PDA

Xem đầy đủ chức năng : Yêu anh mà khó quá



mai_iu
16-03-2006, 01:10 AM
Yêu anh mà khó quá !


Đời lận đận - đắng cay còn có thể
Nhưng tình tôi sao trái ngang thế này
Yêu anh mà sao khó quá anh ơi !
Muốn gặp anh mà cũng thật là khó !
Có khó không dẫu chỉ là tin nhăn !
Em mong chờ đau nhói tận trong tim

thuonghoai_ngannam413
19-03-2006, 12:36 AM
bé đên thế mà cũng biết yêu sao bạn

shrek010sky
19-03-2006, 12:46 AM
Em đi về phía 1 nửa tình yêu
Nơi bình minh không bao giờ ló rạng
Chỉ có bóng đêm trải dài theo năm tháng
Tôi cô đơn ở nửa kia chờ em

Em nhận vào mình tất cả bóng đêm
Nhận cả những mùa heo may lành lạnh
Em ôm vào lòng giọt mùa đông kiêu hãnh
Tôi cô đơn với 1 chút nắng hè

Em bỏ sau lưng 1 nửa đam mê
1 nửa người con trai có trong em thuở ấy
Tôi nhặt nhạnh những ji` còn sót lại
Những mảnh linh hồn em vội vã đánh rơi

Tôi đi về phía 1 nửa cuộc đời
Bằng những dấu chân nhẹ in trong kỷ niệm
Và dấu chân tôi vẫn bao năm mải miết
Đi về nửa kia ngược dấu chân người