PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gọi tên Em



shrek010sky
15-03-2006, 12:36 AM
Gọi tên em, anh gọi là Nhan Sắc
Bởi tóc thề, bởi ánh mắt đam mê
Bởi hàng mi buông dáng liễu triền đê
Bởi tha thướt làm tim anh thổn thức
:sleepwell:
Gọi tên em, anh gọi là Say Đắm
Bởi nụ cười làm hoa thắm phải khen
Bởi sóng tình, anh điêu đứng bao phen
Bởi tiếng nói, làm say men hạnh phúc
:huglove:
Gọi tên em, anh gọi là Tất Cả
Là Tình Yêu, là Mơ Ước mượt mà
Là Chờ Mong, là Nỗi Nhớ khi xa
Là Hạnh Phúc mỗi khi ta gần gũi.

shrek010sky
20-03-2006, 09:51 AM
Em biết rằng chẳng thể nào quên
Hạnh phúc đơn sơ chỉ mình em mơ ước
Anh xa lạ cả trong mơ và nỗi nhớ
Đển khi giật mình em lại nhớ anh hơn

Tình cảm nào cũng trắc trở chia ly
Như tiệc vui cũng đến lúc phải tàn
Nhưng tiệc tàn vẫn còn người tưởng nhớ
Chia ly rồi sao chẳng nhớ.........người ơi???

Em vẫn mong sẽ dỗ được trái tim
Hay bắt nó quên một hình bóng cũ
Nhưng cuối cùng em cũng là người thua trận
Trái tim ngoan hiền đã trao hết về anh

Anh đã chúc em sau này sẽ hạnh phúc
Có không anh khi chẳng thể nào quên
Có không anh khi niềm tin tan vỡ
Hạnh phúc được chăng......khi vẫn nhớ về anh ???

cô bé mắc nai
20-03-2006, 04:42 PM
chào shrek nhe. lại ké 1 bài nữa nè.. thông cảm...

Gọi tên anh em gọi là mơ ước
Nỗi đau tê khi chợt tỉnh giấc vàng
Bởi khi yêu ta như lạc lối về
Con đê vắng em như chờn tỉnh giấc

Gọi tên anh em gọi là ảo ảnh
Ôm bóng anh cuộc sống cũng dậc dờ
Bởi khi yêu ta gom cả mặt trời
Cùng vân trăng làm nền xây hạnh phúc

Gọi tên anh em gọi là lỡ bước
Khóc 1 người bỏ lại 1 người đi
Đường hôm nay sao bổng hóa chai sì
Cây đứng đó không nghiêng cành đổ nát

LLGL