Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Bến Đợi...



congiobuon
15-03-2006, 05:52 AM
Biển xanh thẳm bờ cát dài yên lặng
Tay trong tay ta dạo bước bình yên
Dõi nhìn xa mong mỏi một bóng thuyền
Mà sao mãi thuyền không về bến đợi .

Biển xanh thẳm như lòng người xa vợi
Ngàn năm ôm nhung nhớ mộng lang thang
Cuộc tình kia vẫn mãi cứ dở dang
Gửi thương nhớ lên từng đầu con sóng .

Biển xanh thẳm hàng dương nằm soi bóng
Gió đu đưa thổi khúc nhạc yêu thương
Bao người đi kẻ ở nghe vấn vương
Lời thì thầm biển muôn đời vẫn thế .

Biển xanh thẳm hoàng hôn trả nắng về
Vầng mây nhẹ đỏ rực trời mong nhớ
Lặng hồn ai nhè nhẹ từng hơi thở
Cuối chân trời mờ mịt bóng trời xa .
MTV

shrek010sky
15-03-2006, 05:55 PM
Một con đường vắng lặng
Một khoảng trời đơn côi
Một con người lạc lõng
Một trái tim đơn phương
Tất cả đều là một
Chẳng bao giờ là đôi

congiobuon
16-03-2006, 05:10 AM
Xưa bên anh em không hề rơi lệ
Mắt xoe tròn đếm bước cùng thời gian
Nay xa anh trên mắt đẫm lệ tràn
Không gian lặng níu thời gian xa mãi ...
Đưa tay ra em cố giữ hình hài
Thủa say đắm men tình vương ngây ngất
Tỉnh giấc ra chỉ là lời đường mật
Tắm hồn em trong bể khổ tang thương
Em ôm mộng bật khóc giữa đời thường
Ôi nhung nhớ chợt bay vào dĩ vãng
Mây , gió , ơi mang ta bay phiêu lãng
Quyện lời thơ nức nở tiếc ước mơ
Ngàn năm sau hay dẫu đến bao giờ
Em vẫn mãi ôm tình yêu xưa cũ ...

MTV

bước chân
16-03-2006, 05:29 AM
Có người vẫn ngồi bên bến đợi
Vẫn đăm chiêu tìm bóng nơi xa
Mặc mưa rơi vai lạnh hay là
Giọt nước mắt nhạt nhòa bến đợi

Sao con thuyền xa phương chẳng tới
Bởi bão bùng hay đã trót quên ?
Bỗng xa xôi sao thấy bóng thuyền
Ôi tất cả chỉ là ảo ảnh

Mặt biển ơi sóng đang lóng lánh
Có thấy chăng một cánh thuyền đơn
Phải chăng thuyền đang giận đang hờn ?
Nên chẳng nhớ về đây , bến đợi ?

Giọt_Mưa_Buồn
17-03-2006, 06:15 AM
Tôi đã về đây kỷ niệm ơi
Chốn xưa giờ đã vắng bóng người
Bến xưa đò cũ còn yên đó
Xơ xác lặng nhìn vạt nắng rơi

Đâu rồi hình bóng của ngày qua
Bên sông đổ xuống ánh trăng ngà
Cầm tay e thẹn trao thề ước
Răng long đầu bạc chẳng rời xa

Thế rồi ngày tháng cứ lặng trôi
Sông xưa giờ cũng đã khác rồi
Còn đâu tiếng nói êm dịu đó
Người đã đi rồi bỏ lại tôi ...

congiobuon
09-04-2006, 04:43 AM
Đợi người từ lúc trăng treo
Đến khi trăng xế tàn theo nước ròng
Đợi người từ lúc tàn đông
Đến khi thu lại vẫn mong thấy người

Lost.
09-04-2006, 09:50 PM
Bến đợi vẫn còn ai đứng mãi
Dẫu ánh nắng chiều đã phôi phai
Gió theo làn gió mây rẽ bước
Vì đâu chờ mãi những miệt mài

Về đi ai hỡi vầng trăng cuối
Đợi mãi chờ gì những khôn nguôi
Dẫu thấp thoáng thôi nào có thấy
Bến vắng con thuyền chẳng dạt trôi

congiobuon
17-04-2006, 10:22 AM
Từ lúc anh đi đã vài năm
Trăng lên trăng lặn biết bao rằm
Cầu mong cuộc sống anh yên ả
Sông lặng nước êm vắng sóng ngầm.

Ngoài trời lúc này mưa đang xuống
Rì rào như hát tiếng mưa buông
Nhìn mưa thả giọt nghiêng theo gió
Em chợt nhớ anh lúc chung đường.

Anh ở nơi đó có vui không?
Có còn vương bệnh lúc trời đông?
Có nhớ chốn xưa người em gái?
Hay đang bước bên một bóng hồng?

Trông về nơi anh xa biết mấy
Anh có bao giờ trở lại đây?
Có còn gặp lại người em gái
Vẫn ngóng trông anh ở chốn này?
DT

Giọt_Mưa_Buồn
05-05-2006, 09:41 PM
Hỏi gió kia sao chiều nay ngừng thổi
Để lá buồn lặng lẽ trút tiếng than
Biển đời kia sao chứa toàn giông bão
Để sầu thương đau khổ cứ ngút ngàn

Lang thang mãi qua bao miền thương nhớ
Có khi nào gió lặng nghĩ đến ta
Mãi mò sông đuổi bắt bóng trăng ngà
Là ảo tưởng nhưng sao ta vẫn đợi

Gió ơi gió dù đã xa vời vợi
Nhưng vết thương lòng vẫn dày xéo tâm can
Dù dòng đời toàn là những trái ngang
Ta vẫn đợi gió quay về chốn cũ