PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bài Thơ Tặng Anh



Lizymi
15-03-2006, 12:42 AM
Em viết cho anh một bài thơ
Trong những ngày xa xắng.
Trời âm u,mây đứng lặng
Nhìn em viết bài thơ ngày vắng anh.

Em viết cho anh nỗi niềm riêng
Một tình yêu thầm lặng
Không toan tính,lọc lừa
Mà trong trắng
Nỗi niềm buồn ngày em nhớ mong anh.

Linh hồn em tựa mảnh gương mỏng manh,
Dễ tan vỡ khi bão tình ngập lối.
Ánh mắt đầu em trao người bối rối,
Hai mảnh hồn như sát lại gần nhau.

Nhưng,
Đời là thung lũng vực sâu,
Một lần lỡ bước làm sao quay trở lại?
Em không muốn những cặp mắt nhìn thương hại!
Về nửa tình tan nát dưới vực sâu.

Lặng nhìn anh nơi đó....
...mắt ai sầu.
Trốn chạy bản thân khi tình yêu đã đến.
Nhưng anh có biết lòng em như băng tuyết,
Lửa yêu người làm tan chảy bấy lâu.

Dòng thơ vụn chất chứa cả trời đau
Em đây,anh đó
Cách nào gần nhau được?
Yêu là khổ,dẫu rằng em biết trước
Nói chẳng nên lời nhưng vẫn thấu mây xanh...

Bài thơ cuối,bài thơ viết cho anh,
Đầy nhung nhớ Lệ em nhòe mặn đắng...
Bài thơ cuối gởi cho người xa vắng,
Tận phương trời có hiểu nỗi lòng em!

shrek010sky
15-03-2006, 12:51 AM
Em đến với anh như cơn gió thoảng
Vội vàng đi mà chẳng nói một lời
Anh thơ thẩn cố tìm trong tuyệt vong
Còn lại gì ngoài một khoảng hư vô

Em đến rồi đi, đã bao lần như vậy
Có bao giờ em nghĩ lại cho ai
Họ như anh gặp em rồi chờ đợi
Đến mõi mòn gục ngã giữa mênh mông

Lizymi
15-03-2006, 03:09 AM
Trò Chơi Cuối Cùng


Trò chơi cuối cùng rồi cũng qua đi
Bao nhiêu tuổi em mới thôi khờ dại?
Tình yêu Sóng & Biển như tuổi đời xa mãi
Nắng hư không hờn trách riêng mình.

Thôi nhớ thôi thương, thôi giận thôi hờn
Chỉ day dứt bao điều chưa nói được
Thì chia xa có bao giờ biết trước
Mà giờ này , nơi ấy ...... ai hay?

Xa thật phải không anh?
Thôi đừng trách những ngày
Mang thương nhớ trôi về miền ký ức
Thôi đừng trách những đêm dài thao thức
Chỉ mình em day dứt với mình thôi.

Có phải không, anh là thực trên đời?
Nhưng chỉ lướt qua đời em rất khẽ
Đã gần lắm, mà giờ xa cách thế…
Trò chơi cuối cùng – mãi mãi chỉ trò chơi…

shrek010sky
15-03-2006, 05:43 PM
Nhớ là gì mà làm tôi đau khổ
Cứ vằn vặt nhỏ máu ở trong tim
Hết thổn thức rồi lại mong nhớ mãi
Một bóng người con gái tôi thầm thương
Hỡi những người được yêu và được nhớ
Trái tim em có nghĩ về anh không
Hãy trả lời cho anh, hỡi cô bé!
Để lòng anh mãi mong nhớ về em.

Lizymi
16-03-2006, 01:38 AM
Nỗi buồn mang tên ai
Khi tình yêu tan vỡ
Nỗi đau mang niềm nhớ
Chia ước hẹn trĩu vai...

Nỗi buồn mang tên ai
Nghẹn câu ca dang dở
Đừng lời to tiếng nhỏ
Chớ hỏi vậy ai ơi

Sóng cứ dậy biển khơi
Muôn đời thôi vẫn thế
Yêu nhau là dâu bể
Ăn trái khế trả vàng

Đã lỡ bến sang ngang
Ánh trăng thề vụn vỡ
Lối thăm xa hăm hở
Dìu chân bước bâng quơ

Buồn nhớ có bao giờ
Rơi nghiêng về một phía
Nhấn chìm riêng một phía
........................................

Lizymi
18-03-2006, 12:48 AM
Em quen anh từ lâu rồi anh nhỉ?
Đến bây giờ em mới biết lòng thương
Không gì buồn bằng những nỗi vấn vương
Tình em đó trao cho anh rồi đó
Trong đêm tối dưới ánh trăng ngời tỏ
Lòng chạnh lòng buông nhẹ thốt tên anh
Đời vắng anh rằng đời vẫn trong xanh
Nhưng em mãi thiếu vắng đi một nữa
Một nữa kia bao giờ kiếm tìm được
Đánh thức lòng tiềm ẩn mối tình si
Thiên hạ nhân tâm nào được mấy khi
Cùng màu tím lòng sắt son chung thuỷ
Là phận gái em biết nên ủy mị
Nhưng tính trời làm sao đổi được đây
Trong tình yêu dẫu biết phải dựng xây
Mà trong đó đức tính là trên hết
Tình yêu đi chỉ khi lòng bê bết
Tình yêu về lúc đức đạo trổ hoa
Bao tủi nhục rồi sẽ trốn thật xa
Chỉ còn lại một trời thâu kỉ niệm

thefate
18-03-2006, 07:19 AM
thơ Lizymi tựa như cung ca khi trầm khi bổng.Khi e thẹn lại có khi nồng cháy.
Tui thích nhất câu nì:
Ánh mắt đầu em trao người bối rối,
Hai mảnh hồn như sát lại gần nhau.