Xem đầy đủ chức năng : Đêm
shrek010sky
14-03-2006, 12:17 PM
Đêm cứ trôi lặng im
Ai vẫn luôn đi tìm
Bóng hình mãi xa mãi
Để một người hoài mong.
:huglove:
Trong niềm đau vô vọng
Khóc thương người đơn côi
Ở nơi nào xa xôi
Có bến bờ hạnh phúc?./.
:bath:
shrek010sky
15-03-2006, 12:28 AM
Nữa đêm buồn nằm đè lên chiếc bóng
Bóng nói rằng bóng đã yêu anh
Anh với tay tắt đèn đi ngủ sớm
Mới giật mình, bóng chứ không phải em.
shrek010sky
15-03-2006, 06:47 PM
Nhớ làm chi Em ơi nhớ làm gì
Vẫn yêu lằm nhưng tình là số phận.
Thổn thức lắm những nhịp đập con tim
Phương trời kia cầu em luôn hạnh phúc.
Vui lên em. Mình anh buồn đủ rồi!
Anh nhớ lắm, Anh nhớ em nhiều lắm....
shrek010sky
17-03-2006, 10:58 AM
Người đừng đến tìm tôi bằng kỷ niệm
Màu nhớ xưa mưa nắng đã nhạt rồi
Hoa phượng không còn thoa sắc thắm trên môi
Trang sổ cũ câu thơ giờ hoang vắng
Người đừng đến tìm tôi bẳng kỷ niệm
Sân trường xưa giờ loang lổ màu rêu
Tiếng chim xa thăm thẳm trong chiều
Hoàng hôn sẫm trong mắt ai diệu vợi
Người đừng đến tìm tôi bằng kỷ niệm
Xe thời gian đã lăn bánh qua rồi
Lá ngọt ngào cây năm tháng đã rơi
Người níu làm sao những ngày xa xưa ấy?
Thôi hãy về trước khi còn quá muộn
Hành lang đời hut hút bước chân...
shrek010sky
20-03-2006, 09:48 AM
Giá như hôm ấy không gặp nhau
Đường đời để lỡ một chuyến tàu
Ta đã không vương tình đôi lứa
Để lại chia ly, lại nhuốm sầu.
Giá như hôm ấy anh đừng đến
Để em không gặp, để không quen
Không có những lần anh lỗi hẹn
Tình hồng chuyển sắc nhuộm màu đen.
Giá như không có những tình thư
Lời yêu gửi gắm mỗi câu từ
Đưa người lạc bước đường duyên nợ
Thì ta đã khỏi vướng trầm tư.
Giá như thời gian quay trở lại
Em sẽ lẩn tránh không gặp anh
Đường đời xóa đi một ngang trái
Quên một cuộc tình vốn mỏng manh
cô bé mắc nai
20-03-2006, 05:25 PM
Giá như anh không nói lời yêu
Ôm tình mơ tưởng mộng xa vời
Em đâu nông nổi hờn với trách
Một chút đau lòng quá người ơi !
Giá như ta chẳng thể gặp nhau
Đường đời hai đứa vẫn xa mau
Ga theo con tạo quay chuyển bánh
Phà đứng đợi mong dõi theo dòng
Giá như ta vô tình xa lạ
Gặp mặt nhau như thể ngỡ ngàng
Tương phùng hội ngộ vô duyên rửa
Đối diện tương phùng lệ nhuốm đau
LLGL
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.