Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : - -..?..- -



x2uz21.o2O5
13-03-2006, 10:38 PM
Ui cha...con dạo này sad quá mẹ à...hixxx chả biết mẹ có nhớ con ko?...
Nhưng hôm rồi có người hỏi con là...đi xa nhà có nhớ mẹ ko...con bâng quơ..lớn rồi mà..
Thực ra con nhớ mẹ và bé Hà Vy lắm....!!!!!
Hix hum qua con gọi diện về cho mẹ định nói chuyện dài dài thì điện thoại hết xiền...con chỉ kịp xin phép mẹ cho con thoải mái thời gian tới...đi đâu thì đi làm gì thì làm...Mẹ ko đồng ý...CHán quá...!!!
Mà bé Hà Vy dạo này láu quá....kekeke con hỏi nó:
-Thế ăn cơm chưa
-Em ăn cơm rồi..
-ăn cơm có ngon ko?...
-Không ngon em ăn làm gì......
Tức cười quá!!!
Mà Hằng con chú Giang dạo này ra nhà mình ở rồi mẹ nhỉ, có nó trông Hà Vy mẹ còn đỡ bận đi phần nào ..Nhớ hồi Hà Vy chưa sinh ra...con về nhà...cũng ko ở nhà toàn đi chơi với bạn...lúc đấy mẹ buồn lắm đúng ko ...con xin lỗi...nó muộn quá ko nhỉ?......
Bố sang nước ngoài làm ăn từ khi con lên 2 nên mọi việc lớn nhỏ cho co hay việc nhà đều qua tay mẹ cả, mẹ khổ...con biết nhiều lần mẹ khóc vì con...vâng cũng tại con hư ko chịu học...Con xin lỗi...
Bố đáp ứng cho con đầy đủ về vật chát, con muốn gì bố cho cả mẹ cũng thế...nhưng có lẽ giờ con sẽ ko đòi hỏi gì nữa cả...COn làm gì có quyền chứ, con hư, con chơi con nhác..nói chung con thật ko xứng đáng với tình cảm bố mẹ dành cho con...COn xin lỗi....
Đó là trước giờ khi con có đủ tuổi suy nghĩ con cảm thấy mình thật nhỏ nhen ích kỷ trog mọi chuyện...
Có lẽ cái dớp là cháu đích tôn nên con ỷ lại nhiều quá phải ko?...Vâng con tự ái..con chả biết làm gì cả mẹ à...Con xin lỗi...
Giờ thì con buồn lắm...Mẹ nhớ thằng Cường Hải bún bạn thân con ko ..dạo nó đi sang nước ngoài đến giờ con ít liên lạc với nó quá...gọi nó ra mạng nói chuyẹn cũng chả được bao nhiêu cả, trước có chuyện gì con toàn kể cho nó, nó cũng thế nên :)...con ít khi đâm vào lối mòn cả...Giờ con chả tìm được, con chả biết nói với ai...đành vào đay viết..và hi vọng...
COn muốn người ta hiểu con hơn nhưng...họ toàn nghĩ theo 1 ý khác...
Có phải con chơi ko đẹp đâu cơ chứ....Đã ai chửi con về cách chơi đau :khocnhe:...
Hix con sad quá mẹ à....
À mà từ dạo con ở trên này mẹ lên đây có 1 lần...con bảo mẹ lên đây mà ở với con mẹ ko chịu....vang mẹ sống quen dưới đấy rồi mà...nhưng khi nào bé Hf Vy đi học mẹ phải lên đây với con đấy...lúc đó con sẽ dấn mẹ đi ăn,đi chơi...kekekek...nhưng mà mấy năm nữa cơ...
À mẹ ơi hè này con đi học tiếng Trung con sẽ đi Trung Quốc :D học thêm 1 lớp Kinh tế chứ con ko sang Nga đâu...đây là quyết định của con...:D...chắc mẹ cũng đồng tình phải ko?...
Cả bố nữa con tin chắc mà...
Mẹ ở nhà giữ gìn sức khoẻ nhé...mà mẹ ăn uống cho nó đầy đủ vào...toàn ăn bâng quơ về nhà thấy mẹ ăn mẹ bảo trông Hà Vy ko đi chợ được, có Hằng rồi mẹ nên chú ý hơn nhé...
Con yêu mẹ nhiều :huglove:...
p/s: giờ có gì buồn con sẽ vào đây nói cả mẹ nhé...:)....hì con cám ơn mẹ...:)..con khách sao đúng ko? Hì hì con xin lỗi...:D

tiểu thiên sứ
13-03-2006, 11:17 PM
níu bít như thía nờ .... em sẽ hoh hỏi anh câu đóa nữa ....

x2uz21.o2O5
13-03-2006, 11:19 PM
:gian:...ko hỏi sao có bài viết này...:D

tiểu thiên sứ
13-03-2006, 11:22 PM
chài .... thía thì hoh thanx em à :hihi:

x2uz21.o2O5
13-03-2006, 11:24 PM
cám ơn em :huglove:....:huglove:...đủ chưa :rain:...

tiểu thiên sứ
13-03-2006, 11:28 PM
hình như chưa đủ :hihi:

x2uz21.o2O5
14-03-2006, 03:52 AM
vậy để mai a bù...:huglove:...

khôn thế hả ngốc ?
14-03-2006, 03:59 AM
Kon trai lớp văn à .... Chéc giờ đang có nhìu chất xúc tác hả ...... Sau cơn mưa trời lại sáng

x2uz21.o2O5
14-03-2006, 08:23 PM
Mẹ à...!!!
Hix...Hôm nay con vui lên rồi, có lẽ thế, bạn bè nên nói thẳng thì sẽ dễ nói chuyện hơn đúng ko me...
Con hi vọng 2 đứa sẽ làm đúng những gì nói cả nhau...
COn thì luôn luôn thế rồi vì...:D....con hư thật nhung cũng ko đến mức lời hứ của mình bị xâm phạm bản quyền đúng ko mẹ?
Hì....
Hôm qua con lại fone về cho mẹ, dạo này nhớ mẹ ghê, cả bé HÀ Vy nữa...hixxx nói được chưa dứt 2 câu thì mẹ bảo cho bé Hà Vy ăn...chán!!! Lúc đó nói được 3 phút 1s chứ sao mẹ ko bon chen lên 59s hộ con :haha:...
Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé, ặc trời mấy hôm nay tự dưng lạnh quá!!!
Mẹ ít ra ngoài nhưng khi nào mẹ ra ngoài thì nhớ mặc áo ấm nhé, mà cái khăn con mua cho mẹ hôm rồi mẹ còn choàng ko đấy :hihi:..hay là mẹ lại lười, mẹ toàn thế đơn giản và không quan tâm đến mình,....
Hixxxxx....Mà mẹ ơi...con chưa kịp nói cho mẹ...:D....Có thể con sẽ xin bố và dĩ nhiên cả xin mẹ nữa cho con được ở riêng ra, mẹ biết tính con rồi ko thích gò bó, cứ để cái nhà đấy cho mấy anh ấy ở đi....giờ bảo họ đi cũng ko đành...con đi và sẽ có lý do riêng...Mẹ luôn nghe những gì con nói đúng ko?..Nhưng ở cùng bọ họ con căng thẳng lắm....học ít vào lắm...
Me tin vào quyết định của con mẹ nhỉ...
YÊU MẸ NHIỀU...!!!♥

NGOC_GHET_BONGDEN
14-03-2006, 10:12 PM
Thấy Cold viết về mẹ tình cảm lắm ,khác hẳn cái vẻ bề ngoài ngang bướng của em ,em ngoan đấy chứ ,ss tin bố mẹ sẽ hiểu và ủng hộ em mà ^_^ !

x2uz21.o2O5
15-03-2006, 10:05 PM
Hixxx mẹ à...!!!
Chắc đầu tháng là chuyển mẹ à, con muốn ra ngoài sống đến hè...lúc đó các anh kia đi thì con mới về...sắp thi cử bắt tội các anh ấy cũng ko đành...
Con thì đơn giản, ở đâu cứ có cái máy vi tính là con sống được, mà hình như có cái nhà 850 1 tháng...:D khả năng con tự trích quỹ ra thuê :haha:...
Tuần sau con về con sẽ xin phép mẹ okie? Mẹ sẽ đồng ý mà đúng ko mẹ?...
Từ đêm qua đến giờ con ko ngủ, chiều con lại ngồi lab, chỉ là share mấy bài cho bọn lớp thôi chứ chả có gì cả, mà con đang định từ chức vì dạo này con nghỉ nhiều với lại thỉnh thoảng bị gọi đi có việc khi mệt con nãn lắm..!!! Lớp với cả trưởng...
À mẹ ơi...!!!
Hôm qua con đi chơi với bé...cũng vui nhưng mà hơi mệt...hixx đi từ 4h30 mà 6h về rồi hạn chế quá, chắc tại vì bé còn lớp 10 nên ko đi đâu được nhiều..
Hơi điệu tý nhiều lúc nhìn bé con lại nhớ Hà Vy....
Mẹ bảo con lên đây học đừng yêu đương vớ vản đúng ko ạ, nhưng con ko yêu vớ vản kekeke vậy là con vẫn nghe lời mẹ nhá...
Hồi ở nhà mẹ chắc tức con, hồi chưa dùng di dộng con gái nó fone nghe giọng mẹ nó sợ lại úp nên mẹ cũng hơi ác cảm vơi nó...kekek mà ác cảm cả tụi nó thì có sao mẹ nhỉ?...:D con cũng ưa đâu cơ chú...
Hôm qua con đón bé ấy ở cổng trường...nếu có thể hè này con sẽ dẫn về cho bà con xem ...ko dám cho mẹ xem âu, mẹ lại bảo bé nhỏ tuổi ko lo học...nhưng bé cũng biết nghĩ lắm đấy mẹ à...:hihi:...
Con tả bé ấy cho mẹ nhé....
hì hơi thấp ,điệu, cũng xinh trong mắt con...và trái tính con nhưng giống con ở điểm hay dỗi thành ra nói chuyện thì ko bao giờ hết chuyện...con thĩ điều đó...
Mà tuần sau con về mẹ định chiêu đãi món gì nhỉ...con chỉ thích ăn đậu "sốt" cà chua thôi :D...cả lưỡi lợn và cá thu kho nữa..chác mẹ vẫn nhớ đúng ko :D...
KEKEKE trên đây con viết tình cảm thế nhưng về nhà..chắc hì..chả biết thế nào được nữa mẹ à...
...:::Cn yêu mẹ nhiều:::...

tiểu thiên sứ
16-03-2006, 10:35 PM
hix ....... đọc xong ....... chả bít nói j` nữa lun

x2uz21.o2O5
16-03-2006, 10:46 PM
:rain:...thi Toán Văn Anh mà ko biết nói gì à..nãn!!!...
-------------------------------
Mẹ...hixxx con ốm rồi :rain:...hum qua đi đá bóng về đến lớp thì hơi lả, thi chả biết đâu vào đâu...:mecry:...biết thế con nghe lời anh Linh ko đi nữa...!!!
Họng giờ chả nuốt được cái gì cả mẹ à, khổ quá!!! ko biết làm thế nào nữa đây...:rain:...ko ăn gì sống sao nổi....
Tối qua thi xong bạn con nó gọi đi đá trận lớn...may mà thắng...thắng xong ốm là phải thôi...:rain:....12-7 thì phải nhưng con ghi được 2 bàn...:rain:...chán...!!!
Dạo này con yếu quá!!! Sắp tập lại thôi...nhớ hồi lớp 12 ghê, hì hùng chạy chả biết mệt...
À hôm nay a Sơn rủ con về để đi yên tử với dì...nhưng con ko về...Nghỉ dài dài thì con vế...
mà mấy hôm nay con còn 1 số việc mẹ à...chả biết đâu vào đâu nữa....
Dạo nay con tự dưng nhớ bé ghê...hix vậy mà lên mạng nhắn tin toàn chán!! với cả hix....nghe mà chối tỷ....
Con yêu mẹ nhiều...!!!

tiểu thiên sứ
16-03-2006, 10:50 PM
đấy ........ hoh nghe lời mình ....... ốm :dapcom:....

x2uz21.o2O5
17-03-2006, 07:32 AM
uhm a biết rồi ốm khổ quá!!!...
@ Mẹ à...1 ngày chán quá mẹ nhỉ...:rain:..ko biếy mẹ ở nhà thì thế nào còn con...thực sự nãn lắm mẹ à......
ôi rời oi...mệt...
Mà con cũng lung tung quá...!!! Con làm may ra mỗi con hiểu mà thôi...:rain:...chả biết có nên đi tiếp vãn bài này nữa ko?...COn chỉ sợ đến 1 lúc nào đó thì con lại phải hôi hận, con ko muốn những gì mình làm lại trở thành 1 thứ ko ra gì...
Con phải làm sao đây mẹ, ...:rain:...Thôi đi tiếp mẹ nhỉ ?lỡ đi rồi đâm lao theo lao thôi...
Hôm nay bé giận con, bé lại khóc...hixx bẽ yếu đuối quá mẹ nhỉ, con nói chắc bé đau lắm...nhưng bé hiểu cho anh bé nhé lần sau a sẽ ko làm cho bé buồn đâu bé bít chứ ...
Hôm nay anh nãn cộng với người khó chịu nên anh nói 1 số lời ko hay ho+ với chuyện kia...nên..:rain:..
Bé sẽ tha lỗi cho con đúng ko mẹ, bé vốn độ lượng mà, bé biết nhìn nhận mà...đâu có mù quáng như 1 số người đâu......
Mẹ ơi con có đa tình lắm ko?...Có phải ko mẹ...sao con lại thế này :rain: trước giờ con ko cầm được trái tim con lời nói văng lung tung cả...con ko dừng được nữa...cho đến khi ... chả biết sao giờ nữa...con sẽ fone về hỏi mẹ ngay bây giờ mẹ nhé....mẹ luôn biết cách giải quyết mà :rain:...
Mà con bảo với bé là hè này con dẫn về gặp bà nụi hì hì...bé phải sang Sing 3 tháng nên chắc tháng 9 mới đưa được mà ko thì để tháng 6 mẹ nhỉ :rain:..cũng chả biết...nữa...
Theo mẹ vãn bài này có được kết quả gì......
Con fone về cho mẹ nhé.....
COn yêu mẹ nhiều :huglove:...

x2uz21.o2O5
18-03-2006, 04:11 AM
Chán :mecry: mẹ ơi...vưa ngã xe này :(...
Chán quá cái thằng xe đạp và thằng xe máy ngu như vịt...đang đi nói chuyện với cò thì bọn nó đâm trước mặt con ko để ý thế là húc vào đít nó, tan cái yếm mới rồi :mecry:...hixxxxxxxxx lại phải đi sửa, thôi thì vác tạm con Dream chinh chiến đi cũng được...
Ngày gì mà đen thế ko biết, cắt cái tóc đã chả giống ai rồi...
Tuần sau con về chắc tóc dài hơn tý nhưng kiểu gì mẹ chả nói, mẹ bảo con mẹ để tóc dài trông đẹp zai hơn mà ...Mặc dù con chỉ thấy nó đỡ xấu thôi :rain:..:so_funny:...
Mẹ giờ đang làm gì nhỉ, tầm này 4h30 chắc mẹ chuẩn bị bữa ăn tối, rồi cho bé Hà Vy vào nhà cô Thảo chơi đúng ko a?...
Mà dạo này hội liên gia có nhiều chương trình nên tối con gọi về ít khi gặp mẹ quá!!!
À cái điện thoại của con cũng vừa đi teo cùng cái xe máy rồi, hĩ tay lái của thằng ôn kia nó đập vào túi mà đúng túi có điện thoại...điên cả đầu...
Khả năng con đem đi bảo hành rồi cho mẹ dùng, con xin mua cai mới khặc khặc :rain:...
Ôi rời oi...ngày gì mà đen thế ko biết ...Mệt cả người, càng nghĩ càng ức, chắc chốc lôi lại cái máy cũ dùng vài hôm thôi...ko có đt chắc bí zì....
Tối con gọi điện cho mẹ khặc khặc, mẹ chuẩn bị xiền gửi qua ATM cho con đê, tháng này có 8-3 và sinh nhật nên hơi tốn kém đấy....hixxxxxxxxxxx 3 tuần....mấy quả rồi...mẹ chả bảo nuôi con = 3 đứa khác ăn +chơi +học trên mức bình thường mà :haha:...
Con chả lo...vì mọi người vẫn bảo tieu nhiều sau này ko có tiền tiêu mới cố gắng làm được nhiều tiền..khà khà, mặc dù nó hơi phi lý 1 tý....
Hixxx nghĩ lại vẫn ức, mất oan tiền thay yếm và sửa đt...chán....
Thôi con ko viết nữa...hixxx con yêu mẹ nhiều :huglove:..

tiểu thiên sứ
18-03-2006, 08:36 AM
công nhận hum ni .... bố xui lém :so_funny:

x2uz21.o2O5
19-03-2006, 10:23 PM
Mẹ à...
Hôm qua là 1 ngày vui mẹ à, nhưng để có cái ngày hôm qua thì cái ngày hôm trước con đen ko tả được....hixxxxxxxxxxxxx...!!!
Tối qua con mệt..tính đi ngủ, tự dưng thằng Tuấn anh fone bảo :
-Mày sang đây ngay đi..!!
-Sang làm gì..?
Có việc, bọn tao đang ăn xôi...
-Thế có việc gì?...
-Thằng Cò nó bảo nó nhớ mày, sang chơi với nó...:so_funny:...
Nghĩ cũng buồn cười...gặp nó 2 thằng lúc nào cũng cãi và kháy nhau, lúc thì triết lý cho nhau :hihi:...vậy mà nó nhớ kekeke...Mà mình cũng nhớ nó :D Mấy thằng bạn tốt của mình...
Uhm nghĩ cũng nhanh thật mẹ nhỉ sắp sang tháng 4 rồi,con học hết quyển Dreamweaver này là thi...ăc ặc.. 1 ngày học 6 chương liền...hixxxxxxxxxx Mà con nghỉ 2 buổi thành ra mất 12 chương...chạy theo lòi mắt...
Hôm qua đá bóng thắng sướng quá...đi cổ vũ sướng thật...Mà con đi đá bóng...kể cả đeo giày vào bọn nó vẫn bảo con đi diễn...thế nó mới cay...hixxxxxxxxxx
Mẹ ơi có lần con làm cái nick...
có số 213 :D.....Mẹ biết ý nghĩ số ấy ko?...2=a,1=i,3=e :D 213= a i e = anh yêu em :hihi:
ko biết có ai để đến những ký hiệu đó ko nữa....:haha:....
Cũng có lần con lấy thứ tự của chữ cái để làm mật mã cho 1 câu mà con muốn nói...nhưng khó lắm phải thông minh mới biết được số - 1 = thứ tự ghép đôi thành câu ...nghe mà đã đau đầu rồi...
Trời hôm qua mưa mẹ nhỉ...Mưa có sấm nữa, có lẽ là cơn mưa chuyển mùa...
Mùa hè rồi mẹ send xiền cho con đi mua đi ...tháng này tiêu cũng khơ khớ..căn bản cái xe sửa cũng ngót gần 1 tháng ăn bình thường của tụi bạn con rồi khà khà...
Hôm nào rãnh rủ tụi nó chơi bài hội xem film...oánh tiến lên con xuất sắc lắm, mẹ đánh còn thua con nữa cơ mà...
Điện thoại chả biết sửa được ko:) CŨng may là của đi theo người...con đang dùng máy E1...tạm vài hôm ...khổ thân....hixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lạy trời cho máy hỏng để được mua máy mói khà khà....< con hư nhỉ như của nợ ấy khặc khặc>...
1 ngày vui...Còn hôm nay...cũng ko biết được...đọc vài bài thấy cũng sad...con làm chắc chả ai hiểu gì...tính con khó hiểu chăc mỗi mẹ hiểu con thôi đúng ko mẹ...
Bọn ho thật là ngu ngốc...con mong rồi sẽ có 1 ngày ai đó hiểu con...
Con yêu mẹ nhiêu ...

x2uz21.o2O5
20-03-2006, 04:46 AM
:rain:...chít rồi, hixxxx Trần Anh nó đóng của rồi..Con mải ngồi nghịch quá nên ko đi mua được đĩa, hỏng rồi...
Máy mới format nên mất dreamweaver rồi...
Lại lọ mọ sang nhà bạn mượn đĩa, chán quá!!!
Mệt thế này con đi chắc là ốm thêm thôi mẹ ạ...
Mệt!!!

x2uz21.o2O5
27-03-2006, 04:56 AM
]Hixxx lâu con ko vô nói rồi mẹ nhỉ :D....
Hì cũng đơn giản dạo này con cũng ít buồn mà có con cũng cố nuốt cho qua con quen rồi mà mẹ...
Nhanh thật đấy loáng mà sắp đến hè rồi...1 mùa he, rồi 1 mùa hè nữa lúc đấy cũng chả biết con vi vu ở đâu rồi ấy mẹ nhỉ :D...Hì.
À mẹ ơi cái nhà kia nó dẹck cho thuê...đã cho thuê nhà còn kiêu ức cả chế...nó sợ sinh viên như con ko có xiền...bà cố nó 1 tháng Lương nó làm chắc gì đã bằng xiền con tiêu mà vênh...:rain:...ức cả chế...hôm qua con đến nói chuyện...con bảo:
- Bác làm ăn như thế ko được...bác nói rồi giờ bác lại cho người khác thuê..như thế là vi phạm lời nói...
- Nhưng mà Đây là đúa cháu bác.
- Kể cả là cháu thì bác đã hứa cho cháu thuê rồi bác làm thế thì khác gì coi thường lới nói cháu..
-Bác bảo đây là cháu bác mà chứ bác đã hứa sao mà bác ko làm, bố mẹ nó lên nhờ bác thì bác nể cháu thông cảm đi....
-Cháu thừa biết bác nghĩ cháu là Sinh Viên ăn quỵt ko có đâu Bác ạ...nếu muốn thì cháu đặt cả năm cho bác luôn bác làm ăn thế này mất khách lắm...
Thôi cháu xin phép...
Bực mình ko hả mẹ..lại lọ mọ đi tìm nhà....còn mấy tháng nữa thôi...ông SƠn ông ấy thi xong thì lại về mà ko về cũng được...mẹ cứ cả nề nhiểu quá cả bố nữa giờ...chả bảo ai đi được...toàn người thân cả :(...
CHán chết!!!!
À hôm qua bé kể chuyện...mẹ bé bảo con đến nhà...mẹ giờ chắc cũng ko nói gì về chuyện t/c của con đúng ko a?...
Hixx con đang run đây...sợ quá mẹ à..
Thôi để tối con fone cho mẹ...:rain:...
COn yêu mẹ nhiều!

..::oNlY::..
31-05-2006, 09:01 AM
Tự dưng hôm nay lại nhớ mẹ quá...!!!
Chan thiệt hôm nay tâm trạng con ko được tốt mẹ à!!!
T_T
Hixxxxx yêu đương mà suốt ngày cãi vã thế này con oải mất...
muốn quan tâm một chút thôi nhung người ấy cứ dấu con mãi...
Con phải làm sao giờ hả mẹ...!!!
Chắc đầu tuần sau con chuyền nhà...con muốn sống tự do hơn chút nữa...
Lần trước chuyển mẹ đã bắt về ở bên má nui rồi giờ lại..chuyển ...chắc mẹ ko thixxx...!!!
Cũng chả sao cả..
COn dịnh ở cùng thằng Hiệp chắc tự trích tiền ra mà ở thôi...chắc mẹ dần sẽ đồng ý thôi!!!
Con lớn rồi mà mẹ...trước mẹ thất vọng về con nhiều nhưng giờ chắc con đã lấy lại được phần nào niềm tin của mẹ rồi đúng ko...
Dạo này chắc mẹ sad nhiều nhỉ...hôm rồi về nhà thấy mẹ cứ kêu mệt cả đau răng...thế mà lại còn nói con đen nhiều đi ra đường nhớ đội mũ...
MẸ nên lo cho mẹ hơn chứ....con lớn rồi mà...con tự chăm sóc được cho bản thân mình....con ko có ở gần mẹ đâu...nen những thứ đó mẹ phải tự lo cho mình < oài con lại còn nhắc mẹ...hu quá...>mà có ở gần thì con cũng ko biết nói những lời tình cảm...
Con là thế mà...con chỉ nói được thế này khi viết lên thôi....
Mẹ có nhớ lần con dạt nhà vài ngày chứ...hồi đấy con có viết cho mẹ lá thư...hứa sẽ thay đổi và con cũng cảm ơn lá thư ấy...để giờ con có 1 suy nghĩ trưởng thành hơn nhiều....!!!
Hì...nghĩ lại giờ và lúc đó thấy khác quá!!!!
ĐÚng là con lớn thật rồi mẹ nhỉ...!!!
Hôm rồi bố fone cho con...
Công việc dưới Faji chưa ổn định...bố bảo chắc tháng 8 may ra mới thu được...
Bố bảo làm quả này liều...được thì ổn mà mất thì cũng ...die kakaka....con giống bố ở cái tính đó..."liều"...
Bố giờ đang ở trên Moss mẹ à...bố bảo ít fone cho mẹ vì sợ mẹ lo lắng vì bệnh ho của bố...
Bố fone về lần này ít ho hơn nhiều rồi nên mẹ đùng lo gì nhé...hì...!! Ko biết mẹ có hiểu được những gì con nói ko :D...
Con sắp đi học tiếng Trung rồi....chắc hè năm nay con bận :D vừa chơi vừa học nhưng mẹ cứ yên tâm...bản lãnh con cao nên ko sợ tệ nạn dính vào đâu :D....hì...!!!
Chắc chẳng bao giờ mẹ đọc được những dòng này nhỉ :D mẹ biết con là người sông ko tình cảm qua vẻ bề ngoài mà...:D
Nhưng bạn con ai cũng khen con sống tình cảm đấy khác xa vowius cái vẻ ngoài đua đòi và nghịch ngợm hì.....
Đánh giá con người đâu phải từ bên ngoài mẹ nhỉ hà hà....
Hôm nay con buồn nên viết vậy lại chuyển sang ký ức cũ...nghĩ cũng sai nhiều...nhưng càng nghĩ càng thấy mình ngu :D...
Thương mẹ nhiều quá nhưng chưa làm gì được cho mẹ..!!!
1 chút tình cảm gửi qua lưu bút tuổi hoa...rời rạc thật nhưng cũng là tình cảm của con mẹ nhỉ?...
Mẹ hiểu con mà...
CHắc con học tiếp đây!!!
Cái project chuyển giai đoạn rồi...

Con hi vọng " người ấy" sẽ hiểu cho con...!!! Bỏ cái kiểu giả tạo lúc nào cũng vui vẻ ấy nữa...
Con ko muốn yêu mà cứ phải dấu nhau điều gì cả...:D
Con lại lan man rồi...!!

*nh0c h0c y3u*
01-06-2006, 07:43 AM
Hum nai mới thấy topic nài của enh :D thấy anh tình cảm thiệt đóa :D thương mẹ nhìu nhưng anh hok nói thì sao mẹ anh bít , chắc hok nghĩ rằng con trai mẹ đã lớn thế này gùi đâu hì hì :D

NGA VOI
29-07-2006, 08:10 PM
lâu rùi sao anh ko vào trang này viết?
a ko bao giờ nói với mẹ a y mẹ nhường nào,a nhớ mẹ nhường nào mà a chỉ có thể viết thui thế nên a hãy viết thường xuyên nhé !!
e nghĩ mẹ sẽ cảm nhận được tc of a dù a ko nói ra

:::dEvIl:::
30-07-2006, 12:46 AM
Oái...:haha: lâu rùi hem thấy trang web này đâu....thế mà hum nay có bé NGà Voi lôi nên cho ông anh :hihi:
Ông anh phải viét thật nhiều đấy...có người đang chờ ông anh viét kìa....
================
Sad....hum nay mình cũng Sad...trời mưa hoài...hem ngớt để mình đi két tóc cái j`...suy nghĩ mãi mới quyết tâm cắt tóc...vậy mà trời lai, mưa...chắc phải để ngày mai mới đi cắt được mất...mình thich nuôi óc dài lém...nuôi mãi nó mới dài thế vầy...vậy mà hem hiểu sao lại muốn cắ hic
============
Spam bài chút...nói vậy mới ko bị delete hihi