PDA

Xem đầy đủ chức năng : ...chỈ ĐẸp Khi...khÔng ĐỂn



THANH THAT
14-03-2006, 07:14 PM
Định mệnh đã phân ta ra
em cất bước theo lối mòn đi xa
ta đã không còn duyên với nợ
lê bước chân buồn ta bơ vơ

Tình đã trao về người từ năm trước
nụ cười đôi mắt nai ngây thơ
với những đêm trăng lờ mờ
trao vội cho người những vần thơ

Thơ đầu tay em đang tập viết
không theo vần theo lối của nhà văn
chỉ biết theo tiếng nói trái tim mình
một trái tim thành thật và chung thủy

Suy nghĩ mãi em không hiểu tại sao
có lẽ nào tình chỉ đẹp khi tình không đến
khi đến rồi làm tan nát lòng nhau

Để lại nỗi đau khi tình cất bước
những giọt nước mắt chảy thành sông
với những giọt máu chảy trong lòng
người còn sống hay ta đã chết
khi phải bỏ hết tình yêu chân thành.

nguyenlam0
24-03-2006, 07:11 PM
thơ này em viết quá là hay
làm anh đọc hoài muốn nhũn não
văn thơ em viết cũng không tệ
em cứ viết đi đừng nãn trí
rồi co một ngày sẽ thành công.

Chữ ký của em viết quá đẹp
cho anh sữa tí đươc không
người ta vá áo bằng kim
bây giò anh đạp không cần vá tay
vá chi rĩ máu em tôi
tim em đã vở bao lần vậy
có cần anh vá lại dùm em ?

nguyenlam0
25-03-2006, 08:20 AM
Thơ này em viết quá là hay
làm anh đọc hoài muốn nhũn não
văn thơ em viết cũng không tệ
em cứ viết đi đừng nãn trí
rồi co một ngày sẽ thành công.


Chữ ký của em viết quá đẹp
cho anh sữa tí đươc không ?
người ta vá áo bằng kim
bây giờ sài máy không cần vá tay
vá chi rĩ máu em tôi
tim em đã vở bao lần vậy ?
có cần anh vá lại dùm em ?

nguyenlam0
25-03-2006, 08:20 AM
Thơ này em viết quá là hay
làm anh đọc hoài muốn nhũn não
văn thơ em viết cũng không tệ
em cứ viết đi đừng nãn trí
rồi co một ngày sẽ thành công.


Chữ ký của em viết quá đẹp
cho anh sữa tí đươc không ?
người ta vá áo bằng kim
bây giờ sài máy không cần vá tay
vá chi rĩ máu em tôi
tim em đã vở bao lần vậy ?
có cần anh vá lại dùm em ?

anhmatbuon91
25-03-2006, 10:15 AM
sao nguyenlam0 cớ gui đi gởi lại 1 bài thía

nguyenlam0
25-03-2006, 01:40 PM
không đâu lâm ko có gởi hoài đâu tại vì ko biết và nhấn lộn thôi

.........GỞI ÁNH MẰT BUỒN.........

Trời ơi nghĩ bậy cho anh quá
chó ai mà giống tướng anh vậy ?
nếu là chó em thì anh chịu
càng là sự thật càng tốt hơn
nguyện được bên em đến suốt đời
làm chó làm người thì cũng giống
nếu anh đươc chọn xinh làm chó
bên gót người tình sũa Gâu...Gâu.

loandi
26-03-2006, 07:26 PM
Anh đâu muốn gửi đi gửi lại một bài đâu
Anh chỉ nhỡ tay bấm nhầm thôi phải không

nguyenlam0
26-03-2006, 07:52 PM
phải đó loandi hiễu ý mình rồi

qhcntt
26-03-2006, 08:00 PM
Không khoan ,không nhợ không gì hết.
đã lỡ tay rồi phải đền ngay.
một là anh hát anh vừa nhảy.
hai là múa kiểu người say.
để bà con,cô bác đều trông thấy.
đáng đời cho kẻ.......
hix.. hix ( em cho pác dier lun )

nguyenlam0
26-03-2006, 08:31 PM
cô kia hay anh không cần biết
viết gì trên đó mình không hiểu
có thể viết rõ tý được không
người khờ như mình không hiểu đâu
văn thơ của mình còn hơi nhảo
không đươc đặc như thơ cua nhà văn
có gì sơ sót thì xin thứ

Funny_guy188
26-03-2006, 09:29 PM
cô kia hay anh không cần biết
viết gì trên đó mình không hiểu
có thể viết rõ tý được không
người khờ như mình không hiểu đâu
văn thơ của mình còn hơi nhảo
không đươc đặc như thơ cua nhà văn
có gì sơ sót thì xin thứ

Người ta đang dốc bầu tâm sự,
Lúc buồn lúc ghen ... vứt vào thơ.
Mình đây cũng như là bạn đó,
Đọc xong cũng chỉ hiểu đôi phần !!!

mommom89
27-03-2006, 02:05 AM
sao nguyenlam0 cớ gui đi gởi lại 1 bài thía
CẦU MỸ THUÂN TRÊN CAO LÔNG GIÓ
GÁI HÀ NỘI NHƯ CHÓ THEO ĐUÔI:haha:

Người Điên Yêu Thơ
27-03-2006, 02:23 AM
Thơ nhão thì cũng là thơ
Có vần có điệu nói khờ là sao
Phải đang nói dối không nào
Vài dòng gởi bạn đổi trao tâm tình.

THANH THAT
29-03-2006, 06:43 AM
thơ này em viết quá là hay
làm anh đọc hoài muốn nhũn não
văn thơ em viết cũng không tệ
em cứ viết đi đừng nãn trí
rồi co một ngày sẽ thành công.

Chữ ký của em viết quá đẹp
cho anh sữa tí đươc không
người ta vá áo bằng kim
bây giò anh đạp không cần vá tay
vá chi rĩ máu em tôi
tim em đã vở bao lần vậy
có cần anh vá lại dùm em ?

NẾU ANH LÀ TRAI CHO EM XIN LỖI
EM ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ GÁI ĐÂU ANH
TRÁI TIM CỦA EM CHƯA RÁCH BAO GIỜ
BỞI EM MỚI TẬP YÊU MÀ ANH ƠI
NÊN ANH KHÔNG CÓ CƠ HỘI ĐỂ KHÂU
TIM EM ĐÃ CÓ MỘT NGƯỜI TỪ LÂU
MỘT NGƯỜI EM GÁI RẤT LÀ YÊU DẤU
XIN LỖI ĐÃ ĐỂ ANH HIỂU LẦM
THÀ NÓI ANH NHẦM CÒN HƠN LẶNG THINH
ĐỂ ANH KHỎI ÔM MỘT MỐI TÌNH ẨU
ĐỂ SAU NÀY TIM ANH KHỎI BỊ ĐAU
KHÔNG LÀ NGƯỜI TÌNH XIN LÀ NGƯỜI BẠN
NẾU ANH ĐỒNG Ý XIN ĐƯỢC BẮT TAY .:cungly:

nguyenlam0
29-03-2006, 07:26 PM
NẾU ANH LÀ TRAI CHO EM XIN LỖI
EM ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ GÁI ĐÂU ANH
TRÁI TIM CỦA EM CHƯA RÁCH BAO GIỜ
BỞI EM MỚI TẬP YÊU MÀ ANH ƠI
NÊN ANH KHÔNG CÓ CƠ HỘI ĐỂ KHÂU
TIM EM ĐÃ CÓ MỘT NGƯỜI TỪ LÂU
MỘT NGƯỜI EM GÁI RẤT LÀ YÊU DẤU
XIN LỖI ĐÃ ĐỂ ANH HIỂU LẦM
THÀ NÓI ANH NHẦM CÒN HƠN LẶNG THINH
ĐỂ ANH KHỎI ÔM MỘT MỐI TÌNH ẨU
ĐỂ SAU NÀY TIM ANH KHỎI BỊ ĐAU
KHÔNG LÀ NGƯỜI TÌNH XIN LÀ NGƯỜI BẠN
NẾU ANH ĐỒNG Ý XIN ĐƯỢC BẮT TAY .:cungly:



Xem cách em viết nghe cách em nói
em không phải gái anh vẩn không tin
vòng thơ đằm thắm cách viết ngọt ngào
con trai ai lại viết thơ lối này
"anyway" tim em chưa rách thi anh xinh mừng
mai sau khi vở anh xin vá dùm
người ơi xin hảy bằng lòng được không ??????:think:

THANH THAT
30-03-2006, 06:51 AM
ThẬt Ra Em ViẾt Cho MỘt NgƯỜi BẠn
NẾu Anh CÓ Gan ThÌ YÊu CÙng PhÁi
NhƯng Xin LỖi NhÉ Em ĐÃ CÓ NgƯỜi
NgƯỜi Em YÊu ChỈ CÓ MỘt NgƯỜi ThÔi
Em Mong RẰng NgƯỜi ĐÓ HiỂu ĐƯỢc

THANH THAT
30-05-2006, 12:59 PM
ĐÃ Bao NgÀy Xa CÁch .nay MỚi TrỞ LẠi ĐÂy
Xem ThỬ CÓ ThƠ MỚi. NÀo LẠi HoÀi TrẰng Tay
ĐỢi MỌi NgƯỜi Qua ĐÂy. ĐỐi NhỮng VẦn ThƠ Hay
NhƯng NÀo ĐÂu CÓ ThẤy.giỜ VẪn HoÀi TrẰng Tay:sosad: