Xem đầy đủ chức năng : XIN làm người ích......
tieuvinh007
14-03-2006, 05:17 AM
tình chỉ đẹp khi tình dang dở
chia tay rồi niếu kéo để làm chi
mộng không thành em một mình có lỗi
bởi em là người ích kỉ đáng thương
muốn tình anh trao mình em duy nhất
trọn đời này không một kẻ thứ hai
muốn tim anh hòa cùng em nhịp đập
để đôi ta có ngàn xa vạn dậm
những đêm buồn vẫn thổn thức về nhau
dẫu đớn đau dẫu ưu sầu đành thế
bởi ngàn đời tình vẫn vậy anh ơi
em xin làm người ích kỉ nhe anh !!!!!!!!!!!!!
tặng : HUỲNH NHƯ
shrek010sky
15-03-2006, 12:41 AM
Những đợt sóng tình rồi cũng đã qua đi
Ta nằm bên nhau, hai thân hình mệt rã
Là tình nhân? Hay không là gì cả?
Những đợt sóng tình rồi cũng đã trôi xa
Suối tóc nhung phủ thân hình rời rã
Còn lại gì sau tất cả đam mê?
Còn lại chăng là ánh mắt ê chề
Và những bước chân về không định hướng
Vui hay chăng, những niềm vui gắng gượng?
Những ân tình vay mượn để qua đêm
Chẳng quen nhau cũng gắn chặt môi mềm
Cũng quấn quýt giữa chăn êm nệm ấm
"Trăng đã lên, ánh trăng ngà buốt giá
Ôm em đi, trăng lạnh quá khách ơi! * (ý thơ Xuân Diệu)
Đêm nay thôi, rồi mai sẽ hai nơi
Không cần nói những lời thương với xót"
Với thế nhân, em vừa là mật ngọt
Vừa chính là những giọt bùn đen
Chỉ muốn gần khi đêm đã tối đen
Và xa lánh khi ánh đèn chợt sáng!!!!
Giữa thế nhân, ta không hề là bạn
Đến với nhau bởi giới hạn: cầu_cung
Kề bên nhau cho đêm đến tận cùng
Rồi xa lạ khi bình minh vừa đến!---------- Không tăng cho riêng ai --------
tieuvinh007
27-03-2006, 08:21 AM
xin cảm ơn vì bạn đã đọc bài thơ của vinh
shrek010sky
27-03-2006, 01:39 PM
Nói gì đây nữa nói gì đây
Khi ta hai ngã không xum vầy
Hai phương cách biệt ngày tháng qua
Mong mỏi chờ người sao chẳng thấy.
Không biết người ta ở phương ấy
Có nhớ có sầu có tương tư
Chắc là chẳng có đúng rồi ư
Người ta đã quên ta thật rồi
Ở đây anh mãi đứng rồi ngồi
Viết thơ nhật ký những đêm trăng
Giữa khuya mắt gà long lanh lạ
Nhờ những giọt nước lạ thắm qua.
Trái tim anh nay đã lạnh giá
Nhờ em đó người ơi biết không
Không thương không nhớ một ai hết
Thủy chung này ngàn năm băng giá .
__________________
cô bé mắc nai
27-03-2006, 07:30 PM
Tình muôn thuở đau thương hỉ nộ
Ái lạc nào lảo đảo ngã nghiêng
Anh muôn đời là kẻ vun đấp tình yêu
Còn riêng em , muôn đời xin ích kỉ
Có bao giờ anh hỏi mình tự nghĩ
Rằng tình yêu có thật trong đời
Bởi khi yêu ta như thể rã rời
Cùng tâm trí con tim mình mệt mõi
Chớ riêng em luôn ôm lòng tự hỏi
Tình yêu nào không suy nghĩ đắng đo
Bởi khi nào giống tố sẽ đi qua
Đem chút nắng tình yêu tươi trẻ mãi
LLGL
hancongai
28-03-2006, 06:05 AM
thơ hay thế nhưng không hay bằng thơ tui làm
shrek010sky
28-03-2006, 07:44 AM
Từ từ, đọc đi rùi nhận xé - chưa muộn đâu nhé!
Biển muôn đời vẫn hát
Sóng vỗ giọng rì rào
Như lời ru êm ả
Ngọt dịu biết là bao
Biển muôn đời vẫn rộng
Trong đáy nước mênh mông
Ngân trong giòng lệ nhỏ
Ôm biển ở trong lòng
Biển xanh ơi biển xanh
Màu biển chiều long lanh
Ánh tà dương ngã nghếch
Trên biển trùm bao quanh
Biển nhớ cô bạn xưa
Tung tăng những chiều mưa
In dấu chân trên cát
Tóc xù nhếch lưa thưa
Biển xanh mãi cứ xanh
Trong tôi mang hoài niệm
Nước kia còn sóng sánh
Tôi giữ hoài trong tim....
thatdayiloveyou
02-04-2006, 11:01 PM
mình rất thít thơ của bạn , có bài nào hay post lên nữa nha
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.