Xem đầy đủ chức năng : Nhớ
huy2804
16-03-2006, 08:13 AM
--------------------------------------------------------------------------------
Mối tình đầu với vô vàng kỉ niệm
Của một thời niên thiếu đã xa bay
Mà thoảng nghe như vẫn còn quanh đây
Chút bùi ngùi của mối tình năm ấy
Ta và em hai đứa cùng trẻ dại
Yêu nhau qua ánh mắt với làn môi
Chưa hiểu lắm tình yêu là bể khổ
Chả biết rằng ngã tình lắm gian nan
Ta yêu em,ta yêu em vô vàng
Ngỡ duyên trời,nào ngờ tình dang dở
Ta khóc cười với riêng ta,bỡ ngỡ
Em đâu còn,thôi tan vỡ tình ta
Ta vẫn nhớ em,nhớ tháng ngày thơ ấy
Với bao nhiêu nồng cháy tuổi vào yêu
Để giờ đây,ta đứng lặng trong chiều
Thương nhớ mãi,ôi mĩ miều ngày xanh!
viettrithieuvangem_hq
16-03-2006, 10:24 AM
Ne.... you phải yêu nhiều lắm nên mới có bài thơ hay vậy... nhưng tui nghi là copy lắm....????
hãy làm một bài thơ nữa xem nào. khi đó tui mới công nhận là thơ của you viết.
Nike2812.
16-03-2006, 09:10 PM
Cứ yêu đi rồi đằng ấy sẽ hiểu,
Khổ vì yêu,chẳng còn khổ gì hơn.
Khi nỗi lòng không sao cùng giãi tỏ,
Vần thơ ấy nhẹ nhàng cất lên thôi.
huy2804
19-03-2006, 09:14 PM
Nỗi nhớ ngày xưa về em tôi.
Không rộng như trời trong đêm nay.
Nhưng con đường tôi cùng em đi qua.
Cũng dài như nỗi nhớ về em xa xưa.
Đoạn đường quanh co
Đoạn đường êm êm trong mơ.
Đoạn đường dông mưa.
Đoạn đường gồ ghề khó qua.
Đoạn đường yêu đương.
Đoạn đường ngọt ngào không quên.
Đoạn đường chia ly.
Đoạn đường lạnh ngắt con tim.
Tôi bẻ cong từng đoạn đường xưa.
Gấp nỗi nhớ cho vào trong tim.
Mà nỗi nhớ dài cứ rối tung.
Xô chặt trong tim.
Long lanh
Mắt em xưa.
đay là câu trả lời của tôi
bang chủ cái bang
20-03-2006, 03:27 AM
tôi ước mong mình là một thân cây
đứng giữa khoảng trống của thiên nhiên
không lo âu, không suy nghĩ ....phiền
để mãi mãi trong tui mãi một màu xanh
shrek010sky
20-03-2006, 09:57 AM
Để mai kia anh vác búa lên rừng
Đốn ngã hết những cành cây gầy guộc
Và trơ trọi một mình em trong gió
Giũa sâu xa không môt bóng đi về
stupid_and_ugly
20-03-2006, 06:23 PM
Quê-là nơi ta thương nhớ suốt đời
Dẫu Thầy Mẹ , Ông Bà không còn nữa
Dẫu nếp nhà đơn sơ ta sống thủa nhỏ
Giờ đã vắng teo , reo cỏ mọc đầy sân
Quê-là nơi ta thường cú bần thần
Mỗi lần nhớ , mõi lần thương vô cớ
Mỗi bất chợt di trên đường đất nhỏ
Mỗi mơ hồ nghe một tiéng ru nôi
____Quê-là noi ta thương nhớ suốt đời____
doanhtuanhn
23-03-2006, 04:47 AM
đau khổ lắm ban ơi khi yêu thật
biết là sao khi người đã quên tôi
tôi chỉ biết tôi yêu và nhớ
nỗi đau này tôi biết tỏ cùng ai?
hahoa
23-03-2006, 05:09 AM
Nhớ ngày nào mình mới quen nhau
Qua ánh mắt , vô tư sáng nụ cười
Để giờ đây xếp thành nỗi nhớ
Nỗi chờ mong, con sóng trong lòng...
Thôi xa nhé ! người ơi cứ quên đi...
Cứ hãy quên...như ta chưa hề gặp
Để lòng ai nhẹ bớt nỗi bâng khuâng...
Để nỗi nhớ con tim thôi ray rứt...
Để vấn vương mãi là chỉ vấn vương....
huy2804
24-03-2006, 04:24 AM
đối tiếp đi mấy you,đừng bỏ dở
tiểu thư lang thang
24-03-2006, 07:35 AM
Biết viết gì đây-những câu thơ
Một người lãng đãng,hay mộng mơ
Cũng định biệt ly mà chẳng đặng
Thôi thì về nhé,những khạo khờ...
Biết đối làm sao? Biết gì đâu
Đôi dòng dang dở chẳng thành câu
Không biết người xưa còn vương nhớ
Hay đã xa rồi ,lãng quên nhau !
lãng_tử_bụi_đời
24-03-2006, 09:06 AM
Tiểu thư lạc bước nời đâu
Để thơ lãng tử u sầu cô đơn
tiểu thư lang thang
24-03-2006, 08:39 PM
Tiểu thư chỉ thích lang thang
Thẩn thơ niềm nhớ đa mang kiếp buồn
Một chàng lãng tử cô đơn
Đừng làm em phải giận hờn rồi xa...
Thuở biết yêu dệt muôn ngàn tia nắng
Gói thành thơ mang toả ấm nơi nơi
Rồi đơn côi khi tình đã đi rồi
còn sót lại những giọt chiều yếu ớt
Tình đầu tiên chỉ thóang trong chốc lát
Nhưng nhớ hoài nhớ mãi biết sao quên......
Killer13
25-03-2006, 03:54 AM
Quên em ư, nói nghe thì dễ lắm
Cứ như là quên được ngay thôi
Nhưng em ơi đó là điều không thể
Yêu em rồi quên được em sao
Con tim anh giờ đây tan nát
Hình bóng em chẳng thể nào phai
Cứ mỗi đêm nằm nghe biển hát
Lòng anh lại dậy sóng nhớ em
Và lần cuối em ơi hãy nhớ
Trái tim còn đập, anh còn yêu em
Xin lỗi các bạn nha, mình chẳng biết đối như thế nào cả, buồn buồn nên viết linh tinh vậy thôi, hè. bài thơ đầu tiên trong đời đó hahahaha
Hoa hồng mai
25-03-2006, 02:14 PM
Nếu là bài thơ đầu thìiiiiiii Hay tuyệt đó bạn, vậy thì bạn hãy tiếp tục phát huy nhé Good luck ^ _ ^
huy2804
26-03-2006, 03:58 AM
muốn là làm được sao hả bạn?vậy chẳng khác gì làm thơ chợ cả,phải tùy cảm xúc chứ
saumotloinoidoi
27-03-2006, 03:29 AM
yêu anh là nhớ là chỉ biết đến những giây phút đợi chờ anh đâu thờ ơ mà đem giấu nỗi nhớ lững lờ ko nói
huy2804
31-03-2006, 07:36 AM
Mối tình đầu với vô vàng kỉ niệm
Của một thời niên thiếu đã xa bay
Mà thoảng nghe như vẫn còn quanh đây
Chút bùi ngùi của mối tình năm ấy
Ta và em hai đứa cùng trẻ dại
Yêu nhau qua ánh mắt với làn môi
Chưa hiểu lắm tình yêu là bể khổ
Chả biết rằng ngã tình lắm gian nan
Ta yêu em,ta yêu em vô vàng
Ngỡ duyên trời,nào ngờ tình dang dở
Ta khóc cười với riêng ta,bỡ ngỡ
Em đâu còn,thôi tan vỡ tình ta
Ta vẫn nhớ em,nhớ tháng ngày thơ ấy
Với bao nhiêu nồng cháy tuổi vào yêu
Để giờ đây,ta đứng lặng trong chiều
Thương nhớ mãi,ôi mĩ miều ngày xanh!
tuoibietbuon
31-03-2006, 08:21 AM
nghe buồn quá, đúng quá nên không biết đối sao luôn. So sad...............
huy2804
06-04-2006, 08:56 AM
Đến với biển tôi người đầu có mặt
Đến với em - tôi luôn đứng sau cùng
Với biển cay nồng - với em chua chát
Tôi vẫn âm thầm xe cát biển Đông
Còn một thời để nhớ
--------------------------------------------------------------------------------
Mối tình đầu tiên đã qua rất lâu
Sao đêm nay bỗng bùi ngùi nhớ lại
Là tiếng guốc của một thời thơ dại
Gõ nhịp buồn đau buốt trái tim tôi .
Quán cà phê chiều Tím thuở xa rồi
Đêm thơm ngát một mùi hương dạ lý
Mùa hạ trong tôi là nhành phượng vĩ
Mới ngày nào nghiêng xuống lối đã xưa .
tôi đưa em về trong những đêm mưa
Tay ái ngại chẳng dám cầm cho ấm
Cách xa nhau là hai đầu chiếc cặp
Vẫn nghe lòng xao động mãi không thôi .
Nụ hoa vàng em ngậm ở trên môi
Và chiếc lá thuộc bài trong trang vở
Có nhiều đêm tôi gọi thầm, trăn trở
Một tình đầu xa lắc của tôi ơi........N_A
khỉ khờ
06-04-2006, 09:45 AM
Em hiểu không anh phải lùi bước
để cho người ta cập bến trước anh
nếu màu xanh kia ko còn là hi vọng
thì đành vậy ngậm nước mắt trong lòng
Em hiểu không?
Mãi yêu em dù chỉ là giấc mộng
Để biết rằng ta đã sống,đã yêu
Và lệ rơi là dòng tâm sự
Kể cho em về những giấc mơ....
huy2804
08-04-2006, 12:19 AM
tôi về đây,Đà Lạt với bao nhiêu kỉ niệm
Thành phố buồn nằm nghiêng nghiêng chờ đợi
Ôi thành phố đã bao lần trở lại
Sao ngỡ như chưa từng đặt bước qua
Tiếng Than Thở trăm năm bỗng vỡ òa
Như nỗi nhớ em bỗng hóa thành tiếng khóc
Giờ... dã quỳ ven lối yêu chẳng mọc
Xuân Hương buồn, nuớc chẳng thắm màu xanh.
Trong giấc mơ,tôi vẫn thường thấy em
Tay trong tay, cùng nhau ta sóng bước
Hướng đến chân trời mênh mông phía trước
Hoa dã quỳ vàng rực rỡ một mùa yêu...
yurylove
08-04-2006, 02:09 AM
Tôi đi lang thang lần trong bóng tối buốt giá
Về đâu khi đã mất em rồi
Về đâu khi bao nhiêu mơ mộng xưa đã vỡ tan
Về đâu, tôi biết đi về đâu
khỉ khờ
08-04-2006, 08:47 AM
Nơi đây Hà Nội đêm buồn bã
Gió hiu hiu lạnh giá mọi nẻo đường
Nhìn BẮC NINH quê mẹ tiếng thân thương
Lòng ấm áp nam nhi nuôi chí hướng
Thương mẹ già dãi nắng dầm sương,
Nhưng làm sao bước giữa dặm trường
Không bạn bè thiếu cả người thương
Ôi làm sao khi mình còn bé nhỏ
Giữa trời cao sóng lớn vỗ đại dương.....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.