PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi cho V.người của một thời tôi ...xưa



hoa cỏ may
14-03-2006, 10:55 PM
Cô bé ngày xưa
Ta gửi tình yêu vào chiếc lá
Theo mùa rụng lại bến sông xưa
Cô bé vô tình không biết được
Lá rớt qua mành tựa giấc mơ

Ta gửi tình yêu trong lời hát
Cất lên từ nhịp đập con tim
Cô bé thơ ngây tròn xoe mắt
Và chợt rưng rưng chẳng dám nhìn

Ta gửi tình yêu bằng hơi thở
Bằng nửa tâm hồn mãi bơ vơ
Cô bé ưu tư buồn lặng lẽ
Rồi bỗng quay lưng bước hững hờ

Ta gửi tình yêu vào quá khứ
Tìm em trong bản ngã âm ba
Cô bé hôm nao đâu còn nữa
Mắt biếc mơ hồ..xa...rất xa

hoa cỏ may
17-03-2006, 11:29 PM
Có một thời
Em nhớ không cái ngày ấy thế này...
Có một màu hoa trong ánh chiều tha thiết
Có một người nghĩ về em cháy ruột
Có một trái tim đập được nhờ em

Em còn nhớ hay là em cố quên
Có một thời em là như thế đấy
Mùa hoa cũ qua đi lại đến mùa hoa mới
Riêng người nghĩ về em vẫn cứ nghĩ về em

hoa cỏ may
18-03-2006, 07:07 AM
....Lần lửa mãi thế là ta lỡ dại
Để dành thành mất cắp cả tình yêu
Thế là ta mồ côi em mãi
Cái vu vơ chết đuối dưới sương chiều

hoa cỏ may
18-03-2006, 09:30 PM
Tình cờ ta gặp lại nhau
Tình cờ quá khứ làm đau nụ cười
Tình cờ em chẳng được vui
Tình cờ tôi cũng ngậm ngùi bước đi

hoa cỏ may
20-03-2006, 08:33 AM
...Giá hồi ấy anh biết rằng em đã....
Và lòng anh đừng vờ vĩnh ngây thơ
Thì có phải anh bây giờ đỡ khổ
Đi tìm em trong ký ức vu vơ

stork
20-03-2006, 11:09 PM
Nếu biết Tình Yêu chỉ có buồn
Người ơi xin chớ để Tình vương
Cứ ngỡ Tình xa như cánh hạc
Thấp thoáng chơi vơi tựa cánh buồm...

trinhnudien
21-03-2006, 07:08 AM
Bởi anh chẳng nói cùng em
Nên tình yêu ấy hóa thành tình câm
Bởi anh lặng lẽ âm thầm
chứ nào em có vô tâm bao giờ

hoa cỏ may
21-03-2006, 10:53 PM
...Mây trắng hoàng hôn ,mây trắng bay
Hàng cây rũ lá đứng trơ gầy
Gió chiều thổi nhẹ mơn lên tóc
Nghe lòng bâng khuâng nghe u hoài

Còn gì không V. ,còn gì không
Em về phương ấy có u hoài
Có thả hồn mơ về dĩ vãng
Nhớ gì không em thưở ban đầu.....

hoa cỏ may
25-03-2006, 07:01 AM
Khi quen nhau ai dám đâu nhắc nhở
Sẽ không buồn khi phải nói chia ta

congchinh
25-03-2006, 07:53 AM
[I]Tình cờ anh gặp lại vâng trăng
Một nửa vầng trăng thôi một nửa
Trăng vẫn đấy mà em xa lạ quá
Nơi cuối trời em co ngóng trăng lên

hoa cỏ may
03-04-2006, 10:45 PM
Những cơn đau một thời xin trả lại
Tháng xưa rồi ngày cũ cũng qua mau

tocngan_285
04-04-2006, 07:12 AM
tình cờ em đã gặp anh
tình cờ em đã yêu anh mất rùi
tình cờ nối tiếp tình cờ
chia tay có fair tình cờ ko anh ???????????

hoa cỏ may
05-04-2006, 03:17 AM
Tình cờ ta gặp lại nhau
Tình cờ quá khứ làm đau nụ cười
Tình cờ em chẳng được vui
Tình cờ tôi cũng ngậm ngùi bước đi
.........................................Giấu sự nhói đau trong lạnh lùng kiêu ngạo
.........................................Khi tình cờ gặp em trên phố xưa