PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hoa biển !



Mua Sao Bang
16-03-2006, 12:04 PM
Sao vỡ tan rồi! Ôi bóng bang,
Là ta tan nát tấm thân tàn
Lời trao xao xuyến ngàn hoa thắm
Sao vỡ nhanh rồi kia bóng tan
Bóng đã đi rồi tình đang vỡ,
Tựa mây trời sau những tràng mưa
Ai lại đến và đi chưa kịp tiễn
Lại khuất xa rồi, sao .. viễn vong
Viễn vong! như loài hoa bóng biển
Ngỡ mình rằng sẽ nỡ giữa ngàn khơi
Nhưng vỡ tan nào ai có biết ...
Để mong chờ ... tiếc nuối ... người ơi!

shrek010sky
16-03-2006, 08:45 PM
Đã bao giờ thấy thấy lòng thổn thức ?
Để đêm mơ, ngày viên vổng làm thơ
Dù chẳng thấy nụ cười vô tình nở
Ánh mắt nào cũng chẳng liếc bâng quơ
Cứ trộm nghĩ , trộm nhìn , trộm nhớ
Thế là yêu , là mến rồi thôi !
Vẫn "trộm" thế chứ nào đâu dám nói
Sợ bạn cười : sao vội thế người ơi ?

Mua Sao Bang
17-03-2006, 10:27 AM
Sao vội quá hoàng hôn trôi đi mất
Ma thẩn thờ ta thất vọng triền miên
Ta vẫn nhớ buỗi đầu tiên hai đứa
Chung đường về dưới cả một chiều thơ
Chiều hôm ấy biển thôi không còn sóng
Gió rì rào theo nhịp bước thời gian
Ta quên mất ..mơ màng theo biển hát
Ngắm mây trời khao khác một ngày mai
Nhưng tỉnh giất ta biết mình say giất
Mộng đã tàn như bóng biển mà thôi!

thủy tinh xanh
17-03-2006, 12:00 PM
Hoàng hon tắt sao biển còn réo gọi
Nhưng ru tôi vào giấc mộng ngày nào
Khi hạnh phúc dường như đang hiện hữu
Bỗng giờ đây phút chốc vỡ tan tành
Như cơn sóng, biển xô vào gành đá
Rồi vội vàng biến cuốn sống ra khơi
Để cho người ở lại mãi chơi vơi
Chưa kịp nhận đã mất rồi,....vĩnh viễn

Mua Sao Bang
18-03-2006, 08:33 PM
Vĩnh viễn! một tình yêu đã mất,
Con tim mình đã thất lạc từ lâu
Ngày mai ấy khi biển còn réo gọi
Ta vẫn còn dẫu hi vọng mong manh
Có đôi khi tình yêu là cơ hội
Cơ hôi qua rồi ta phải mất nhau thôi!

Mua Sao Bang
20-03-2006, 02:21 PM
Mai xa rồi tình ta thôi chấm dức
Mắt thu buồn theo mơ ước vội tan
Ngày mai ấy khi bình minh tỉnh giất
Con sóng vồn vội vả đi hoang
Mai sẽ hết những ngày xưa thơ ái
Con thuyền về nơi bến xa xôi ....
Còn nơi cũ một mình ta trông ngóng
Mãi xa rồi ơi những tháng năm trôi!

cô bé mắc nai
20-03-2006, 05:40 PM
Đã dỡ dang rồi hỡi Thị ơi !
Văn đi không nói lấy 1 lời
Thị đừng ướt lệ Văn ngơ ngẩn
Đứng đấy mà chân cứ ngại ngùng

Xa xôi góc biển người ta đã
Quên mất hẹn thề buổi tiên đưa
Chim câu bóng nước mờ nhân ảnh
Xóa bỏ tình nhân một chút hờ

Nất tiếng kêu than vọng đến trời
Thị đây rơi vải rụng tả tơi
Văn đi phương ấy vui không hỉ
Dõi bóng ai theo mõi mắt mờ

LLGL

Mua Sao Bang
21-03-2006, 08:37 PM
Không hiểu vì sao tôi ngơ ngẫn
Chắc tại mây trời lẫn gió thu
Có những khi, sao thấy mình ngu ngốc
Viết cho mình, bao cái sự bốc ngông...

Tôi cố tìm cho mình một hoài trông
Cái buổi lông bông thuở bắc đầu
Có một tình yêu!... nơi đâu đến....
Trên bến mong chờ hoa biển rơi !