PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gió ơi..hãy mang tâm sự ta đi......



Lúm Đồng Tiền
14-03-2006, 03:23 AM
......Càfe đắng:cafe: !
Có lẽ bây giờ mày đang phiêu du trên những đồi thông hay là lang thang tìm lại cho mình những rừng "hoa cỏ may"(có còn nhớ?)...hay là đang ngắm rừng cao su vào mùa lá rụng,những cành cây khẳng khiu như những bàn tay gân guốc run rẩy đưa ra vẫy đón ...mày!Trí tưởng tượng của mày phong phú quá nhưng đó là điều cần thiết của 1 người học Văn.Hoàng hôn thật là đẹp,hy vọng 1 ngày không xa tao sẽ cùng mày tản bộ trên "Đồi cù Đà lạt 2"(tạm gọi thế nhé!).7 năm! Tính ra tao và mày chơi với nhau cũng khá lâu rồi và ngẫm lại có lẽ đối với tao mày thân thiết nhất trong lớp!Mày có còn nhớ ngày xưa,tao là 1 trong 2 thành viên "crazy" của lớp (đố mày nhớ được người thứ 2 là ai:fi: ?)(thật bất hạnh cho những người còn lại) có sở thích đó là nghe cô mình "gào" lên bài -ca-muôn-thuở (thượng thặng hơn cả Rock Metal),từng "dập vùi" lớp mình vào trong cơn-ác-mộng-ban-ngày đầy phẫn nộ.Đó là một âm thanh(Hifi) quyến rũ và khó quên trong "lòng" của lớp mình mày nhỉ (!) cả "dung nham" của cô lúc đó nữa,"ấn tượng khó phai"!(đến nỗi lớp mình phải luôn luôn nhắc nhở nhau"Mai sau nếu có làm nghề "gõ đầu trẻ" thì phải thông cảm nhiều nhiều cho tâm lý của tụi nhỏ (rút ra từ kinh nghiệm máu xương của tụi mình!)")Hic...lúc đó sao tao ghét cô đến thế (ghét nhất là bà cô "Vật"Lý !)...nhiều chuyện quá,còn bà kia-bảo thủ và coi thường môn xã hội ...Vậy mà bây giờ tao lại "thèm" được nghe cô chửi,thèm quay lại ngày xưa,cái thời vẫn còn thích lang thang trên phố ... Thích ngồi bên cạnh tụi mày và nhiều chuyện nói xấu đứa này đứa kia nhưng biết làm sao được vì "không ai có thể tắm 2 lần trên cùng 1 dòng sông"!Tất cả những gì mày nói tao đều nhớ hết,"con người ai mà chẳng có tâm hồn ,có điều bộc lộ như thế nào mà thôi"....tao và mày có nhiều sở thích giống nhau quá. Tại sao mày thích mùa đông?Vì mùa đông lạnh lẽo,hoang toàn,u ám,cô đơn....Vì "Trời lạnh cho con người cần nhau hơn...." nhưng Sài gòn thì không bao giờ đủ lạnh để cho con người cảm thấy cần nhau hơn...Những tấm thiệp Noel bao giờ tao cũng thích những cảnh lạnh lẽo,hoang tàn....mày cũng thế,phải không?...Chiều thứ sáu...chỉ có mày tiễn tao ra cửa còn H.N_nó mải mê ngồi tính gì đấy???chẳng thèm nhìn tao "lần cuối" thật vô tình quá! nhưng nếu người đó là mày-chắc tao buồn hơn!.....Cuộc sống đâu phải là hoàng hậu kế mà sao quá vô tình ...để những nàng công chúa sau những sắc thắm yêu kiều,sau những nụ cười ngây thơ trong sáng là cả 1 sự cô đơn...Tình yêu đến 1 lúc sẽ chỉ còn là kỷ niệm.Ta chợt giật mình thoảng thốt trái tim ta đã vỡ tự bao giờ-1 nửa cho ngày xưa,1 nửa cho những gì đang sắp sửa...Và cuối cùng ta cũng chỉ là ta,là cánh chim bay đi tìm dĩ vãng,là hải âu đơn độc giữa cuộc đời,là ánh sao băng loé lên rồi vụt tắt,hay chỉ là 1 vầng sáng...Cuộc sống đã khiến chúng ta gặp nhau,đã nối kết những con người cùng cảnh ngộ-"những kẻ bị lãng quên":mecry: :mecry: :mecry: .Cuộc sống đã cho ta những tháng ngày hạnh phúc,vô tư nhất,biết thương,biết nhớ,biết giận,biết hờn...Và rồi khi ngoảnh đầu nhìn lại,những bóng "người xưa" đã khuất tự bao giờ...Tất cả...đã quá xa xăm...Chỉ còn chăng là những cánh hoa màu tím gởi lời nhắn nhủ thiết tha "Xin đửng quên tôi"...nhưng ai còn nhớ và ai đã quên nhất là khi ta vắng nhau"...Ai còn nhớ và ai đã quên???Tao là người luôn luôn nhớ còn mày -cũng không phải là 1 kẻ dễ lãng quên...những người khác....tao không biết!....gửi đến cho mày "Lời của gió":hun: !...
____________________________

Lúm Đồng Tiền
15-04-2006, 09:24 PM
Không biết mày thế nào rùi nhỉ...Hè nãy tao sẽ lại vào chỗ mày đó.....chẳng biết mày có còn nhớ tao??? Đà Lạt..!! uhm..Đà Lạt yêu dấu...!!! Mày nói rằng: mày không còn ở chỗ cũ nữa...làm sao để tao có thể gặp lại mày đây??????
Tao biết " mày không phải là một kẻ dễ lãng quên " mà.!

Akite_for_you
15-04-2006, 10:08 PM
Kẻ đi hững hờ, kẻ sau lưng thương nhớ! Ai đó nói mà nghe vô tình quá! Chợt nghĩ, khi xưa cũng có kẻ mắng ta là người không những Vô Tình mà còn rất Vô Tâm! Vẫn mỉm cười, TA vẫn là TA có thể nào thay đổi được không nhỉ? Những gì của mình thì sẽ thưộc về mình, và cũng nên biết cach gìn giữ nó! Ôi, lảm nhảm gì dzị trời, ....!