PDA

Xem đầy đủ chức năng : nhầm lẫn



tieuthukhocnhe
14-03-2006, 06:48 AM
nhầm lẫn 1 phím vẩn vơ
em anh xa lạ bất ngờ quen nhau
chat rồi vơ vẩn khổ đau
đơn phương có phải là màu tình yêu ????

shrek010sky
14-03-2006, 12:34 PM
Ta điên hay ta say
Trong cuộc tình hôm nay
Bao ngày vui bên em
Giờ chỉ còn tro dại
Có chút gì đọng lại
Trong những ngày phôi pha
Ta biết em giận ta
Nhưng ta buồn không nói
Rồi em lại không hỏi
Cuộc tình mình phôi phai . . .
Đêm trong tiếng thở dài
Lại bóng em hiện về
Mang theo ngày tháng cũ
Đã ngủ vùi trong ai . . .

tieuthukhocnhe
14-09-2006, 08:20 AM
nhầm lẫn nhớ thương một bóng hình
để rồi ngơ ngẩn cứ đinh ninh
người ta là người mình yêu mến
yêu , khóc , khổ đau cũng một mình

khung_cua_so
14-09-2006, 03:58 PM
Nhầm lẫn... khi bước lên đầu đài
Tưởng rằng... tất cả... như gió bay
Nào ngờ chết rồi.. tui thấy tiếc
Gặp được diêm dương... cũng không may
________________________________________

Nhầm lẫn... tưởng rằng ai yêu mình
Cuối cùng biết được... giờ phải tin
Bởi gì tui đây, không nhan sắc
Tủi phận mình đây, chẳng ai xin...

tieuthukhocnhe
20-09-2006, 04:21 AM
nhầm lẫn lỡ tin 1 con người
ui chao nhầm lẫn nụ cười tươi
ai ngờ xinh thế mà gian dối
khóc tiếc cho ta lỡ chấm mười

dieptieuho_anhyeuem
20-09-2006, 11:08 PM
nét mặt thơ ngây đã nhuốm sầu
còn chi đâu nữa ngày đầu quen nhau
anh còn nhung nhớ ngày sau
thôi thì vậy đó là màu tình yêu
tình còn khổ biết bao nhiêu
còn ai hận mãi bấy nhiêu lỡ lầm

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
21-09-2006, 04:07 AM
Khóc nhè có nhớ ta chăng
Chẳng hay lên chức hồi nào vậy ta
Ran mo vẫn đến khi nào
Cùng nhau giảnh chỉ một chàng nichi ..........

Cong tu
22-09-2006, 01:36 AM
ai khi yêu mà chẳng khổ đau
đêm về mơ mộng bóng người yêu
ai khi yêu mà không mơ mộng
mộng yêu thương đang dệt trong tim
dù biết đơn phương là khổ đau
nhưng ai nào cưỡng được tình yêu
khi con tim yêu đang thổn thức
anh phải làm sao làm sao đây

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
22-09-2006, 02:14 AM
Khi nhớ anh con tim chợt trống vắng
Rồi onl thấy nick anh vắng lặng
Chợt thấy anh onl nhưng sao vẫn lặng
Vì sao anh chẳng trả lời cho em .............

Cong tu
22-09-2006, 02:33 AM
trong đêm vắng cô đơn một mình anh
chợt thấy nik em online trong chốc lát
chỉ mong một dòng mail em viết
nhưng chờ hoài mờ chẳng thấy hồi âm

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
22-09-2006, 03:47 AM
Chẳng hồi âm vì em đây còn giận
Bởi hôm qua chẳng thấy dc nick anh
Anh ol thì lại chẳng có chào
Nên thnàh ra em bưồn mà chẳng viết ................

benahieuky2703
23-09-2006, 03:09 AM
trong doi song, co nham lam mot lan cung khong sao

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
23-09-2006, 03:11 AM
Bé Na nói cũng phải thôi
Đời ai mà biết nhầm gì dc đây
Có nhầm mới sống dc thay
con người đâu có một ai dzẹn toàn..............

tieuthukhocnhe
23-09-2006, 08:04 AM
Khóc nhè có nhớ ta chăng
Chẳng hay lên chức hồi nào vậy ta
Ran mo vẫn đến khi nào
Cùng nhau giảnh chỉ một chàng nichi ..........

người ta làm mod từ lâu
và rồi cũng nghỉ đau đầu lắm ran
làm mod ba mẹ kêu than
học hành bận rộn la làng khổ ơi
giờ đây nhè chỉ vô chơi
xem xem liếc liếc mấy lời rồi ra
ngày xưa chúng ta bôn ba
tranh tranh nắm nắm người là shini
giờ đây shi đã ra đi
ran thì mất tích nhè thì đi tu
hì hì

lãng_tử_bụi_đời
23-09-2006, 08:34 AM
Vô tình nhấn phim Enter
Lạc vào trang wet thẫn thờ vì ai
Vô tình gặp bé mắt nai
Bé ơi anh đã vì ai nên buồn

Cong tu
24-09-2006, 04:43 AM
chờ em chờ trong niềm khắc khoải
sao bóng người thương vẫn mãi xa
chờ mong để rồi thêm nhung nhớ
để đêm về gọi mãi tên ai

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
25-09-2006, 02:16 AM
Nhè ơi nay đã đi tu
Chàng shi vắng bóng, Ran thì còn đâu
Trứơc đây gặp gỡ đã lâu
Nay vào nơi ýâ chnàg đâu mất rồi
Ngày xưa ôi nhớ làm sao
Ước chi ngày ấy trở về bên ta
Nhưng sao vắng bóng thật mà
Người đi xa mất chốn này còn ai........

người ta làm mod từ lâu
và rồi cũng nghỉ đau đầu lắm ran
làm mod ba mẹ kêu than
học hành bận rộn la làng khổ ơi
giờ đây nhè chỉ vô chơi
xem xem liếc liếc mấy lời rồi ra
ngày xưa chúng ta bôn ba
tranh tranh nắm nắm người là shini
giờ đây shi đã ra đi
ran thì mất tích nhè thì đi tu
hì hì