Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tình yêu tuổi hòc trò



haiduy
16-03-2006, 05:00 AM
tinh yeu o toui hoc tro
mot co gai nho doi bo xanh vai

hoc thi nhớ nhớ q uên quên
có hồm ngồi viet mãi tên một người

trời hỡi bao giờ tôi chết di
bao giờ tôi hết dược yêu vì
bao giờ mật nhật tan thành máu
và khối lòng toi cứng tựa si
họ dã xa rồi khôn níu lại
lòng thương chưa meen

thoi yeu em den nay chung co the
ngon lua tinh chua han da tan phai
nhung ko de em ban long them nua
hay hon em phai gon bong u hoai
toi yeu em yeu chan thanh dam tham
cau em duoc nguoi tinh nhu toiu da yeu em
:sleepwell: :haha: :huglove:

chị đào
16-03-2006, 09:07 PM
yêu là chết trong lòng 1 ít
vì mấy ai yêu mà chắc được yêu
cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu
Người ta thờ ơ hay chẳng biết

forever_onlylove
16-03-2006, 09:09 PM
yeu là ĩa trong wuan` 1 dóng
ròi am thàm lang lẽ dat ra sông
tốn cuc xà bông

nini_mtv
28-03-2006, 01:46 PM
mở cửa ra cho nắng ùa vào lớp
con ve buồn lại lên tiếng nỉ non
12 năm son đến lúc phải xa trường
trang lưu bút trao người mang hồi ức
một thưởi hồn nhiên áo dài vui như sáo
đến lúc xa trường lòng trĩu nặng niềm đau
ta hỏi người mắt người đỏ vì sao
người cuối mặt ngăn hai hàng lệ nhỏ
tuổi học trò ai trải qua củng nhớ
củng bồi hồi khi phút chốc nửa xa
ta củng buồn khi hai đứa hai nơi
trang tình củ tôi với người một nửa

Pháp Sư Phiêu Diêu
29-03-2006, 12:27 AM
Ăn cánh Phượng nhớ lại từng hồi ức
Thuở học sinh Tinh nghịch rất hồn nhiên
Vui đùa nhau trong những buổi đầu tiên
Ngày mới đến khai trường trong háo hức
Kỉ niệm đến khi trong lòng rạo rực
Tiếng thầy cô hòa lẫn tiếng nô đùa
Đứng góc lớp với học sinh- chuyện nhỏ
Mời phụ huynh cũng là chuyện thường tình
Nếu đã trải qua cái tuổi học sinh
Ta sẽ thấy tuổi chúng mình thơ mộng