Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ::::..xin lỗi a yêu..::::



xoxxyehlowchickxox
16-03-2006, 02:11 PM
Bây giờ em không còn biết nói gì thêm. Trong đầu em có bao nhiêu câu hỏi tại sao. Có lẽ em không phải là một người bạn gái tốt nên anh mới rời xa em. Trong lúc có anh trong vòng tay em không biết quý , nhưng khi rời xa rồi em mới biết em cần anh trong cuộc sống. Bây giờ dù có luyến tiếc cũng đã quá muộn màng. Em chỉ đành sống mãi trong những kỹ niệm vui buồn mà ta đã trãi qua. Nếu có một ngày em gặp anh trên phố , em cũng chẵng biết nói gì thêm. Nhưng em biết chắc một đều rằng trong trí óc của em lúc nào cũng có anh. Em đang suy nghĩ không biết giờ đây anh đang làm gì , ở với ai, và anh có vui không. Riêng em một mình lẽ loi bước trên phố củ đễ tìm lại những kỹ niệm ngày ấy. Có lẽ em rất dại khờ , nhưng em không hề quán trách. Em lúc nào cũng hy vọng rằng anh sẽ không bao giờ quên em , một người đã từng thề non hẹn biễn với anh. Chắc có lẽ bây giờ anh rất ghét em , và không muốn gặp em nữa. Em hy vọng rằng anh sẽ kiếm ra được một người bạn gái thích hợp và không đào hoa như em. Hãy nhớ một đều rằng , em mãi mãi yêu anh , và không bao giờ làm lỗi với anh nữa. Sau khi anh đọc lá thư này anh sẽ không bao giờ gặp lại em nữa , vì em sẽ đi tới một thế giới thật xa. Em rất mong được rời khõi thế giới này trong vòng tay của anh. Nhưng em biết đó chỉ là giấc mộng. Nên bây giờ em chỉ ra đi lạnh lùng một mình. Nếu có kiếp sau , em thề em sẽ làm người bạn gái tốt của anh. Nguyện mãi yêu anh ! Vĩnh biệt !

Người mãi yêu anh , Ly

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~* ~*~
I'm just writing it for fun. Lolz Có cãm động hông , hay dỡ ẹc :-D

Icrysoul
16-03-2006, 07:25 PM
buồn lắm nhưng biết làm sao đây mình không thễ làm gì cho bạn cã ,mình không phãi là bạn mà cũng không phãi là anh ấy ,mình chĩ có thễ nói với bạn câu này.đừng ra đi một cách lạnh lùng như vậy ,kẻo chẵng được gì mà còn phãi hồi hận vì những gì mình đã làm....biết đâu....anh ấy đang rất nhớ bạn ,biết đâu.....anh ấy đang rất cần bạn....biết đâu anh ấy đang tuyệt vọng và đau khỗ vì bạn....không ai lường trước được việc gì đâu ,mình nói như vậy...chắc bạn hĩu ý mình rồi chứ.....hãy đến bên anh ấy....nói lời cuối cùng...một là bạn hạnh phúc bên anh ,hai là bạn xẽ không phải hối hận vì nhũng gì bạn làm nữa...cã hai đều có lợi...vậy tại sao bạn lại không...thực hiện điều mình nói đi nhĩ...chúc bạn may mắn.
KT :Hoàng Tư Đông