PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hai Tuổi



me_luv_mit
15-03-2006, 12:01 PM
26/9 ..nó biết nà .. nó chẳng nhớ cái ngày đó cho lắm .. một năm trứơc ..nõ cũng chẳng nhớ cảm giắc của nó ra sao nữa nhưng lúc nào . bất chợt nó đọc lại trang nhật ký của nó ngày 26/9/04 . Ngày đó ..nó buồn biết bao ..qua mỹ một năm ..nó chẳng biết một ngừ bạn nào ..suốt ngày ở nhà ..nói chuyện trên mạng với những ngừ nó không biết ,. theo ngừ ta ..gọi là giết thời gian ..nó cũng tưởng như làm như vậy có thể giết dc thời gian..nhưng ..bất chợt khi nó nhận ra ..thì thời gian đó cứ in mãi trong nó ..nó nhớ hoài .. nhớ mãi cảm giác đó .nó nhớ nó ngồi bên anh nó .. nó không dám nghĩ cái gì cả ..nó sợ ..khi nó nghĩ ra cái gì đó .thì nó sẽ chạy xuống máy bay mất ..nó làm như không si nghĩ gì cả ..nó liếc mắt qua ..thấy anh nó đang cầm thư ..đọc gì đó ..nó biết là ..thư của bồ ảnh gửi cho ảnh .thường thường theo thói quen .nó sẽ liếc qua ..đọc xem mấy chữ ..nhưng nó chẳng buồn ..nó biết anh nó buồn lắm .. Nó nhìn qua ba mẹ ..nó không hiểu nét mặt của họ cho lắm ..Nó càng hông hiểu nó .. Tâm trạng của nó lúc đó như thế nào nữa .. Nó chỉ biết ..khi máy bay cất cánh .Nó biết . Nó đc sinh ra một lần nữa ..bây giờ .Nó hai tủổi . Nó bây giờ chắc biết nhiều hơn mấy bé hai tủi ..Nó biết ăn ..nó biết chơi .. nó biết nói < có điều cái gì nó nói ..mẹ nó cũng bảo nó vô duyên > thiệt là nó vô duyên thiệt ..CÓ nhiều lúc trước đám đông .nó chẳng dám hó hé gì cả .Nó không sợ họ . Nó biết họ cũng chẳng sợ nó ..Nó chỉ biết là . Nó sợ nó nói ra một câu gì đó ..thì nó sẽ mất họ mãi mãi ..thôi thì ..nó cứ ngồi im đó vậy ...

Hai năm rồi há ..nó đọc lại cái nhật ký của nó ..một nam trức ..vào đúng ngày 26/9 .. nó mắc cười ..mấy cái chuyện nhỏ nhặt đó ..tại sao con bé một tuổi kia cứ .. nghĩ đến hoài ..sao nó cứ buồn hoài .. sao nó cứ hờn trách mãi những thứ nó không thể có . Ngưòi ta có nói với nó .. Có những thứ ..đôi khi phải mất đi .thì mình mới biết đc giá trị của nó ..nó mất nhiều lắm ..có điều ..nó nhận biết dc giá trị của vật đó .. sao đó ..nhưng rồi ..lại thờ ơ ..với những cái nó .. nhận dc bây giờ .. cái nào đi ..thì cái mới sẽ đến ..nó không .. chấp nhận cái mới ..mà cứ ..tiếp tục ..si nghĩ về cái cũ .. ngừ ta trách nó ..trách nó ,... nó biết sao đây... nhưng kỷ niệm cũ đối với nó ..không có cái gì có thể replace đc cả .. kể cả ngừ đó ..

Nó ..giờ ..chẳng thèm quan tâm nữa .. có hay không ..nó hông cần .. nhiệm vụ của hai năm trứoc của nó .. sẽ làm cái gì .. nó cảm thấy .. nó sẽ trở nên tốt đệp hơn ..nhưng bây giờ ..nó si nghĩ ngược lại . nó chỉ muốn cuộc sống của nó vui hơn thội nó ..đã bỏ qua nhiều thời gian .. trong những cái nó không cần thiết ..thì vậy đi .. nó .. lúc nào cũgn vậy mà ..nó nói nó sẽ thay đổi ..liệu nó có thể ??

bat_tu_hoa
15-03-2006, 10:59 PM
cố gắn thì cái gì cũng có thể làm được mà, fai ko ban,

me_luv_mit
20-03-2006, 12:25 AM
chắc dị ..há há .nhật kí tui óa ..đọc lẹi thí cảm động thí ớn ..nên post lên óa ..bó