PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu nét là thế - không thật lòng và cũng đầy dối gian



xuantrang
14-03-2006, 03:19 AM
Mới ngày nào tôi còn là trẻ thơ
Nhưng hôm nay tôi đã lớn thật rồi
Đã biết yêu ,biết thương , biết chờ đợi
Đã 1 lần đau đớn trái tim tôi

Anh có nhớ có lần anh đã nói
Em mãi là :" Thiên thần bé nhỏ của đời anh "
Nhưng anh ơi ! lời nói ấy đâu rồi !!!
Hay chỉ là gian dối của cuộc chơi

Dù cuộc chơi có tàn đi chăng nữa
Nhưng anh ơi !!! em sẽ nhớ mãi
Ngày sinh nhật 18 cua đời em
Và không quên ngày 12 tháng 9

Em yêu anh không 1 lời chờ đợi
Nhưng giờ thì có lẽ phải xa nhau
Em muốn nói với anh thật nhiều điều
Nhưng anh ơi !!! em phải nói gì đây?

Thôi thì chúc anh thật hạnh phúc
Bên nhân tình mới lạ của đời anh
Thật lòng em xin chúc tất cả
Những gì tốt đẹp của trần gian

Kể từ nay em không còn anh nữa
Nhưng anh ơi !!! em muốn nói 1 điều
Và cũng xin anh hãy nhớ mãi
Không bao giờ em lụy tình lần thứ 2 !!!!