Xem đầy đủ chức năng : Bài thơ Viết Giở
Niệm Khúc Buồn
16-03-2006, 02:56 AM
Có ngọn gió đi hoang
Ta chợt thấy bàng hoàng
Mây kia giờ lơ đãng
Có chuyện tình giỡ giang
Có những phút lang thang
Tỉnh giấc mộng ngỡ ngàng
Giọt buồn rơi lai láng
Có lẽ tình đã sang...
Có những giòng thơ ngang
Chất chứa lắm phũ phàng
Mỏng manh mà lai láng
Có lẻ đành bỏ ngang ... !
thuonghoai_ngannam413
19-03-2006, 12:34 AM
có lẽ toi yêu người
yêu nhiêu lắm người ơi
một nữa chờ nữa đợi
để rồi đành chiia phôi
shrek010sky
19-03-2006, 12:50 AM
em bỏ mặc thú vui niềm kiêu hãnh
chỉ mong được có anh trên lối về
được bên anh mỗi khi anh buồn bã
mãi yêu nhau lưu luyến đến mai sau
duyên có đẹp nhưng tình không trọn vẹn
anh quay lưng hờ hững kỷ niệm xưa
khung ảnh cũ nâng niu em cất giữ
vì nhớ anh nét mặt thuở ban đầu
em réo gọi nhưng anh không nghe thấy
anh vội vàng đi về phía xa xôi
tôi đơn côi nỗi đau thầm tan vỡ
cố quên anh dù biết khó trăm bề
hoa có nở cũng tàn theo năm tháng
biết tình em còn giữ mãi cho anh
hay phôi pha theo tháng ngày xa vắng
lặng lẽ cất khung ảnh rồi quên anh !
thao_uyen80
23-03-2006, 09:21 AM
tìm gì giữa khoảng không vô cùng
nghĩ gì nhỉ tâm hồn tôi thơ thẩn
gió nhẹ qua vô tình hay cố ý
mây lưng chừng hiện hữu cao xa
kìa tầng không lơ lửng con diều
hỏi tại sao trời xanh trắng thế
để vô tình dậy sóng lòng tôi :blow:
shrek010sky
23-03-2006, 09:48 AM
Em cười...
Đôi mắt sáng lung linh
Anh cố tình...
Nhìn trộm
Em khóc...
Đôi mắt giọt long lanh
Anh nhẹ nhàng...
An ủi
......"Lệ...Tình"......
23-03-2006, 11:03 AM
Có ngọn gió đi hoang
Em thấy đc nhìn theo
Sao mà giống anh thế
Mới đến rồi lại đi
Sắc Thu Phong
28-03-2006, 07:18 AM
Em cười...
Đôi mắt sáng lung linh
Anh cố tình...
Nhìn trộm
Em khóc...
Đôi mắt giọt long lanh
Anh nhẹ nhàng...
An ủi
Nhưng những lúc
giận hờn
Em không nói
Nét mi buồn
Mắt lệ trực rơi tuôn..
Anh chỉ biết
Lặng thầm..
..Rối bời
hóa lặng câm.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.