Xem đầy đủ chức năng : đành thôi quên lãng
Lệ_nhân_ánh_sáng
13-03-2006, 10:46 PM
"Dòng thư hồi âm vương tiếng anh thở dài đời đắng cay khi lầm đường lỡ bước..tình yêu ngày xưa ko sao níu kéo bước chân anh phút giây dại khờ..... đã cướp mất anh đi...."
em sẽ chẳng bao giờ mơ ước nữa đâu anh ơi...thật sự em mệt mỏi lắm rồi...những gì cần làm em cũng đã làm...mọi chuyện đã qua rồi phải ko anh...em sẽ chẳng bao giờ gửi tin nhắn cho anh nữa đâu....em cũng chẳng cần biết ra sao về anh nữa...thời gian online của em sẽ thưa dần....em phải tránh mặt anh thôi...em và anh mãi mãi sẽ ko bao giờ bước chung 1 con đường....tất cả đã hết đúng như anh mong muốn đấy....và em mong rằng sau này đừng bao giờ anh nói những lời đùa giỡn như vậy với những người con gái khác như thế nữa chẳng có gì hay đâu....đừng bao giờ bắt người ta xin lỗi nếu như chẳng còn gì để lưu luyến....anh đã sai rồi đấy có biết ko... thôi dù sao thì em cũng chúc anh hạnh phúc....
nguyenanhlinh
14-03-2006, 12:18 AM
đành lòng vậy sao bạn .
Lệ_nhân_ánh_sáng
14-03-2006, 12:23 AM
Có những con người coi người khác là trò chơi...coi lời nói của người khác là giả dối...nếu như ko còn gì nữa thì cố níu kéo làm gì phải ko anh...em đành lòng thế thôi....vì anh cũng đâu hơn gì em......
Icrysoul
14-03-2006, 07:27 AM
bạn nói cứ như phũi tay một cái mà tất cã đều song...thì trên đời này ....xẽ chẵng còn ai phải khỗ đau cã ...đừng nói những lới như thế ...chĩ làm cho thêm một con người chịu khổ đau mà thôi ...hãy mang hạnh phúc đến với nhau bạn nhé ...chúc bạn hạnh phúc với tình yêu cũa mình .
Kira_ác quỷ
15-03-2006, 05:40 AM
tại sao bé ko cho bản thân mình 1 cơ hội , tự mở cho mình một con đường mới
hy vọng con đường mới đó sẽ làm bé trở thành 1 cô bé vui vẻ
ko nên cứ như thế mãi nha bé :tim:
Yumi_Hảo
15-03-2006, 08:00 AM
anh đã thay đổi........ sau tai nạn ấy......... anh bây h giống như 1 người xa lạ..........
sao vậy anh...........
smallcatvn
15-03-2006, 08:56 AM
"Dòng thư hồi âm vương tiếng anh thở dài đời đắng cay khi lầm đường lỡ bước..tình yêu ngày xưa ko sao níu kéo bước chân anh phút giây dại khờ..... đã cướp mất anh đi...."
em sẽ chẳng bao giờ mơ ước nữa đâu anh ơi...thật sự em mệt mỏi lắm rồi...những gì cần làm em cũng đã làm...mọi chuyện đã qua rồi phải ko anh...em sẽ chẳng bao giờ gửi tin nhắn cho anh nữa đâu....em cũng chẳng cần biết ra sao về anh nữa...thời gian online của em sẽ thưa dần....em phải tránh mặt anh thôi...em và anh mãi mãi sẽ ko bao giờ bước chung 1 con đường....tất cả đã hết đúng như anh mong muốn đấy....và em mong rằng sau này đừng bao giờ anh nói những lời đùa giỡn như vậy với những người con gái khác như thế nữa chẳng có gì hay đâu....đừng bao giờ bắt người ta xin lỗi nếu như chẳng còn gì để lưu luyến....anh đã sai rồi đấy có biết ko... thôi dù sao thì em cũng chúc anh hạnh phúc....
Mình nghĩ bạn nói thì nói vậy nhưng chắc trong lòng bạn vẫn còn yêu lắm phải không? Dù anh ta có lỗi gì chăng nữa bạn cũng đừng nên nói thế. Thầm chúc người đó hạnh phúc khi người đó phụ bạc mình mới thật là điều hay.
emkothenoi_viemqua_yeuanh
15-03-2006, 04:37 PM
Ai cũng phải có nỗi đau mà , nhưng dừng vô tình quá bạn nhé
Lệ_nhân_ánh_sáng
16-03-2006, 01:12 AM
tại sao bé ko cho bản thân mình 1 cơ hội , tự mở cho mình một con đường mới
hy vọng con đường mới đó sẽ làm bé trở thành 1 cô bé vui vẻ
ko nên cứ như thế mãi nha bé :tim:
wow..anh M đã quay về rùi à....
ANh Minh ơi dù sao đi nữa em cũng ko thể vui vẻ được em ko thể cười được em chỉ muốn khóc thôi....khóc thật nhiều...em thật là yếu đuối phải ko anh.....
:sleepwell: :sleepwell: :sleepwell: :sleepwell: :sleepwell: :sleepwell:
Giữa 2 ngã đường em chẳng biết chọn con đường nào đi tiếp nữa...em ko thể quên anh dù em rất muốn..muốn quá đi thôi...nhưng càng muốn em càng ko quên được và càng buồn...em cố tìm lý do để căm giận anh để ghét anh suốt cuộc đời này nhưng em vẫn ko thể...quên anh.....em tìm quên vào những câu chuyện vô vị giấu mình trong bóng tối....khóc..khóc rất nhiều mà vẫn ko hết buồn....tại sao anh lại nỡ đối xử với em như vậy...phải chăng tại em trước đây đã đối xử quá tàn nhẫn với anh....hay là em đã tin lầm anh.....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.