PDA

Xem đầy đủ chức năng : NhẬt KÍ Online(t-n)



NGOC_GHET_BONGDEN
15-03-2006, 09:54 AM
Ngày hôm nay thứ 4,Quế lâm mưa suốt ,trời lạnh giá ,hic Sáng sớm phải dậy rồi ,sáng nay ko hiểu Jason sao lại gọi sớm thế chứ ,nói chuyện cứ chọc mình ko à ,hi nói chuyện lung tung trên trời dưới biển cuối cùng thì lại ngọt ngào được ,J à em ghét anh ,hừm?mình đi học lúc 9h10 ,qua phòng Tuấn gọi đi Him kêu buồn ngủ ,hi để Him ngủ mình và T đi học vậy ,trời đã lạnh lại còn mưa nữa,sao kì này mình chăm thật ,mưa hay ko cũng đi học ,hì ko biết động lực nào nữa ,^_^
trưa nay có tiết buổi chiều cuối cùng lại được nghỉ học ,hi cuối cùng online, vui thật ,Sỹ Nguyên lại nhắn tin cho mình ,giận ko thèm nhắn lại luôn,Him nói 29 tháng 4 sẽ xuống Quế Lâm ,ko rõ Lỳ có đi cùng ko nữa ,hi .gặp anh Vũ ,TL ^_^ ,hi hè này gặp anh 2 ở Hạ Long vui thật ,cười suốt á
Tối nay anh Dũng gọi điện hẹn chát ,tại wc nên mắt mình cứ như khóc ,làm anh cứ hỏi nhiều quá à ^_* ,em ko có khóc đâu anh á .
Thắng nói cho mình xem web gì mà mình lại ko mở ,hay thật ,mình vui ^_^

x2uz21.o2O5
15-03-2006, 11:12 AM
....:rain:....có phải cho em ko ss...cho thì em viêt ko thì nhờ mod del bài dùm em :hihi:..::..:rain:...

NGOC_GHET_BONGDEN
16-03-2006, 12:31 AM
Hi ! em vào viết đi nhóc ^_^
Tối qua nói chuyện với SN và anh D ,TL và Hiếu nữa ,ko hiểu sao H cứ nói mình khác trước ,hi nhưng bản chất thì ko thay đổi ,N vui khi H luôn thế với N .Tối qua anh D thấy mình buồn nên anh lại gọi điện luôn ngay lúc chát ,em ko sao mà,chỉ vì chuyện tình cảm chút thôi ,em sẽ lại vui,chát với SN thì cho mình xem diễn đàn Him mới làm ,cũng hay đấy chứ anh ,em giả vờ chê xấu thui ,thực ra em thích mà ^_^,mà sao thành viên diễn đàn của anh girl nào cũng Cute hết ,hi thế mà còn bảo em là "Anh vào chê nhé ......." ^_^
Tối qua ngủ ngon ,đêm ko ngủ được mở máy chơi điện tứ mình được đứng đầu,thích thật
Tuấn dọa này lười quá ,toàn mình đi học với chenfei và xiaona ko à .hình như Tuấn có chuyện mình sẽ hỏi xem thế nào ,Tuấn à Ngoc xin lỗi vì N biết T đã chăm sóc quan tâm đến N cảm ơn nhiều lắm.
Sáng nay được nghỉ học ,cô Chenlaoshi gọi điện cho mình đến Fenbu ,hic tiện thể đón Tâm luôn ,sau đó hai chị em phóng xe đi chợ Chó mèo ,cây cảnh vui thật ,chụp nhiều ảnh quá .hi Mình thích con chó mặt nhăn nhưng ko hiểu Tuấn có thích ko nữa ,hôm nay mình phóng xe như điên chẳng chú ý gì cả ,vì đầu óc có tập trung đâu cơ chứ ,cứ vít ga ,hic nguy hiểm quá đi mất
Trưa đi ăn qua loa vì ko muốn ăn tí nào .lát đi trung tâm xem máy điện thoại mới ,mình sẽ thay cái máy Nokia này đi ,hic giữ lại nó chẳng qua là đó là đồ kỉ niệm
Mình mang máy quay theo mà chẳng biêt quay gì ,tâm trạng ko tốt ,chán

NGOC_GHET_BONGDEN
17-03-2006, 07:24 AM
Hi
Hôm nay mình liều thật ,học xong lại tuốt lên trung tâm ,đến khu Guilinren ăn trưa ,trời mưa hai chị em cứ thế mà đi ,hi cảm giác thích thật á,gọi toàn đồ ăn Âu ,hic ko hiểu sao mình gọi nhiều thế ,2 chị em nói chuyện lung tung rồi cười nhiều quá ,đến chiều kéo nhau đi mua quần áo ,mua được nhiều thật ,vừa ý mình đó chứ .
Về thì T ko có nhà ,mở nhạc Hiphop mới mua ,hay thật á ^_^.
Anh R dạo này lạ lạ làm sao á ,quên em đi anh à ,anh em mình chỉ có thể là anh em tốt mà thôi ,thế anh nhé .Thắng nói ko viết NK được vì quên PAss nhìn mặt chỉ muốn uýnh cho tơi tả thôi á ,sợ Ngọc chưa ,hi
Tôi nay đi send ảnh vui thật cười suốt ,sao dạo này mình vui thế nhỉ ^_^
anh ơi,dạo này anh bận lắm đúng ko ?em vẫn thế nhưng vui hơn nhiều ,em sẽ ko để anh lo đâu em vui mà ,anh cũng thế nhé .tháng 4 gặp anh rồi ,học cho tốt nhé ,nhưng đừng làm quá sức anh à ,ko lại ốm rồi mệt mà em ko thể ở bên cạnh đâu á ,nhớ nhé anh iu ^_^ wo ai ni lao gong

NGOC_GHET_BONGDEN
17-03-2006, 07:56 AM
Hic,giàu gì ,tại muốn thay mà
Hôm nay Trang nhắn tin chát với mình nói có nhiều chuyện để nói làm mình hồi hộp quá ,hi
Tôi nay chát với T và anh D ,đông quá mình phải ẩn nick thôi ,thông cảm nha ^_^
Nhớ nhà ,nhớ mẹ ,ko biết giờ mẹ làm nhỉ con thấy Trang bảo đã tặng quà cho mẹ ngày 8-3 rồi nên con vui lắm mẹ à,tối mai con sẽ được nhìn thấy mẹ ,^_^ con yêu mẹ nhiều lắm dù trước mặt mẹ con ko bao giờ nói ra cả ,mẹ của con sẽ hiểu mà
Tối con chụp ảnh mẹ à ,điệu quá đi mất Việt xem ảnh của con xong hỏi câu xanh rờn (có phải N ko đấy )con buồn cười quá ^_^
Tháng 7 này về nhà con có nhiều dự định lắm mẹ à ,con sẽ tham gia kinh doanh nhà hàng ,nhưng con sợ khi con nói ra mẹ lại phản đối ,đừng lo cho con mẹ nhé ,con sẽ làm được mà ,mẹ ủng hộ con đúng ko mẹ ,con yêu mẹ nhiều mẹ của con

NGOC_GHET_BONGDEN
18-03-2006, 06:12 AM
Sáng nay dậy muộn tí vì thứ 7 ,hi mình chẳng làm được gì có ích hôm nay cả,chẳng ăn uống gì qua phòng Tuấn xem phim hài Wo de lao po shi ...cười chết mất ,chưa bao giờ mình cười nhiều thế ,phim hay thật ,khi nào đi mua thêm 1 tệp nữa mới được ^_^
T với Q đi trung tâm có chuyện ,mình và tâm cũng định đi Pipacheng để mua đồ ,hi
Chiều đi ăn mifen với Tâm ,T đã bị đau dạ dày mà cứ thích ăn cay cơ ,bó tay
chiều xem Hiphop rồi nghe nhạc Tâm thì hình như mệt nên đi ngủ ,mình nghe nhạc ở bên,chiều nay mình thậ thoải mái ,xé hết thư từ của J ,ảnh mình cũng cho vào dĩ vãng luôn,tất cả cần kết thúc thôi J à,rồi tự J sẽ hiểu .
Mình thấy nhớ N quá,lo lắng nữa ,ko biết có làm sao ko mà lần nào cũng bảo mệt,thế làm sao em an tâm được,thế mà còn nói em ko vui thì anh cũng buồn,em lại uýnh cho hết chán giờ chứ ^_^
Nói thế thôi chứ nhớ anh nhiều ,cố gắng lên nhé ,Bắc Kinh có lạnh thì ít đi ra ngoài thôi anh iu á
Một ngày trôi qua thật êm đềm ,hi vọng TY của anh và em mãi mãi như khi mới bắt đầu ,Laogong wo hao xiang ni

SyNguyen
18-03-2006, 06:58 AM
Cảm ơn em yêu
anh ko biết nói thế nào cả , văn chương kém
nhưng mà ko có anh thì đi ăn đi mua sắm
có anh thì chả rủ , hic , ghét thế. b-(

Tặng em yêu bài này : chúc em yêu luôn vui vẻ
Hãy nhớ : anh luôn nhớ và yêu em :*

http://synguyen.be/music/wm/loveyouandloveme.wma?SyNguyen.SN&SyNguyen=SyNguyen

NGOC_GHET_BONGDEN
20-03-2006, 07:01 AM
Mấy hôm nay QL mưa nhiều quá ,mình lại đổi điện thoại rồi ,lần này tương đối vừa ý ,ko có gì cả ^_^ mọi người khên đẹp là vui rồi ,mình chọn cũng ko tồi đấy chứ,tối nay phải online để làm bài tập ,hic phải viết bài về Guilinmifen ,may mà tìm được bài rồi ,làm để hôm nào mang nộp ^_*,Tâm dạo này xuống đây ở với Mình và Tuấn luôn ,vui thế ^_^ ,tối nay hai chị em làm cơm ,mình làm món ăn việt nam ,lâu lắm rồi ko động đến bếp núc ,may mà ăn cũng được ,Tuấn khen ngon nhưng ko biêt có khen động viên ko nữa ^_*
Mấy ngày này trời mưa nhưng mình cười nhiều thật nhiều lạ thật ,có lẽ sắp gặp lại Ox nên thế á,Ox nhỉ ^_^ .chiều mai em phải đi học Fanyi anh à ,vậy là từ nay học nhiều hơn nữa đó ,anh dạo này căng thẳng lắm đúng ko ?Hi vui lên nhé ,em ko sao đâu Laogong wo hao xiang ni wo ai ni

N&N1112
15-04-2006, 01:14 AM
Ngày thứ 7 ,trời đẹp ,sao mình thấy làm sao ấy nhỉ ,cảm giác ko tả nổi .
SN à ,em đã ko thể ,xin lỗi ,có lẽ do chúng ta ko hợp nhau được đâu ,em rất buồn khi phải nói thế ,có thể lỗi là do em ,em ko biết nhưng hãy kết thúc là tốt nhất anh à ,hãy là bạn của nhau anh nhé ,em muốn một mình ,với cuộc sống của riêng em và mình em thôi.Tình cảm chỉ có thể đến thế này em cũng ko vui vẻ gì ,tha lỗi cho em .
Mọi chuyện vẫn diễn ra rất tốt ,nhưng sao mình luôn thấy thế nào ấy nhỉ ,con trai thì hình như ko khoẻ lắm ,mình ko hiểu mình rất quí con trai ,nó giống như một đứa trẻ vậy ,gia đình mình cũng hay đấy chứ ,quan tâm chăm sóc nhau ,hạnh phúc ,Thắng thì hôm qua mới gặp ,may là T vẫn tốt N vui lắm ,bây giờ chỉ mong nhanh về Việt nam để gặp gia đình bạn bè thân ,có lẽ thế mới giúp mình cảm thấy vui vẻ hơn .Nhớ Thảo thế ,hic ko biết giờ ra sao rồi...N ko quên Th đâu mà đừng có nghĩ nhiều làm gì cả .
Dạo này mình vùi đầu vào học và học nhảy để đỡ nhớ 1 người nhưng người ta có hiểu hay ko thì tùy ........Ngọc ơi cố lên nào ,hãy là chính mình đi ,mình ko thể ngã được ,cố lên

N&N1112
23-04-2006, 03:27 AM
Tối qua mình định không Online nhưng vì Trang nhắn là mẹ ra nên mình đành phải gác lại hết mọi chuyện ,Hic thấy mẹ gầy hốc hác hơn trước thương quá chẳng biết làm sao cả ,cả nhà FOA đều lên nhưng chỉ chát với mẹ thôi vì lâu lắm rồi ko gặp mẹ ,cả nhà vẫn tốt mình an tâm nhưng tự nhiên tối qua mẹ hỏi chuyện tình cảm của mình ,phải trình bày hic cả nhà hiểu cho con mà ,đúng ko ạ ?Chát và nhìn thấy mẹ con vui lắm ,nhìn mặt con buồn mẹ lại bảo làm gì mà con căng thẳng thế ?con ko sao mà ,dạo này tụi con học bận lắm mẹ à ,con làm bài tập xong thì đi học nhảy mệt nhưng vui mẹ à ,con biết cả nhà thương con lắm ,con làm gì cũng ủng hộ ,hic .Con dạo này hay cáu lắm mẹ biết ko mặc dù chẳng rõ ràng là chuyện gì cả ,con ko tốt đúng ko mẹ ơi ?
Hôm qua ko hiểu ma xui thế nào con và SN giận nhau ,chẳng rõ nữa ,SN hiểu nhầm ý của con ,con lúc đó có lẽ quá căng thẳng nên cho giận luôn ,hic sao con lại luôn làm người con yêu thương buồn ko biết nữa ,có lẽ thương nhau lắm cắn nhau đau mẹ ạ ,hi vọng anh ấy hiểu con và ko giận nữa ,đêm qua con ko đi nhảy mà đi trung tâm mua đồ ,con mua quà cho anh rể và tụi Hải hà ........thấy con nhím con thích lắm nhưng ko dám mua lại sợ nó chết như con thỏ mà con nuôi .Đêm trời mưa nhìn mưa,con thấy buồn và nhớ SN lắm ,anh ấy biết mẹ nhỉ ! mọi chuyện sẽ qua phải ko mẹ sáng nay cũng như mọi chủ nhật khác ,anh linju mời đi ăn tối nhưng con từ chối ,ko thích mà ,Wangquan gọi điện kêu con đi đánh cầu ,ko đi luôn ,con còn làm bài chưa xong mà ,bây giờ thì ổn cả rồi ,con yêu cả nhà nhiều lắm ,yêu người ấy cũng nhiều nữa ,hi vọng mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với mọi người