Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Bài Tình Ca Thiết Tha ...



so_cold
16-03-2006, 06:03 PM
Bài Tình Ca Thiết Tha .... (http://lalala0311.tripod.com/Bai_Tinh_Ca_Thiet_Tha.wma)


:tim:
Em ... đã không biết tự bao giờ, chúng mình đã không còn như xưa nữa, cuộc sống của chúng ta đã thay đổi nhiều ... dẫu cũng là điều tất yếu của cuộc sống thôi có phải không? Anh đã không gửi cho em những bài nhạc như thế này, anh đã không làm những bài thơ ... dòng đời đã đưa đẩy cuộc sống của anh theo một hướng khác, không còn những ngày chạy chơi trong HHT như ngày mà chúng ta gặp, quen nhau, để rồi yêu nhau ... Anh có cảm nhận như là tình yêu của hai chúng ta đã không còn như trước nữa, nó quá khô khan và mệt mỏi, như một đoá hoa hồng bị lãng quên vậy ...

Bài tình ca thiết tha đó ... bài tình ca mà ngày xưa chúng mình hát cho nhau nó thật đẹp và ý nghĩa phải không em ? Anh không quên được những kỉ niệm đó, anh và em cùng gửi cho nhau những bài ca, cùng hát với nhau ... Có lẽ giờ đây anh mới nhận ra rằng đó là những điều không thể thiếu trong tình yêu chúng mình ... Anh biết tình yêu của chúng ta không phải giống như bao nhiêu người bình thường khác, HHT là ngôi nhà của tình yêu chúng ta ... Anh biết đã có nhiều điều anh làm cho em buồn, anh đã hờ hững với nó, anh không còn quyến luyến HHT như ngày xưa nữa, nhưng em biết anh mà có phải không ... anh cũng buồn khi nghe HHT không còn được bao lâu nữa, dù dì nó cũng là nơi anh gặp em mà có phải không ~ Khi anh nghe em nói rằng em đã không còn có cảm giác như ngày xưa nữa, không còn có cảm giác chờ đợi những gì từ anh nữa mà thay thế thời gian đó vào những việc khác ... anh chợt nhận ra anh đã đánh mất một phần trong cuộc sống anh ... anh làm việc để làm gì khi anh không có đủ thời gian để giữ lấy một tình yêu của chính mình ... Anh mún có lại như những ngày xưa, ngày mà chúng mình mỗi ngày hát cho nhau những bài tình ca thiết tha đó, liệu có phải là quá trễ không ...

Có lẽ em sẽ không mong đợi những bài viết thế này hay những bài ca từ anh lâu lắm rồi, anh hiểu cảm giác trong em sẽ không biết là vui hay buồn ... anh chỉ muốn em biết là những dòng chữ này là từ trong tấm lòng anh, không phải là nghĩa vụ phải làm ... anh cũng mong em vui khi nhận được bài hát này :)
Anh yêu Em

April eidt chút cho phù hợp với nội quy của Thư Tình nghen Cold!

Edit by April

okanobee
16-03-2006, 11:37 PM
Anh ,
Có phải là trùng hợp không anh ? Máy của em bị hư rồi , không nghe được nhạc , mà em lại chưa có thời gian để sửa lại . Mà bây giờ , em cũng chẳng muốn sửa máy , chỉ để nghe bài nhạc anh gửi tặng . Em không muốn quay về ngày xưa chỉ trong một vài ngày , rồi mọi việc lại trở về như hiện tại . Sẽ càng thất vọng thôi , anh à !
Dù sao thì cũng cảm ơn anh và những tình cảm còn xót lại như thế này . :)
Em ,

so_cold
17-03-2006, 10:30 AM
Bây giờ ngay cả anh cũng không thể nghe bài hát đó được rồi ... đây là luật mới của HHT à ... anh cũng không hiểu nữa em à ... anh cảm thấy bây giờ trong anh có hai con người khác nhau, một anh của hiện thực và một anh của ngày xưa ... Mà anh của ngày xưa chỉ trở lại khi anh nghe lại những bài nhạc như thế này, những bài nhạc mà chúng mình thường hát cho nhau nghe, anh lại buồn và khóc ... nhưng rồi khi không nghe nữa ... anh phải làm sao đây ? Ngay cả bài nhạc anh gửi cho em cũng không nghe được nữa ...

okanobee
19-03-2006, 11:59 AM
Anh,
Có lẽ anh đừng cố thay đổi để làm gì. Anh có làm thế nào đi nữa, dù anh nhận ra rằng tình cảm của tụi mình không thể thiếu những bài thơ , nhạc gửi tặng nhau và khoảng thời gian dành cho nhau và ở cạnh nhau thì cũng chỉ trong vài ngày thay đổi , rồi anh cũng trở về là anh thực tại .

emkothenoi_viemqua_yeuanh
19-03-2006, 02:42 PM
Uhm` , ngày xưa chỉ là ngày xưa , lúc nào cũng đẹp , nhưng mà lại ko thể quay lai.