PDA

Xem đầy đủ chức năng : Một mình



lãng_tử_bụi_đời
15-03-2006, 09:42 AM
Đếm lạnh một mình sao lanh thế
Gió xuyên qua áo thấu qua tim
Lang thang trên phố tìm chốn nghỉ
Gục đầu ghế đá nghĩ thiên đàng
Màn đem trắng xóa đời trai bụi
Chấm hết từ đây kiếp lang thang:sleepwell:

shrek010sky
15-03-2006, 06:31 PM
Và từ đấy giang hồ xuất hiện
Chốn lưu manh có người cùng chung bước

lãng_tử_bụi_đời
16-03-2006, 11:24 PM
Sống bụi đời anh làm trai xã hội
Chẳng ai yêu anh thành kẻ đơn côi
Ngước nhin trời hỏi sao đời tôi bạc
Cúi nhìn đất xờ soạn chỗ nào êm

shrek010sky
17-03-2006, 10:13 AM
Nối thế rồi mà vẫn không hiểu
Hỏi trên đời kẻ nào thế nữa không???

lãng_tử_bụi_đời
17-03-2006, 09:21 PM
Người giang hồ đâu phải ai cũng xấu
Đời xô đấy chứ ai muốn thế đâu
Sống ngửng đầu làm trang nam tử
Chết không thẹn con cháu rồng tiên

người tình bí mật
18-03-2006, 04:11 AM
sao ai cũng vui vẻ zay " ko có anh thì tôi vẫn sống
ko co anh thì tôi vẫn cười
mất anh rồi vẫn là đóa hoa tươi
đón ánh nắng dưới bình minh rực rỡ
bai khac' ne`: khi yêu anh tôi đã phạm sai lầm
lỡ tin anh một con người gian dối
tưỡng đã hiễu nỗi lòng anh chỉ một
một mình tôi và chỉ mỗi mình tôi
khi hiễu ra thì thôi đã muộn
ngàn mũi kim đâm nát trái tim tôi

girl85_love4ever
18-03-2006, 05:39 AM
Đời lãng tử phiêu lưu là thế
Kiếp bụi đời âu cũng là cơ duyên
Sống sao cho danh bất hư truyền
Xứng danh con cháu cũa người việt nam.

**qiutian**
18-03-2006, 06:37 AM
Người giang hồ đâu phải ai cũng xấu
Đời xô đấy chứ ai muốn thế đâu
Sống ngửng đầu làm trang nam tử
Chết không thẹn con cháu rồng tiên
Đời lãng tử ko coá gì vui ve
Lai mang danh một kiếp bụi đời
Nghe tên sao cóa vẻ ăn chơi
*********************
http://dq4rum2.musicdot.com/data/dangquang_1625.gif

lãng_tử_bụi_đời
18-03-2006, 07:27 PM
Nếu ăn chơi không làm trai lãng tử
Không chói mình bằng những vần thơ
Kiếp bụi đời kiếp kẻ ngẩn ngơ
Tìm lại mình trong cõi mơ bể mộng