Xem đầy đủ chức năng : Đi qua hoa cúc
Phong Linh
16-03-2006, 09:23 AM
Phố mưa bay con đường vàng màu lá
Lối cũ em đi vương vấn gót hài
Chiều âm thầm mà sao da diết quá
Mùa có còn về trên con phố hoa phai ?
Mái tóc mùa thu cài bông hoa cúc rối
Mắt em buồn vương khắp lối mưa bay
Anh bước qua để rồi anh tiếc nuối
Mùa thu vàng chơm chớm...giấc mộng say
Anh đã yêu em như mùa thu yêu hoa cúc
Hoa cúc tinh khôi cho mùa mãi đẹp tươi
Rồi một ngày,mùa bỏ hoa đi mất
Anh lỡ vô tình cho hoa trắng rụng rơi...
Nếu có thể quay về mùa thu ấy
Nói em nghe câu yêu dấu muộn màng
Giá như...có thể nào như vậy
Xin nguyện lòng-đứng lại với Thời gian
Và...
Anh sẽ yêu em hơn mùa thu yêu hoa cúc
Em lại trở về trong màu hoa trắng tinh khôi
Nếu có thể - Xin cạn dòng nước mắt
Níu nghiêng trời thu bằng cơn mưa chiều rơi.
Phố mưa bay con đường tàn xác lá
Thời gian đi phủ bụi dấu giày
Kỉ niệm dịu dàng mà sao...da diết quá
Em có đi về trên con phố mưa bay?
VODKA
16-03-2006, 09:29 AM
T làm thơ hay quá, đọc thơ của T thích thật, khi nào rảnh viết thơ cho NG đọc với nhé :D:D
shrek010sky
16-03-2006, 08:33 PM
Dẫu không hay cũng cố mà đọc đi nhé.
Dìu dáng ngọc, em vào mang hương sắc
Thắm môi cười, xanh ánh mắt đam mê
Trời ban chi cho mái tóc "câu thề"
Em trói chặt, nẻo về anh xa quá!
Em ghé ngang để tình anh "mắc đọa"!
Để linh hồn sa ngã bởi đam mê!
Vẫn nhủ lòng: "thôi! chớ dại đam mê
Sẽ ôm nhớ, ôm thương rồi...đau đớn"
Em, cơn gió, biển hồ anh sóng gợn
Sóng dâng trào nên biển biết...yêu thương!
Gió lay tình, lay động cả hàng dương
Bờ cát trắng giờ sao xanh sắc nhớ?
Sóng muôn trùng, ca bài ca muôn thuở
Biển mang tình, anh chở nặng yêu thương!!!
Phong Linh
18-03-2006, 10:20 PM
Mùa thu đến theo cơn gió thoảng mát lành
Hương hoa thơm đâu có nghĩa là cúc trắng
Em đợi chờ gì?- Nơi miền trời se sắt nắng
Em mong ước gì ? - Một cổ tích mùa xa...
Ai cấm được vịt gỗ mơ mộng hoài một giấc thiên nga
Em chẳng tự dỗ mình ngủ say ! Chẳng tự ru mình trong câu ca quên lãng
Giản đơn nỗi buồn...mùa trôi theo năm tháng
Ngày đi trong mưa,trong nắng,trong thơ...
Con bé lang thang phố,lặng lẽ đến ngẩn ngơ
Đi,đi mãi theo con đường và khát vọng
Dẫu khi hạt nước mắt rơi...chẳng có một bờ vai rộng
Nhưng vì mưa thu...nên sẽ...rất dịu dàng.
Con đường em đi,thu chưa trở lá vàng
Vì thu còn xanh xao,vì mùa chưa chín đỏ.
Chút luyến lưu,nghiêng nghiêng tháp cổ
Rồi một ngày mai,em lại tiếp tục làm thơ...
hoa sao
19-03-2006, 10:47 AM
Và chiều thu,em lại cất bước đi
Phố thênh thang,Cổ Ngư xao xác lá
Trời u ám đổ cơn mưa tầm tã
Mặt nước hồ hiu hắt phía sau mưa
Giữa miền trời chợt đọng những cơn mơ
Gửi trong tàn phai-nơi mảng mây màu xám
Ở nơi đâu,con đường quen và quán?
Hình như em...lại nhớ đến anh rồi
Chắt lọc mùa thu thành hình bông cúc trắng tinh khôi
Chắt lọc tâm tư thành hình anh trong đáy mắt
Phố thu phai - đi về đâu hoa cúc ?
Phố mưa buồn - cho hình bóng cũng ...lênh đênh
Rảo bước thong dong ,cho dịu đi nỗi nhớ anh
Trải tâm tư lên thênh thang Cổ Ngư lặng lẽ
Nỗi nhớ thương hát lên thành điệp khúc:
"Có những lúc...em cười...thật buồn..."
shrek010sky
19-03-2006, 11:07 AM
Em có hay trời đổ lệ không em?
Chiều nay đó đường về mưa giăng mắc
Ở phương xa chắc rằng em chẳng biết
Có một người đang mải miết bước trong mưa
Một dáng hình lạc lõng giữa chiều đông
Giữa giông tố đang ầm ầm gào thét
Nặng nề lê từng bước chân mỏi mệt
Để giòng nước vô tình cuốn trôi hết những ưu tư
Từng cánh thư mà anh viết gửi đi
Như tan biến chẳng còn gì dấu vết
Ngày qua ngày đợi chờ trong tuyệt vọng
Một lời hồi âm cho thỏa nỗi mong chờ
Người yêu ơi!Cớ sao em hững hờ
Em có biết cõi lòng anh tan vỡ
Có phải chăng vì xa xôi cách trở
Đã làm em quên mộng đẹp thưở ban đầu?
shrek010sky
20-03-2006, 09:41 AM
Ðã một thời buồn vương lộng gió
Dáng anh dài mở ngỏ yêu đương
Ánh sao thưa trải mịm đêm trường
Và hò hẹn in vào tâm khảm
Ðã một thời lòng đầy ưu cảm
Khi bướm tình cất cánh bay xa
Và sót lại bụi phấn nhụy hoa
Ðang tàn rụi giữa xuân phơi phới
Ðã một thời lòng em chờ đợi
Những nụ mềm ngọt cánh môi hôn
Em ngất ngây điếng lịm trong hồn
Và mê mẩn tưởng mình bay bỗng
Ðã một thời biển tình gợn sóng
Cho tóc mềm lả lướt tung bay
Những đêm trường đắm đuối mê say
Trong giấc điệp môi cười hé miệng
Ðã một thời cùng anh lưu luyến
Nay hết rồi biển ái rừng ân
Còn lại em sầu tủi bâng khuâng
Tim nghẹn uất khi người xa vắng
Giờ thân em tựa như ánh nắng
Sắp nhạt dần trong buổi hoàng hôn
Gửi về anh đậm dấu tình chôn
Em ôm mãi một thời vụng dại ./.
Phong Linh
20-03-2006, 09:47 PM
Mây trắng bay ngang tâm tư em mười chín
Bầu trời cao và xa lắm cánh chim bay
Giữa khao khát-mùa hè mơ tìm đến
Rất dịu dàng ... phố chơm chớm cơn say
Phố mùa hè lác đác hạt mưa bay
Những hạt hiền ngoan ru yên trưa hè vắng
Thềm cỏ tươi,cây xà cừ xanh tĩnh lặng
Giữa mơ hồ ,khao khát nhớ một niềm yêu
Cánh bằng lăng rải rác phố lãng phiêu
Phố mơ phai,em yêu kiều,hoa tím
Cánh nhớ vấn vương ,chia tay nhiều bịn rịn
Em thầm cầu chúc...bình an cho một người
Boulevard
21-03-2006, 01:01 AM
Em bây giờ như một thoáng chiều rơi ...
Giữa mê say của tình đầu vụng dại
Bằng lằng xưa , phút xao lòng ngần ngại
Cánh thư hồng man mác giữa mưa bay ...
Anh có về ngang phố ấy chiều nay ?
Nghe chiều rơi , hồn thơ em nức nở
Cánh hoa xưa hơn một lần đã vỡ
Xa anh rồi ...chỉ còn những chơi vơi ...
ConGàTrống
21-03-2006, 01:10 AM
Trưa nắng Hạ vàng hây
Ươm gió nhẹ
Thật dịu dàng tuổi mơ mộng em mang
Khi Hạ buồn nắng tắt
Đón Thu sang ….
Là nhung nhớ …
Là vấn vương màu tím …
Thu dỗi hờn
Tuổi mộng mơ ngọt lịm
Thu nhẹ nhàng
Vàng vương lối em qua
Gió thì thầm …
Mơn man bờ tóc xoả
Mây trãi dài e thẹn cánh ngọc ngà!
Này em nhé!
Ráng chiều Thu êm ả
Thả vấn vương ..theo con gió xa bay
Xin hương trời … về đượm thắm môi say
Cho ngọt lịm tuổi em tròn mười chín …
-------------------------------------------------
Xin chào MĐ, hay phải gọi là TTLT nhỉ ?? Nếu như thấy được 2 câu thơ NB thì có lẽ CGT đã nhận ra được là TTLT sớm hơn rồi ... Một lần nửa lại cám ơn MĐ ghé vào thả lại những dòng thơ thật dể thương nhé .. :)
-------------------------------------------------
Azudo_Hakaider
21-03-2006, 03:35 AM
Em bây giờ như một thoáng chiều rơi ...
Giữa mê say của tình đầu vụng dại
Bằng lằng xưa , phút xao lòng ngần ngại
Cánh thư hồng man mác giữa mưa bay ...
Anh có về ngang phố ấy chiều nay ?
Nghe chiều rơi , hồn thơ em nức nở
Cánh hoa xưa hơn một lần đã vỡ
Xa anh rồi ...chỉ còn những chơi vơi ...
" Em bây giờ như một thoáng chiều rơi
Có biết chăng hồn anh ngơ ngẩn cháy
Dù tình yêu đâu ngọt ngào đến vậy ?
Những dư thừa anh chắp lại để yêu
Trái tim này như phong kín phủ rêu
Đợi bước em một chiều rơi - ghé đến
Thế nhưng em lại cứ hoài lỗi hẹn
Chiều rơi rồi sao chẳng thấy em đâu ?
Em bây giờ nương náu tận nơi đâu ?
Sao nỡ để hồn thơ anh trống vắng
Tình yêu kia bỗng hóa thành vị đắng
Tháng năm nào theo gót bước chân yêu
Vần thơ ơi , bao câu chữ , đủ điều
Sao chẳng nói rằng anh thương biết mấy
Vết thương xưa thêm một lần sưng tấy
Khi vô tình anh gặp lại người xưa ...
:) ...Miss
Phong Linh
21-03-2006, 09:55 AM
**********
Em tìm anh trong hoang lạnh thời gian trong phai tàn trí nhớ,cho tim em tan vỡ - yêu thương là niềm đau...
Em tìm anh,hôm nay và hôm sau,đốt cháy lòng quá khứ.Trong cô đơn ngày cũ,tìm một người yêu thương
Em tìm anh,trong lưu luyến vấn vương trong ngàn năm cô lẻ.Thiên thu em vẫn đợi ngàn thu em vẫn chờ...
Em tìm anh,tìm trong những giấc mơ,tìm trong mùa hoang phế,em tìm trong trí nghĩ,em tìm trong cô liêu
Em tìm anh,tìm trong một kiếp yêu,trong cánh đồng hoang dại,em tìm anh,tìm mãi,cho suối lệ cạn khô,cho trái tim tương tư...Nén tận cùng đau khổ...
@ CGT:2 câu thơi của NB có thể giúp anh nhận ra TTLT sao? :hihi: Gọi em là MĐ hay TTLT cũng được,gọi tên Thư thì hay nhất !Hi vọng được tiếp tục cùng anh đối đáp những vần thơ :)
Anh iu đã Del bài trên rồi đó em iu :huglove:
ConGàTrống
21-03-2006, 09:49 PM
Ta tìm nhau!
Trong khoảng không trước mắt
Trong quãng đường đời tất bật
Xin thời gian hãy xoay ngược về quá khứ…
Trong mơ ...
Ta tìm nhau!
Trong bao nỗi niềm trăn trở
Trong nỗi nhớ, và trong cả cơn mơ
Rồi thì ta lại cứ thẩn thờ
Trong cô đơn nghe tiếng đêm buồn tẻ nhạt
Ta tìm nhau
Ta tìm nhau trong mất mát
Trong ánh trăng già
Cuội lưu luyến bóng hằng nga
Thì lại được gì!? Khi tình vẫn mãi xa
Thôi luyến tiếc … vấn vương chi.
Còn - mất!!!
Sẽ tìm được gì!?
Chỉ thêm buồn hiu hắt
Một kiếp yêu người … Vạn kiếp sầu ai
Còn lại được gì?!!
Ngoài nỗi nhớ phôi phai
Thôi thì
Hãy để chìm vào dòng quên lãng!
------------------------------------------------------------
Đúng là như vậy, thấy 2 câu thơ NB là có thể nhận ra được cái nick đặc biệt của TTLT ngay thôi. Vậy thì khi có dịp, anh sẽ vào họa thơ với Thư nhé . :)
-----------------------------------------------------------
Phong Linh
23-03-2006, 12:45 AM
Phố Hoàng Hoa mưa bay
Em khạo khờ vụng dại
Những ước vọng mê say
Có thể nào mãi mãi
Anh không là hoàng tử
Nhưng em vẫn đợi chờ
Công chúa ơi-cứ ngủ
Mặc em xây mộng mơ
Mưa rơi ướt câu thơ
Và dài thêm mái tóc
Bầu trời thì than khóc
Con phố thì ... buồn tênh
Phố chiều nay không anh
Màu trời xanh ngăn ngắt
Một mình em góp nhặt
Xây giấc mộng mơ hồ
Gửi về anh câu thơ
Khạo khờ và lãng mạn
Con tim em nhút nhát
Anh có hiểu bao giờ ...
Thực ra thì cái tên Thư chỉ lấy ra từ chữ "Tiểu Thư " thôi anh,nhưng trên net,gọi nickname của nhau như vậy cũng được :) Em làm thơ thì tùy hứng và vốn sống cũng ít ỏi cho nên...nếu có j` cạn nông thì anh cứ cười nhưng đừng mắng nặng quá làm em sợ là được rùi (Thực ra em biết những lời trì trích cũng chỉ tốt cho mình nhưng...em vẫn 1 đôi khi sợ hãi khi đón nhận :lelele:)
tiểu thư lang thang
24-03-2006, 12:41 AM
Như những ngôi sao hài hoà trên bầu trời đêm
Anh đến bên em như làn gió thu hài hoà trong nắng nhẹ
Như hạt mưa hài hoà trong làn hơi sương,rất khẽ
Như xanh xao ban sớm... dịu dàng...
Anh đến bên em như giấc mộng đẹp mơ màng
Mưa bay bay khẽ khàng rơi phố lá
Ánh mắt anh,em nghe mênh mang nhiều quá
Đượm ưu tư... mùa chợt đọng hanh hao..
Nghe một tiếng mơ hồ vọng từ cổ tích lao xao
Mong manh chao nghiêng..lá hay mùa thu vỡ
Nàng công chúa trở mình trong bỡ ngỡ
Yêu dấu hiền hoà và yêu dấu...thân quen..
Như những ngôi sao hài hoà trên bầu trời đêm
Những ưu tư cũng trở nên hiền hoà trong đôi mắt đen nhiều trầm lắng
Anh thấy gì không? Bờ biển xanh và gió lặng...
Con sóng ngầm ,anh chẳng biết được đâu !
Phong Linh
24-03-2006, 02:45 AM
Có một cô bé
Rất yêu màu hoa tím
Cô bé cười chúm chím
Dịu hiền...
Có một cô bé
Lặng lẽ
nhặt cánh hoa rơi
trong chiều mưa
thầm thương
một màu hoa tím
Có cậu bé
ra đi trong yên lặng
tự nhủ với lòng
sẽ
lãng quên
Có một niềm yêu
chưa vẹn
Có một màu hoa
Tim tím
nao lòng...
Có hạt mưa rất trong
Rớt rơi chiều nhạt nắng
Có một niềm nhớ mong
Tuôn trào trong yên lặng!
Có một niềm hi vọng
đã mãi mãi xa vời.
cô bé ơi
cô bé ơi
Hãy lãng quên
cậu bé...
tiểu thư lang thang
24-03-2006, 08:47 PM
Em bước trên cánh đồng,
em ngắt bông cỏ may,
em lang thang vơ vẩn...
Em bước trên cánh đồng hoang...
Em ngắt bông cúc trắng
Em đi.....
..............chiều im lặng.
Em bước đi trong nắng
Em trở về trong mưa
Muốn kiếm tìm hơi ấm
Để thấy mình........bơ vơ...
Em bước trong con tim
Em gặp anh ở đó
Em tìm trong nhung nhớ
Em tha thiết gọi tên!
Em thao thức trong đêm
Em giật mình oà khóc
Em tìm trong giấc mộng
Em tìm trong câu thơ...
Em tìm trong loài hoa
Em tìm trong cỏ dại
Em bước đi ,đi mãi
Chỉ thấy hoài: Cô Đơn !
tiểu thư lang thang
31-03-2006, 01:41 AM
Nhạc Trịnh và Diễm Xưa
Cơn mưa bay phố cổ
Khắc khoải lòng câu thơ
Buồn thương như nỗi nhớ
Giấc mơ yêu tan vỡ
Người đi về chốn xa
Tình duyên đành bỏ lỡ
Mùa về trong sắc hoa
Thu buồn vì cúc trắng
Long lanh ướt đẫm sương
Ngày buồn vì mưa nắng
Mắt buồn vì yêu thương
Ngậm ngùi câu thơ cũ
Thu buồn đến lắt lay
Khơi tàn tro bừng lửa
Yêu thương tung cánh bay
Chiều thu trên phố vắng
Một mình ta bước đi
Nửa con tim lạc lõng
Hát khúc nhạc tình si
Đơn phương là cay đắng
Lẽ đời là đa đoan
Tạnh mưa trời ngập nắng
Nửa tim buồn-vỡ tan!
Cô dâu mới
31-03-2006, 06:12 AM
Bài này đã từng post ,nay xin post lại tặng Tiểu thư lang tang , vì thấy TT cũng thích nhạc TRịnh.:)
Vỡ tan rồi những giọt nắng thủy tinh
Ai còn nhớ diễm xưa chiều mưa mãi
Níu tay nghìn trùng níu chút tình xót lại
Giữ đc gì ngoài tiếng hát dạ lan
Nhớ mùa thu HN đến mênh mang
Khi nhìn những mùa thu đi mải miết
Còn tuổi nào cho em người có biết
Chiếc lá thu phai dấu một chuyện tình
Xin mặt trời ngủ yên mỗi bình minh
Để giữ mãi sắc hoa vàng mấy độ
Để từng đêm thấy ta là thác đổ
Gom nỗi buồn để cát bụi cuốn đi
Mr.Ngọc
31-03-2006, 07:05 AM
Ngọc Hà vào thu hoa cúc vàng chớm nở
Ngan ngát hương bay da diết một mùi hương
Ngọc Hà ơi bao kỷ niệm thân thương
Dành tặng hết hương đầu mùa tha thiết
ConGàTrống
31-03-2006, 09:17 AM
Phố Hoàng Hoa mưa bay
Em khạo khờ vụng dại
Những ước vọng mê say
Có thể nào mãi mãi
.............................
Gửi về anh câu thơ
Khạo khờ và lãng mạn
Con tim em nhút nhát
Anh có hiểu bao giờ ...
Phố chiều vẫn mưa bay
Những sợi vắn ..sợi dài
Giọt buồn rơi … rơi mãi
Giọt sầu trong mắt ai
Xin một chút nắng mai
Thắm tươi vùng tóc rối
Và tô đậm màu môi
Người tôi yêu … Em hỡi
Những tháng ngày mong mõi
Sẽ được mãi bên em
Ôi ước mộng êm đềm
Từng giây … từng giây đếm …
Vòng tay ôm … âu yếm
Nụ hôn khẻ … chơi vơi
Sẽ không nói nên lời
Nhưng yêu nhiều .. sâu lắng!
Những vần thơ em tặng
………………….
Anh sẽ đợi sẽ chờ
Một ngày trời rực rở
Tình sẽ đẹp như mơ ….
---------------------------------------------------------------------
@ TTLT : Tên Thư thật có ấn tượng lắm. Anh rất thích tên Thư ... và sẽ gọi là Thư nhé ...
Thơ của Thư thật là hay ... không chê vào đâu được cả .... Mong là Thư sẽ viết nhiều hơn để anh và mọi người được cùng thưởng thức.
Chúc Thư 1 đêm thật vui vẻ .
tiểu thư lang thang
01-04-2006, 10:26 PM
Cám ơn lời chúc của anh nha ^^ ( Dù em đọc được nó trong ngày ...cá tháng tư :lelele: )
Như cơn mưa chiều
Và anh bước đến
Như em yêu kiều
Và câu ước hẹn
Hết một mùa đông
Hoàng hôn tắt nắng
Không thấy mùa xuân
Trời sao im bặt !
Như con đom đóm
Bay về phía trăng
Như cánh chim én
Gọi tên mùa xuân
Hết một lời yêu
Anh đi vội vã
Trời mây nghiêng ngả
Trong màu mắt em...
Phong Linh
03-04-2006, 07:05 PM
Ánh trăng treo đầu ngõ
Anh đi về miền xa
Êm đềm xanh lá cỏ
dịu dàng em bước qua...
Anh đi về nơi ấy
Tóc dài thêm nhớ thương
kiếm tìm mà chẳng thấy
vỡ nát mộng yêu đương...
Anh có là ngọn gió
Trời phiêu lãng mây trôi
Em sẽ là lá cỏ
Lơ đãng bay ngang trời...
Anh đi về miền nhớ
Em giữ lại niềm thương
Lắng lòng câu ca cũ
một ĐÓA HOA VÔ THƯỜNG...
Đây là bài hát của Trịnh Công Sơn mà TT thích nhất đó ^^ Miranda lại quay trở về làm Miranda ^^ Chào đón sự trở lại ^_*
Phong Linh
06-04-2006, 10:13 AM
Sắc tím vẽ tô một nỗi buồn
Vương tóc em chan chứa những yêu thương
Qua bao phong ba thầm ao ước
Con tim ơi,tìm bờ bến náu nương
Rồi một ngày thu đứng cuối đường
Mái tóc anh ướt đãm những phong sương
Bao mùa bão giông ,vẫn vẹn niềm mong ước
Anh hãy trở về trong nỗi nhớ, yêu, thương.
Lại ngỡ ngàng trước sắc tím thủy chung
Bao mùa thu đi,vẫn ngóng trông
Bao mùa hoa phai,không tàn niềm yêu mến
Anh hãy về,trời xa em đợi trông .
Phong Linh
07-04-2006, 02:18 AM
Vẽ cho em mùa thu nha anh
Để mộng mơ lại theo về cùng bóng dáng
Em lặng lẽ cuối trời phiêu lãng
Anh vẽ cho em áng mây trắng vô tư
Và em,em sẽ viết câu thơ
Nhuộm cả trời thu thành xanh xao trong màu mắt
Anh ơi...
............vẽ cho em bông cúc trắng
Cho em gửi mến thương một đôi chút dịu dàng...
ConGàTrống
07-04-2006, 07:22 AM
Hạ qua rồi
Mùa Thu lại chớm sang
Màu lá xanh giờ hanh vàng nghiên ngã
Chiều bâng khuâng
Lòng sao ngơ ngẩn lạ
Thương, nhớ, đợi, chờ
Mộng ước tình xa
Tháng tư về …
Cho trăn trở ngày qua
Anh trỡ mình trong nỗi buồn xa vắng
Thu lại về …
Thu về trong lẳng lặng
Tháng tư về gieo giọt mộng ươm tơ
Hôn nỗi nhớ qua từng làn hơi thở
Thành phố sương mù … Có dáng em mơ
Tháng tư về cho tình thu chín mọng
Đêm lắng chìm… anh viết nốt vần thơ …
tiểu thư lang thang
11-04-2006, 01:12 AM
Dáng ngọc yêu kiều em thướt tha
Phố vắng ngoái trông cùng một niềm luyến tiếc
Anh-ở nơi phương trời xa-cách biệt
Cúc trắng - hay loài hoa nước mắt khóc riêng em ?
Gió heo may gọi nắng nhạt bên thềm
Bông hoa cúc dịu dàng trong yếu đuối
Là thơ ngây...nên cũng sẽ là...nông nổi
Em ấp ôm giấc mộng - Quá hoang đường !
Mùa lại trở về cùng khao khát yêu đương
Yêu-được yêu , thế gian này mấy kẻ ?
Có ai dám chết đi vì tình ái ?
Roméo, Juliette chỉ còn là trang tiểu thuyết quá vời xa...
Đi giữa cuộc đời ,chuyện hôm nay,hôm qua
Và cả cái chuyện ngày mai mơ hồ là như thế
Anh vẫn đến trong trường tâm tư nhung nhớ
Yêu thương ơi,em tha thiết gọi tên!
Mùa thu - nỗi nhớ và lãng quên
Và anh - sẽ chẳng thể trở về trong tiếng khóc
Yêu thương kia...chỉ có thể là ký ức
Vẫn hỏi lòng:....
......................."Anh có về cùng với một mùa hoa"
Vẫn dối gạt lòng.......
Mr.Ngọc
11-04-2006, 05:46 AM
Chiều thu sầu rải buồn cho hoa lá
Chút vàng hoe trong nắng như kiêu sa
Phố thoáng buồn phố trách Thu thật là
Chẳng để chút vấn vương cho phố
Chiều hôm nay một mình em lối nhỏ
Đôi chân cô đơn lạc lõng lối đi về
Tuổi 20 em ngập trong đam mê
Chỉ có biết yêu thương say đắm
Phong Linh
12-04-2006, 12:24 AM
Nhớ và buồn em viết những dòng thơ
Yêu thương ơi,anh có về cùng năm tháng
Hay từng ngày trôi sẽ xóa nhòa bóng dáng
RồI thì em cũng trôi về miền ấy-Lãng quên
RồI một ngày anh chẳng còn nhớ đến nữa ngườI em
Khạo khờ thế và vụng về là thế
Còn anh thì vẫn trở về trong trí nghĩ
Chẳng xóa đâu,em chẳng quên lãng một điều gì
Ngày lạI ngày đếm từng phút giây trôi đi
Ngơ ngẩn gió lướt qua miền cỏ rốI
Hoa cúc trắng một miền trờI nông nổI
Em lạI viết những suy tư-quá vụng về
Như tâm tư gửI gắm trang thơ
Nước mắt rơi trong rộng dài nỗI nhớ
Trôi đi,trôi đi, ơi yêu thương ngày cũ
Và một bóng hình lắng đọng mãi trong tim.
Phong Linh
12-04-2006, 08:18 AM
Trong những lúc tâm tư cảm thấy buồn
Lòng dạ ngổn ngang chẳng còn ai mà nương tựa
Thì câu thơ,lại dang rộng vòng tay,che chở
Có một người,ngày hôm ấy, quá cô đơn
Có một người,chiều hôm ấy,quá buồn
Đạp xe lang thang,con phố thì quá vắng
Có một ngườI đi giữa miền trờI ngập nắng
Mà trong lòng thì ngang ngổn những bão giông
Yêu thương ơi anh có biết hay không ?
Bông cúc trắng lạI nở hết mình cho một mùa hoa cuốI
Sắc trắng tinh khôi cho lòng ngườI yếu đuốI
Anh có về cùng vớI một mùa hoa…
phonglantim
12-04-2006, 09:02 AM
Nhớ và buồn em viết những dòng thơ
CHo kí ức...cùng anh về chỗn cũ
Yêu thương xưa...vẫn mãi hoài ấp ủ
Nay gợi về....theo bóng dáng câu thơ
NHớ ko anh...một thuở ngỡ là mơ
Ta đánh mất....giờ chỉ còn vụn vỡ
ANh quay đi..để lại em một thuở
Vẫn đắm mình trong thế giới lẵng quên
Hơn một lần ta thao thức suốt đêm
CỐ tìm lại những mảnh tình đã vỡ
KÍ ức buồn...vì sao ta mãi nhớ?
để bây giờ....trút lại những dòng thơ....
ConGàTrống
13-04-2006, 12:43 AM
Cắt mảnh trăng
Ghép vào trong nỗi nhớ
Giấc mộng buồn len lén kết thành thơ
Ở trong tôi tháng năm dài vô tận
Hình bóng người giờ in đậm trong mơ ….
Đêm than thở
Ánh trăng gầy vô vọng
Cách xa rồi sầu nặng kiếp long đong
Và từ đây đường chia đôi ... Cách trở
Để buồn về trong trăn trở
Mênh mông!
Tình là gì?
Phải chăng là giấc mộng ?
Yêu làm gì ??
Hay một chử phù du ??
Yêu thương chi rồi xa cách nghìn thu
Còn lại đó mảnh tình buồn dang dỡ ….
Và còn đây .... cánh hoa buồn ... nỗi nhớ ...
Lặng lẽ ...
Âm thầm ...
Như những dòng thơ
TS
phonglantim
13-04-2006, 08:17 AM
Gà trống ::: bạn làm thơ hay quá ....Pl viết lại ...có gì mong được chỉ bảo nhé :D
Có còn gì ...níu kéo những ngày xưa
Hay chỉ vậy ....khoảng trời xa cách quá
Vì sao đây ? ...khiến hai người hai ngả
Em dại khờ ....vỗi vã ...phải không anh?
Em chợt về ....với nỗi nhớ buồn tênh
Gửi về lại những vần thơ héo úa
Có một thời ...tình yêu là nỗi nhớ
Em vô tình ....chẳng viết lại thành thơ
Để vây giờ ...ôm lấy nỗi bơ vơ
CHỉ còn lại ..những vần thơ buồn bã
tiểu thư lang thang
25-04-2006, 05:22 AM
Một nét ưu tư pha một nét mong manh
Hương mùa thu em cài lên mái tóc
Tóc em bay-đất trời-gió lộng
Mắt em buồn tận đáy mắt xanh xao...
Se sắt nắng - mùa buồn đến hanh hao
Lất phất mưa - thu dịu dàng thổn thức
Đem những tủi hờn em lau đi nước mắt
Chân trời nhạt nhòa và xa khuất phía không anh
Một nét giản đơn chấm một sắc riêng anh
Cây bút chì em vẽ lên cổ tích
Một chiều thu hạt mưa bay phơ phất
Em lang thang phố lá,rộng dài
Em chờ anh- nơi dòng ký ức đã phôi phai
Anh đi đến một miền trời mộng mơ đầy nắng
Nhạc trịnh làm thơ về một miền xanh xao và hoang vắng
Em gọi tên anh qua một áng mây buồn...
Gọi ngàn lần tên anh vẫn là không! (*)
Chỉ lá rụng dạt dào trên mái phố
Rồi một ngày mong manh kia cũng vỡ
Mùa lại dịu dàng trong đáy mắt ưu tư...
(*) Thơ Xuân Quỳnh
Bài này ... TT cũng làm cách đây...2 năm rồi :rain: Bây giờ thì...:rain::rain::rain:
tiểu thư lang thang
04-05-2006, 12:54 AM
Xa anh buồn đến ngẩn ngơ,em ngồi em viết câu thơ vụng về
Xuân qua và đã sang hè,bằng lăng đã nở,lá me xanh rồi
Hè về tầm tã mưa rơi,đạp xe trên phố không người lang thang
Chân trời xa thẳm mênh mang,mây ơi mây có thể mang anh về?
Phong Linh
07-05-2006, 09:57 AM
Thêm một ngày lại sắp sửa trôi đi,em trải lòng nơi những vần thơ đã cũ...Em vụng về nhặt gom từng câu chữ...viết thành thơ từ những mảnh vỡ của con tim
Mưa vẫn ghé về thăm một màn đêm,em rùng mình trước màu đen đặc quánh.Nỗi nhớ giày vò tâm tư chống chếnh! Khắc khoải lòng khắc khoải lòng mưa ơi !
Ngoài khung cửa,từng giọt buồn đang rơi...Có thấy gì đâu,chỉ cảm nhận được là tan vỡ.Không viết đâu! Em sẽ không viết nữa! Những câu thơ đang khóc cùng em...
bước chân
07-05-2006, 11:39 AM
Hoa cúc ngày nào vẫn đợi ai
Dấu trong cánh gió tiếng thở dài
Đêm nay sao lạnh, ai còn lại
Anh có về không trong ánh mai
Ngoài kia mưa lạnh chẳng bờ vai
Éo tàn trên lá đã một vài
Có người vẫn bảo hoa cúc dại
Vương vấn buồn thương bở vì ai?
Phong Linh
30-12-2006, 09:26 PM
Thơ em viết cho một người đa tình -
một người hay nói những lời đa nghĩa
Từ ngày vắng xa,chiếc phong linh thiếu một bàn tay chạm khẽ
Gió cũng ngẩn ngơ lặng lẽ khóc bên trời
Em đếm từng hạt mưa rơi…
Đếm từng ngày trôi, còn bao nhiêu xa xăm nữa ?
Chiếc lá hư phai nằm ngoan bên thềm cửa
Tờ lịch mỏng manh...rơi cùng ngày
Lời yêu có cánh , lời yêu bay
Em lại chạnh lòng trước khúc tình ca ngày cũ
Như chiếc phong linh rung động hết mình trong gió
Ngân yêu thương như một lẽ sống cho đời
Ngôi sao bé nhỏ lưng chừng trời
Còn em ?
Em ở lưng chừng nơi đâu?
Em chẳng biết!
Ai đó bảo “lưng chừng nỗi nhớ”
Vậy có chìm không ?
Chiếc lá buồn lạc lõng giữa mùa đông
Nằm co ro đợi một ngày nắng ấm
Chiếc lá nhỏ nhoi, con phố thì quá rộng
Đăm đắm trời chiều ...
Phong Linh
30-12-2006, 09:35 PM
Ngốc nghếch ơi,làm người ta buồn rồi đấy
Có yêu gì đâu mà bầy đặt những ghen hờn
Xoè bàn tay ra, em trả lại những yêu thương !
Ơ kìa , buông tay em ra, ai cho anh còn...nắm lại >.<
Này là yêu thương,này là khờ dại
Bao nhiêu nông nổi lẫn vụng về
Anh xoè bàn tay ra đi
Em trả lại anh, trả lại anh tất cả !!!
Xin đừng nắm lại bàn tay em bé nhỏ
Em sẽ chẳng mềm lòng,chẳng yếu đuối trước anh đâu !
Em và cô đơn ,sẽ nắm chặt tay nhau
Để anh không có chỗ,không bao giờ len vào giữa !!!
Thôi mà anh, xin anh đừng ngốc nữa !
Em sẽ không mềm lòng chỉ vì một cái xiết tay >.<
Buông tay em ra, ngay giây phút này đây !!!
Một người ngốc đủ rồi,việc chi mà cả hai cùng ngốc nghếch !!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.