Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ngốc! TRang yêu Ngốc lắm



hoahongxanh_nlo
16-03-2006, 01:23 AM
:yike2: Ngốc của Trang à
Từ trong sâu thẳm trái tim mình , TRang chẳng biết phải nói gì voi Ngốc nưa.. Thời gian vừa qua , Ngốc đã làm Trang buồn nhiều quá mà chẳng biết phải làm sao?? Ngốc làm Trang phải suy nghĩ nhiều quá, Ngốc biêt ko?? Trang ko thể lúc nào cũng kè kè ở bên Ngốc để bảo ban và theo sat Ngốc đc. Ngốc lớn roài, đâu phải là trẻ con nữa, mà lúc nào cũng bắt Trang ở bên và nũng niiu..í ẹ , Ngốc còn nhớ ko?? Ngày đầu tiên chúng mình quen nhau ý , Tớ còn rõ như in ngày ấy, và có 1 điều mà đến bây giờ , Ngốc vẫn chẳng thay đổi gì cả, Đó là tình yêu của Ngốc dành cho tớ. Hi.. hi, Tớ tin là mìnhse~ nói đúng điều đo...' Nam sau chắc tớ ko dc ở bên Ngốc nữa vì Lớn rồi, phải tìm cho tương lai của mình 1 con đường tươi sáng 1 chút chự.., Hi vọng Ngốc sẽ trở thành1 chàng trai mà Tớ mong ươc và Cả Ngốc cũng mong ước nữa chứ, :blow: thành công trong cả tình yêu và cuộc sống nhé :huglove:

♥ PlanetVN ♥
16-03-2006, 02:45 AM
Và cậu, cũng lớn rùi đó!!! :) Cũng nên tìm cho mình một tương lai tươi sáng cùng Ngốc của cậu chứ nhỉ, hoahongxanh_nlo!!! :)
Chúc may mắn và hạnh phúc!!! :tim:

PS: Yêu mấy cậu tên là Ngốc sẽ hơi bị khổ đó!!! Ngốc mà... :haha:Phải không em??? Boulevard!!!