
quên lạc lối về
thương tiếc chi sao em còn đứng đợi
giữa em và người ta đã là khoảng không vời vợi
thôi em !
đứng lên để đi về.....