Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chuyện tình như trang giấy



shrek010sky
15-03-2006, 06:05 PM
Ngày 9 tháng 9 lên trường
Chạy xe chưa kịp ngó đường xe hư
Ngậm ngùi đẩy bộ muốn đừ
Về thay xe đạp từ từ mà đi.
:haha:
Giữa trưa trời nắng anh phi
Tới trường gối mỏi thù thì than “phê”
Hôm ấy tiết học hướng nghề
Tài Chính- Kế Toán cặp kề ngồi chung

Sau khi tiết hết chuông rung
Hai khoa , hai lớp ung dung ra về
Ông trời như muốn chọc quê
Tiết học đã hết , giờ về…lại mưa

Anh chàng đứng núp trời mưa
Hàng hiên ngay cổng vẫn chưa được về
Làm như đã có hẹn thề
Chỗ thưa không đứng , đứng kề xe em

Ngó nàng mặt mũi nhá nhem
Đội mưa ăn ốc quán ven vỉa hè
Con gái vốn thích ốc , chè
Trời mưa , trời nắng , vỉa hè chẳng tha.

Bất chợt em phóng mắt qua
“Thằng này mày phá xe bà phải không ?”
Trời chiều như muốn nổi giông
Chỉ vì ánh mắt , sao trông lạnh người

Trời mưa , biển động , lòng người
Hai giây tĩnh nặng , con ngươi liếc tròn
Xe thì khỏi nói…hẵng còn
Nhưng chưa biết được có mòn chỗ nao ?
:huglove:
Sau phần ánh mắt tựa dao
Là phần ngó lại chỗ nào thiếu chăng ?
Cũng may là cái bình xăng
Còn nguyên chỗ cũ , hắn chẳng tháo ra

koconnuakeolac
18-03-2006, 09:07 PM
Không phải là em nghi ngờ anh
Chỉ tại lúc đó mưa không tạnh
Bên hiên dưới cổng anh nhăn nhó
Tưởng anh nghĩ cách cướp xe nhanh
Đừng giận em nữa nhé anh hai
Chỉ tại lòng đói nên nói dại
Mặt anh khôi ngô trông tuấn tú
Nếu mà là trộm, phí đời trai
Thôi thì trước lạ sau là quen
Anh đừng đẻ bụng giận em nghen
Mưa rơi ướt áo mưa ướt quá
Hay mời anh ngồi ăn với em

shrek010sky
19-03-2006, 12:13 AM
Ngày xưa thì vẫn còn đây
Tình xưa nay đã theo mây xa rồi
Lòng ta thương nhớ ngậm ngùi
Nhớ nơi hẹn cũ lời thề năm xưa

Giờ nay gió thoảng mây đưa
Em đã quên hết ngày xưa kia rồi
Còn anh trông đứng ngâm ngùi
Người đâu chẳng thấy một đời quạnh hiu

Mình anh mang nỗi cô liu
Thân này tàn tạ sớm chiều nhạt phai
Dù cho tháng rộng năm dài
Non mòn biển cạn anh hoài chờ em

koconnuakeolac
19-03-2006, 05:11 AM
ĐỪNG CHỜ NGƯỜI ẤY NỮA ANH
TÌNH HỌ YÊU ANH QUÁ MONG MANH
HỌ KHÔNG XỨNG ĐÁNG NHẬN MỐI TÌNH
ANH DÀNH CHO HỌ QUÁ LINH THIÊNG

TRÊN THẾ GIAN CÒN RẤT NHIỀU NGƯỜI
GIỐNG NHƯ ANH ĐANG BƯỚC ĐƠN CÔI
VÀ TRÁI TIM NHỎ LUÔN THƯƠNG NHỚ
TRÔNG ĐỢI NGƯỜI YÊU CHỐN XA XÔI

VÌ HỌ NHƯ ANH MANG NẶNG TÌNH
MÀ NGƯỜI THƯƠNG CŨ CỨ LẶNG THING
NÊN TIM ANH THÀNH TIM TAN NÁT
ĐỂ EM NGỒI NGHE CŨNG BẤT BÌNH

shrek010sky
19-03-2006, 12:15 PM
Bất bình sao em, hãy giữ mình.
Chuyện tình đã vội trái ngang
Bây giờ biết có nơi nào dung thân
Bây giờ ai hiểu lòng đây.
Trái tim mòn mõi một miền xa xăm
Dẫu biết rằng chuyện thế gian nhiều lắm
Và em nữa, Em hạnh phúc gì đâu!?
Nhưng anh tin ở phía chân trời
Bình minh lên .... và tình yêu sẽ đến.

fourteen
20-03-2006, 01:59 AM
nhật kí em và anh sao

tieuthukhocnhe
20-03-2006, 02:06 AM
Ngày xưa thì vẫn còn đây
Tình xưa nay đã theo mây xa rồi
Lòng ta thương nhớ ngậm ngùi
Nhớ nơi hẹn cũ lời thề năm xưa

Giờ nay gió thoảng mây đưa
Em đã quên hết ngày xưa kia rồi
Còn anh trông đứng ngâm ngùi
Người đâu chẳng thấy một đời quạnh hiu

Mình anh mang nỗi cô liu
Thân này tàn tạ sớm chiều nhạt phai
Dù cho tháng rộng năm dài
Non mòn biển cạn anh hoài chờ em




thôi đừng thề biển hẹn non
thôi đừng mải cứ ví von câu thề
thôi thôi hãy để em về
tình xưa đã hết đê mê cạn rồi

Nike2812.
20-03-2006, 07:26 AM
thôi đừng thề biển hẹn non
thôi đừng mải cứ ví von câu thề
thôi thôi hãy để em về
tình xưa đã hết đê mê cạn rồi
Tình dẫu cạn,nhưng hẳn em còn nhớ,
Những câu thề mang hẹn ước ngày sau.
Người ta ấy,vui bên nhau là thế,
Cớ sao ngươi cứ mê mải chen ngang?
Hay là em thiếu một người sánh bước?
Thì anh này,đối ẩm cùng vần thơ...:type:

shrek010sky
20-03-2006, 09:00 AM
Em bật cười khi thấy mình vô dụng
vòng tay này không giữ nổi người yêu......
Em bật cười khi tình yêu trả lại
Cám ơn anh đã cho em biết đắng cay
Không có anh em cảm thấy trống vắng
có anh rồi...em cay đắng nhiều hơn
Sao đổi ngôi khi bầu trời u ám
Anh thay lòng làm tan nát tim em
Quả cây non không chua thì chát
Tình bước vội không đắng thì cũng cay
Anh là boy nên mang dòng máu lạnh
Khắc trong tim 3 chữ: phụ tình em
Em là girl nên mang lòng chung thủy
Khắc trong tim 3 chữ: đợi chờ anh
Chia tay anh em khóc cạn nước mắt
Xa anh rồi em vẫn thấy khổ đau.....

duyencoi
20-03-2006, 10:23 AM
một lần anh đến thăm em
trời thì mưa bụi lấm lem mặt mày
tưởng mình sẽ được gặp em
susu đến ngõ em đã ngồi novou
nhìn em tôi tiếc ngẩn ngơ
"tiếc cho cô gái theo thằng bd"

em chua biet yeu
21-03-2006, 06:14 AM
một lần anh đến thăm em
trời thì mưa bụi lấm lem mặt mày
tưởng mình sẽ được gặp em
susu đến ngõ em đã ngồi novou
nhìn em tôi tiếc ngẩn ngơ
"tiếc cho cô gái theo thằng bd"


tiếc làm chi khi người ta đã chọn
vì ngườ đó cũng như bạn mà thôi:lelele:

tieuthukhocnhe
27-03-2006, 08:09 AM
Tình dẫu cạn,nhưng hẳn em còn nhớ,
Những câu thề mang hẹn ước ngày sau.
Người ta ấy,vui bên nhau là thế,
Cớ sao ngươi cứ mê mải chen ngang?
Hay là em thiếu một người sánh bước?
Thì anh này,đối ẩm cùng vần thơ...:type:


nè nè ai lớn hơn ai
mà sao miệng cứ nhải nhai anh ành
yêu ai em sẽ để giành
cùng anh sánh bước đành hanh chuyện đùa?

shrek010sky
27-03-2006, 02:18 PM
Cứ như những chiều hoang sơ ấy
Tôi và anh lại chung một khoảng đường
Như những lần ngùng ngại
Tôi quay người- giấu nước mắt rưng rưng

Tôi và anh cứ lưng lững giữa chừng
Đều yêu nhau mà chẳng ai dám nói
Chỉ có những lần vội vã
Len lén cầm tay

Trời tháng bảy nên mưa ngâu vẫn bay
Bất chợt một lần ước chúng mình- Ngưu Chức
Những thứ đánh mất đi- sẽ bao giờ lại được?
Vụng dại trong nhau?

kiemthanhhoattien
21-04-2006, 05:17 AM
bánh mì phải có pate
làm trai phải có máu dê trong người
:D