Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ThƠ Cho ĐỜi



LENGOCTUNG+KIMYEN
14-03-2006, 08:20 PM
TỰ THUẬT
Niên phương thất thập dĩ hưu quan
Trùng trướng u thê mịch cố san
Tâm quán nhật cảo miên vị khởi
Thanh vạn thang tự bạch vân


DỊCH

TƯ THUẬT
Tuổi vừa bảy chục đã hưu quan
Vắng vẻ màn che , tìm cố san
Tâm quán , ngũ say nào biết muộn
Thanh vân thua hẳn bạch vân


NGỘI TRUNG NGUYÊN XÁ TỘI

Thiên địa na dung tội ác nhân
Thị hà xá tội hữu hương thần
Ngã kim dục trương từ bị lực
Cửu đắc vô cô đồ thánh nhân


DỊCH

GẶP TIẾT TRUNG NGUYÊN XÁ TỘI

Trời đất nào dung tha kẻ ác
cớ sao còn có lễ vu-lan
Từ bị , ta muốn nhớ công sức
Cứu được bao người chịu khổ oan

TÌNH LÀ GÌ


Ai oán sao thay một chữ tình
Hận lòng đeo đẳng kiếp tri ân
Đường mây héo hắt phương trời thẳm
cầu vời nhân gian một chữ tình

KHÔNG DỊCH

shrek010sky
15-03-2006, 12:49 AM
Ngày xưa đó em còn thơ ngây lắm
Nghĩa tình yêu em có biết gì đâu
Anh người lính một chiều qua phố nhỏ
Chợt nhìn em bằng đôi mắt trầm tư
Rồi mỗi sáng một mình anh trên phố
Chỉ chờ em tan học bước qua đây
Em tức tối bỗng chữi người vô cớ
Nhìn người ta sao chẵng nói đều chi
Và từ đó anh không còn trên phố
Đễ nhìn em bằng đôi mắt trầm tư
Sao buâng khuâng em muốn chạy đi tìm
Vì trong bé bây giờ đã biết yêu
Rồi một hôm có một người lính trẽ
Giống như anh tìm đến tận nhà em
Trao cho em lá thư tình viết vội
Vết máu hồng còn vướng lại hôm qua
Bỗng tim em dường như thắt lai
Cơn mưa chiều sao vội vã qua đây
Trong thư anh chữ vẫn nhòe vết máu
"Chúc ngày mai cho bé được bình yên
Và hạnh phúc bên người mà bé thích"
Những dòng chữ là những dòng máu chảy
Vĩnh biêt em anh sẽ chẳng về đâu
Em cố nén nổi đau vào lòng ngực
Và nức nỡ thốt lên từng tiếng gọi:
Trở về đi anh đừng mãi xa em !
Nhưng vô vọng tất cả điều vô vọng
Vì anh đi sẽ mãi không trở về
Người lính ơi cho em gởi lời xin lỗi
Em yêu anh cho đến tận cuối trời
********I - L - U*********