Xem đầy đủ chức năng : Giac Mơ buồn *_*
soledad_1811
15-03-2006, 06:26 AM
Em !
Em đã đến rồi đi!
Đi như chưa bao giờ
Em đến!
Anh ngây daih trước em!
Để rồi đêm nay !
Anh gọi em!
Bằng nỗi nhớ!
Nỗi nhớ không tên!
Giờ ngoai kia...
Gió thổi
Mưa gào
Và anh chông chênh!
Gió gõ cửa
Lời yêu sao lạnh giá
Có phaie ngày xưa
Nụ hôn mình chao vội
Nên mưa đêm kay ngắt môi hôn???
Hôn kỷ niện một thời vụng dại!
Hôn giấc mơ không thành thật bao giờ!
Để anh về là khoảng chống bơ vơ!
Chân tê lạnh khi dẫm vào bước cũ!
Giá cuộc đời người đừng gông phụ!
Để kẻ buồn rồi cũng phụ người ta!
Em một thời anh đã đi qua!
Xin trả lại hôn nồng của gió!
shrek010sky
15-03-2006, 05:47 PM
Trời lại mưa rồi, Hà Nội ơi
Vết kỷ niệm vẫn không tay bôi xóa
Dẫu mưa về làm không gian trắng xóa
Không thể nào xóa được vết Tình tôi
Vẫn biết Tình cũng giống hạt mưa thôi
Đến vội vã rồi cũng trôi vội vã
Trả khung trời một chút mây trắng xóa
Trắng nhạt nhòa, trắng lạnh giá...đơn côi
Phút bên người rồi cũng sẽ phai phôi
Trôi thật nhẹ rồi rơi vào quên lãng
Như mây trời chiều nay trôi bãng lãng
Gợi chút buồn, gọi mưa ướt hàng mi
Nhớ làm gì? Gọi mưa đến làm chi
Cho kỷ niệm cứ về trong quay quắt
Nhủ lòng tôi: Tình chỉ là khoảnh khắc
Là giọt mưa làm ướt mắt người đi
Và nhủ lòng: Rồi sẽ đến một khi
Khi nắng đến, cơn mưa thành dĩ vãng!
phonglantim
17-03-2006, 09:22 AM
Anh!
Đã đi không bao giờ quay lại
Em dại khờ ...vẫn cứ đợi bóng ai
Bóng tối u buồn ...rồi lại đến ngày mai
Anh vẫn vậy ...chẳng quay đầu nhìn lại
Đã bao đêm ...em đợi chờ ...khắc khoải
Mong một lần ..được gặp lại bóng anh
Em đã biết giấc mơ ấy không thành
Anh bước đi ..như chưa bao giờ đến
Giữa cuộc đời ..em thấy mình mỏi mệt
Muốn kiếm tìm ...êm ấm ...một bờ vai.....
shrek010sky
17-03-2006, 10:50 AM
Em chẳng bao giờ hạ mình trước anh đâu
Dù trước anh em hoàn toàn bất lực
Dù yêu anh đã bao lần em khóc
Em chẳng bao giờ hạ mình trước anh đâu
Em chẳng cần chúng ta thương hại nhau
Không còn tình yêu chúng ta còn tình bạn
Dù yêu anh nhưng em vẫn lãnh đạm
Chẳng cúi đầu em cũng chẳng cầu xin
Em chẳng bao giờ hành hạ trái tim
Sống tủi hổ trong tình yêu nô lệ
Chẳng làm gì khiến mình bé nhỏ
Em chẳng bao giờ hạ mình trước anh đâu.
phonglantim
18-03-2006, 08:54 AM
Chẳng bao giờ em hối hận đâu anh
Dù yêu anh là chuốc vào đau khổ
Tự trách mình ..sinh ra đã xấu số
Không có nhiều hạnh phúc vây quanh
Lời cuối cùng ...em gửi lại cho anh
Là vần thơ...ngày nào còn in dấu
Chút tình xưa ..người ơi xin hãy thấu
1 Lần cuối cùng ...rồi mãi mãi lìa xa
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.