Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : »-(¯`v´¯)-» NHẬT KÍ_CHO_PE'_VÀ_ANH»-(¯`v´¯)-»



kho_vi_dep_trai_(^_^)_
13-03-2006, 09:51 AM
Ngày sáng, Đêm tối, đêm nhớ ai đó ???
Sáng nay thức dậy anh mở mắt ra chưa kịp nghĩ ngày hôm nay sẽ làm gì và chơi gì thì cái ý nghĩ đầu tiên mà anh nghĩ đến đó là hình ảnh của pe' !!! pe' có bít hoh,chắc là pe' có mà hi`i` ^^
Khi Ol anh mong pe' lắm nhưng mừ pe' đi học lên hem cóa ghẹp được pe',khi gặp pe' thì anh lại chả nói gì để pe' lại bảo là anh BƠ pe', mặc dù trong lòng anh hoh có nghĩ vậy nhưng mừ bề ngoài anh lại tỏ ra như vậy............
Buổi chiều bước chân nặng nề của anh bước trên con đường đến sân vận động với những hình ảnh của pe' trong tim,anh ước sao có pe' ở đây nhỉ,mặc dù anh hoh gặp pe' được nhưng cứ nghĩ đến pe' là anh vui rồi cho dù lắm lúc cũng bùn,nhưng mừ sau những lần tâm sự pe' đã hỉu anh nhìu hơn và nói những câu như vậy với anh ,anh vui lém pe' à..........
nhật kí của anh ngày hôm nay là những trang chỉ có hình ảnh của pe' mà thôi,pe' vui vẻ và ngoan ngoãn học tốt nha,anh sẽ bên cạnh pe',cho dù sao đi nữa,pe' hiểu anh mà ^^
thưởng cho pe' nì hi`hi` >.<
Pe' ui trước kia thì anh chả thích pe' tẹo nào và cũng chả quan tâm mấy đến pe',nhưng mừ từ hùi nhận pe' làm vợ á,thì tự nhiên càng ngày dần dần nói chuyện nhìu hơn, tâm sự nhìu hơn,hỉu pe' nhìu hơn,anh thấy quý pe' và thích pe' rùi đó.........
Pe' nhí nhảnh, dễ thương và trẻ koan nữa nhưng mừ tính cách thật sự của pe' thì hoh cóa như vậy,pe' rất cá tính đây,anh thích pe' ở cái tính trẻ koan đóa,mặc dù lắm lúc cũng ghét trẻ koan hihi^^ nhưng mừ ngoại trừ pe' ra..
Hùi làm chồng pe' anh cũng định gặp pe' nhìu lần và pe' cũng nói vậy !!! Nhưng mừ do nhìu cái lúc thì pe' bận học lúc thì pe' ngại và cũng có những lúc do anh tức pe' nói rùi quên lên anh hoh thích ghẹp nữa...........hihi^^ đó là mới đầu ,còn bi giờ thì anh lúc nào cũng mong gặp pe' mà, anh sẽ luôn giữ lời hứa với pe', anh sẽ rủ pe' đi chơi và vẫn quan tâm đến pe',hoh pe' mừ ức lên chít lìn thì chết anh lém á hi`hi` ^^
Nói chiện với pe' vừa vui vừa bùn á,nhưng mừ nghe pe' nói xong thì mọi nỗi bùn và bức xúc đều tan biến,có lẽ anh.......................pe' thì phải ? cũng hoh bít nữa !!!
Để lúc nào anh mờ nhớ pe' anh sẽ vô đây viết vậy,hi vọng sẽ coi như là pe' đang nghe anh nói..............
Thui giờ đi ngủ và chuận bị cho 1 ngày mới sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay................

x2uz21.o2O5
13-03-2006, 10:09 AM
Bạn Dũng chơi đểu tớ rồi :hihi:..:rain:...
@ em: hãy cư xử thế nào cho phải đạo và như em mong muốn!!!
<Dung de a fai that vong>

Sunshine*
13-03-2006, 03:12 PM
ouuu....anh D inlove wit who dzị anh rai *wink wink*....chéc mình cũng cóa thễ đoán đc. cái nì..:D:D...

tiểu thiên sứ
13-03-2006, 07:11 PM
hoh bít em cóa đc ghi ji` trong nì hoh nhở :hihi:
# T : em đang làm ây .....

:::dEvIl:::
14-03-2006, 04:00 AM
D nèy cố lên nhé
mong rằng người đó sẽ hiểu được cho anh
hok biết là anh có ch o viết vào bài anh hok
nhưng mạo muội viết vào đừng oánh em nhé

kho_vi_dep_trai_(^_^)_
14-03-2006, 09:11 AM
Bây giờ màn đêm đã lại buông xuống,những con đường cứ thưa thớt người,từng con gió lạnh ùa qua và những ánh điện le lói trong đêm tối dường như làm cho bóng đêm trở lên huyền ảo và lung linh hơn...............Nhưng cũng trong các khoảng khắc ấy gợi lên trong lòng người ta bao cảm xúc nỗi niềm,trằn trọc băn khoăn và nghĩ suy..............có lẽ ai mà chả như vậy vì đã là con người mà.
Ngồi trong đêm tối trái tim lẻ loi lạnh lẽo vì nơi đây có 1 mình anh, mọi thứ cứ đến và cứ đi như 1 vòng xoáy của cuộc đời,cái gì của mình thì sẽ là của mình,ko phải là của mình thì sẽ là của người khác,cho dù là của ai đi chăng nữa thì ko bao giờ buồn vì những gì mình đã có và cái gì chưa có,dù sao mình cũng đã cố gắng hết mình rồi mà ko có gì phải hối tiếc cả,hay luôn nở 1 nụ cười để vững bước trên con đường đi tiếp và rồi cũng lại có lúc buồn và rồi cũng tìm được niềm vui đích thực chứ............
Hôm nay lại là 1 ngày thức dậy như bao ngày khác,chả có gì thay đổi mấy vì nó đã trở thành thói quan rồi mà, nhưng mà những gì diễn ra trong ngày thì lại ko có ai có thể biết được trước............
Mọi việc dù khó khăn phức tạp đến đâu thì hãy luôn bình tĩnh tìm cách giải quyết để vượt qua,mọi con đường ko có ngõ cụt mà chỉ có các danh giới, điều quan trọng là ta vượt qua được cái danh giới đó, cố lên Chiaki ! cố lên nào ^^
Hôm nay thằng bạn nó bảo nó ức chế mình và có lẽ nó cũng có cái hiểu chưa đúng về mình và có lẽ từ 1 người bạn lại có thể trở thành kẻ thù của nhau chăng,với người khác thì có thể còn với mình thì tùy vào ngượi ban kia mà thôi.....................
Mọi chuyện có lúc căng thẳng và ai cũng có cái lí lẽ của mình nhưng rồi thì cứ nói thẳng với nhau và ko chơi xấu sau lưng nhau điều gì thì sẽ dễ hiểu nhau hơn, mong rằng cái chuyện kia ko làm ảnh hướng đến chuyện này,vì cho dù người kia có quyết định như thế nào thì mình cũng ko đến mức phải quá đau buồn,ko thể vì 1 người con gái mà đánh mất hình ảnh và nhân cách của mình và nhất là ko thể vì 1 người con gái nào đó mà làm cho bạn bè trở thành kẻ thù của nhau, dù sao 2 thằng cũng hứa với nhau rồi,thế là yên tâm,mọi chuyện lại trở lại bình thường đâu vào đấy, khi mà 1 trong 2 đạt được điều mình muốn thì sẽ có người dừng lại,đương nhiên mình làm gi hay bất kì ai làm điều gì thi luôn muốn chính con người mình sẽ thành công và đạt được tất cả,nhưng nếu mình là người ko làm được điều mình muốn thì sẽ như lời hứa.............mặc dù hơi sad 1 tí ^^ là con trai thì việc gì phải thế này thế nọ hãy luôn đứng trên đôi chân của mình trước mọi khó khăn thách thức, mình chúc cho mình và thằng bạn mình đều có thể toại nguyện được những điều trong lòng.........................
Chuyện bạn bè là vậy ko việc gì phải suy nghi nữa vì chắc là đã nói thẳng với nhau thì sẽ ko có gì để mà phải suy nghĩ thêm cả trừ khi có 1 người thất hứa...........chắc điều đó là never.hi vọng mình ko phải gặp 1 thằng bạn làm mình thất vọng..........
Tình yêu có thể đến bất kì lúc nào mà ko ai có thể biết được,anh thích pe' hay iu pe' từ lúc nào và vì sao đó cũng là 1 câu hỏi mà chắc anh cũng ko trả lời hết được..........Chỉ biêt rằng nghĩ đến pe' là trong trái tim anh lại cảm thấy ấm lên ,lại rung động,lại thương lại nhớ,cái cảm giác tim đập thình thịch và nhanh hơn mọi khi lại trở lại......
Không biết thời gian qua anh đã hiểu pe' như đúng con người của pe' không, hi vọng là pe' sẽ ko làm cho anh thất vọng điều gì cả,nếu pe' là 1 người sẽ khác hoàn toàn như những gì anh nghĩ và hiểu về pe' thì anh sẽ ko bao giờ cần pe', cần 1 người như họ cần mình,ko lừa dối hay lăng nhăng, nếu trên đời này mình gặp 1 người mình cực kì yêu mà người đó nói dối và lăng nhăng thì cho dù trong lòng có iu và thích người đó đến bao nhiêu thì mĩnh cũng sẽ ko bao giờ tiếp tục tình yêu với người đó.........
Không biết giờ này pe' đang làm gì nhỉ ? chả bít pe' nhớ đến anh nào nhỉ ? có nhớ đến mình chút nào hoh ? có thì tut hoh có thì cũng chả bít được, koan gái hay sớm nắng chiều mưa chả bít đường nào mà lần, pe' nhí nhảnh, tinh nghịch chứa đựng những sự ngây thơ và hồn nhiên...........
Trời lạnh lắm pe' à, pe' đi học nhớ mặc áo rét vào nhé, ko ốm ra đó thì chít nhớ chăm chỉ đi học cho đều đừng có mà chốn tiết và đừng bặt nạt koan trai nữa nha,và nhất là đừng nghe những lời xui dại đi dzô nhà dzệ sinh nam nữa nha :D, chăm chỉ học bài vào hoh lên bảng về bị điểm kém lại khóc nhè và lại đổ tội cho ngừi khác ^^
Có thể 1 ngày nào đó pe' có thể sẽ là tất cả với anh và cũng có thể là vô nghĩa với anh, điều đó tùy thuộc vào pe' mà thôi, hi vọng pe' sẽ làm được những điều như pe' nghĩ và như pe' muốn, anh ko thể nói những lời hay hơn với pe',anh ko thể lúc nào cũng bên cạnh và nói chuyện với pe', nhưng trái tim anh dành cho pe' thì chả thua kém 1 ai đâu ^^,nếu có thua thì chắc là thua trái tim pe' dành cho ai đó mà thôi, nhưng nếu là điều pe' muốn thì anh sẽ tôn trọng pe' và sẽ ko phàn nàn hay kêu ca cái gì cả,đã là tình cảm thì ko ai có thể bắt phải thế này thế nọ được và rất khó thay đổi.......
Càng ngày cái nhật kí này có thể dài ra cùng những nỗi nhớ của anh dành cho pe' cho đến khi có thể 1 ngày nhật kí sẽ ko được viết nữa thì khi đó pe' cũng biết điều gì xảy ra chứ vì anh cũng nói với pe' rồi mà, ko ai có được tất cả, có được cái này thì phải mất đi cái kia,nhưng mà thôi đó là những chuyện của phía trước ko ai có thể biết trước được mình sẽ có cái gì và mất cái gì, bình thường anh có thể rất vui tính và nói nhiều nhưng cũng sẽ có những lúc anh sẽ ương bướng và lạnh lẽo im bặt như 1 tảng băng đấy, ko biết 1 ngày nào đó trái tim này sẽ tràn đầy niềm vui tinh yêu hay sẽ là 1 màn đêm lạnh lẽo băng giá nhỉ ? có lẽ pe' là người cầm chìa khóa cho câu trả lời này................
Anh cũng chả bít nói cái gì hay hơn để dành cho pe' nữa,vì anh ko giỏi văn vì anh ko thể nói những lời có cánh đưa pe' vào những giấc mơ đẹp, nơi mà toàn những điều tốt đẹp và hạnh phúc,nhưng chả bao giờ giấc mơ trơ thành hiện thực cả, chỉ có 1 thực tai là trái tim anh luôn nghĩ về pe', anh ko biết anh có thể làm cho pe' hạnh phúc hơn người khác không,ko bít anh có thể làm nhiều điều tốt đẹp ho*n cho pe' hay ko? nhưng nếu pe' cũng có tình cảm như anh đối với pe' thì anh sẽ cố gắng làm tất cả mọi điều dành cho pe', cho dù có khó khăn đến đâu anh cũng chấp nhận nếu như có pe' bên cạnh,chả bít được cái ước muốn từ con tim nhỏ nhoi chân thành này có đủ làm pe' hiểu ra ko nhỉ ?
Bây giờ cũng đã muộn rồi, 1 ngày lại sắp qua đi , lại sắp chìm vào màn đêm u tối lạnh lẽo, để ngày mai thức dậy ta lai nhìn những ánh mặt trời sáng sớm xen lẫn với hình ảnh của pe' xua tan đi 1 đêm dài với nỗi nhớ vô bờ.........................Ngày mai lại bắt đầu với những lời chúc tốt đẹp nhất gửi đến pe' iuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

tiểu thiên sứ
14-03-2006, 07:06 PM
bít làm seo đc nhỉ ..... khi mình lại là ng` làm cho tình bạn giữa 2 ng` khác hoh koàn tốt đẹp ... mỗi ng` mình có 1 tình cảm riêng, 1 cảm xúc riêng .... mình hoh mún làm cho ai bùn cả .... lại càng hoh mún bị kiu là ng` lăng nhăng, là ng` lừa dối ... mình sợ như dzị ... dzà càng sợ hơn khi n~ con ng` đang ở bên mình lúc nì .... sẽ đi xa mình mãi mãi .. sẽ hoh koàn iu thg, che chở cho mình nữa .... sẽ thờ ơ ... coi như hoh bít hoh wen mình... mình có làm ji` sai âu chứ .... mình chả mún mất ai cả ..... dzới 1 ng` mình có 1 tình cảm đặc biệt .... 1 ng` khác có 1 thứ tình cảm anh em .... nhưng tại sao cả 2 ng` đóa hoh chịu hỉu .... rùi lại nghĩ linh tinh ..... đau đầu we' ....
# KVDT : thanx n~ tình cảm anh dành cho em .... em lun iu wi' anh .... dzì thía đừng bao h nói là anh em mình hoh koàn là anh em nữa nhá ....đừng bao h bỏ rơi em ... chỉ dzì em dzới anh hoh thể tiến xa hơn đc ... em mong rằng nhật kí sẽ hoh dừng ở đây chỉ dzì lời nói nì của em ...hỉu cho em nhá .... ng` anh tốt bụng ...

kho_vi_dep_trai_(^_^)_
14-03-2006, 10:47 PM
Một buổi sáng lại ngủ dậy muộn như bao ngày bình thường, thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi, mọi thứ vẫn sẽ cứ đến và vẫn sẽ cứ đi, mong 1 ngày mới với những điều tốt đẹp sẽ đến với mình và người đó và với tất cả bạn bè của mình............Nhưng kể cả cho dù có điều gì tồi tệ nhất xảy ra thì mặc dù có 1 nỗi đau nào đó hơi nhói lên 1 chút, nhưng ko vì 1 nỗi đau nào đó mà mình phải gục gã, hãy cứ sống hãy cứ nghĩ và hãy cứ yêu thương rồi 1 ngày vết thương sẽ lành,niềm vui sẽ đến, sẽ chả có gì làm cho ta đau buồn hơn được nữa, vì cái cảm giác đó ta cũng có thời gian phải từng trải qua rồi, đau đớn gấp ngàn lần so với bây giờ, hồi đó ta đã có rồi ta lại để vuột xa khỏi tầm tay, vì ta tự ái cao vì ta ko bao giờ cần người nào mà ko cần ta, còn bây giờ ta chưa có mà ta ko có được thì cũng chả có gì là mất cả, phải chăng cũng chỉ là ta ko làm được, phải chăng cũng chỉ là có người làm tốt được hơn ta, vậy từ đây ta sẽ đi tìm ở 1 nơi chân trời mới và cũng qua đây lại thêm 1 lần vững vàng hơn trong cuộc sống để đối diện với những sự thật phũ phàng...
Không ai là sai,ko có tình yêu mù quáng,tình yêu luôn đẹp như những vần thơ như những áng mây chiều lơ lửng trên bầu trời xanh, luôn lãng mạn và luôn dạt dào cùng theo những nỗi nhớ và trái tim thổn thức.......Chỉ có trái tim đã đặt nhầm chỗ mà thôi, ta chưa có gì là quá say đắm hay là si mê vì tất cả cũng mới chỉ là bắt đầu, cái gì đến nhanh thì nó sẽ ra đi nhanh, sau 1 lần ko đau vì quá đau mình đã hiểu ra điều này,chả biết cái điều này có luôn đúng không nhỉ ? Thôi cho dù có đúng hay ko đúng thì cũng ko sao ca ? đó ko phải là chuyện của mình.............chuyện của mình là 1 câu chuyện luôn có những nỗi buồn mà ,nhưng mà dù sao bên mình vẫn có rất nhiều người bạn tốt,luôn luôn bên cạnh mình và chia sẻ với mình tất cả mọi chuyện, trước kia mình cũng đã từng nói với 1 người tình yêu là thiêng liêng là cao cả,nhưng ko phải là tất cả,cuộc sống cần cả tình bạn cần cả tình yêu............mỗi cái có 1 cách thể hiện và có vị trí khác nhau trong trái tim mỗi người,còn trong lòng mình luôn muốn có cả 2 điều này.
Đôi khi người ta đang có hạnh phúc mà người ta ko nhận ra điều đó, chỉ đến lúc khi nó mất đi và ngoảnh lại sau lưng ko còn gì nữa,lúc đó người ta mới hiểu hạnh phúc là gì ??? Có thể sẽ quá là muộn để làm lại từ đầu, ta ko hối hận vì những gì ta đã làm có chăng cũng chỉ là hối tiếc mà thôi, lúc ta cần cái gì thì ta chỉ muốn là của ta ko muốn là của ai cả và ta sẽ thấy trống vắng khi vắng xa điều đó, đã bước chân đi thì ko bao giờ ta quay bước trở về nữa,mặc dù ta biêt Promises don't come easy , nhưng ta làm điều đó được 1 lần rồi thì nếu có những lần sau nữa thì cái cảm giác đó cũng ko thấm vào đâu cả.................I WILL NEVER BACK......
Trong cuộc đời ko phải lúc nào cơ hội cũng đến, khi cơ hội đến ta ko nắm bắt được ta lỡ để cơ hội cho người khác thì ta cũng mỉm cười vì người đó có thể làm cho cơ hội đó còn tốt hơn là ta làm, ta chỉ sợ nếu mà ta có được mà ta lại ko làm được tốt bằng người đó mà thôi..............
Ta chả biết ta đang buồn hay vui, vì khi ta có buồn đến đâu ta nghĩ đến những người bạn của ta và luôn nghĩ đến những người cần ta thì nỗi buồn cũng như vơi dần đi............Bạn bè ta lúc nào nhìn thấy ta cũng luôn bảo là sao ko bao giờ thấy ta buồn,lúc nào trên đôi môi và khuôn mặt ta cũng nở những nụ cười vậy, nhưng đâu có biết rằng đôi khi có những lúc cười tươi vui vẻ bên cạnh bạn bè mà trong lòng ta thì khác,trong lòng thì như đang nhỏ từng giọt lệ,vì ta ko thể vì ta mà bạn bè của ta phải suy nghĩ nhiều vì ta, với cả lúc nào ta mà chả cười vui với bạn bè cho dù ta có gặp bất kì chuyện gì, ta luôn được nghe bạn bè ta kể chuyện vui và chuyện buồn để ta chia sẻ và để ta có những lời khuyên mà sao ta làm và ta khuyên được bạn bè ta mà ta lai ko làm được cho chính bản thân mình nhỉ ? Biết trước được mọi chuyện nhưng ko có nghĩa là ta có thể tránh được những điều buồn..................Niềm vui của người này là nỗi buồn của người khác, ta vui rồi ta sẽ buồn,ta buồn thì ko thể buồn mãi được rồi ta sẽ vui mà thôi,vấn đề là thời gian và nghị lực sẽ giúp ta vượt qua tất cả...........
Có thể 1 ngày gần đây nhất lời hứa mà ta và bạn đã hứa, thì ta sẽ là người phải thực hiện chăng ? có thể sẽ là như vậy, vậy khi ta ra đi cũng là lúc những cái trang này sẽ dừng lại, ai làm điều gì thì luôn mong nó cứ tiếp diễn và ko bao giờ phải ngưng lại, nhưng chắc là khi nào mà những dòng nhật kí này dừng lại có nghĩa là những lời ta hứa ta sẽ thực hiện bạn à............
Cho dù mọi chuyện có ra sao, ta vẫn là bạn của bạn.................còn ta ko thể có cả 2,vậy mong rằng có người nào hiểu ta đã BO* họ vì sao,ko phải là vì ta muốn thế mà là điều ta phải làm thế.................

kho_vi_dep_trai_(^_^)_
15-03-2006, 09:26 AM
Lại 1 ngày nữa trôi qua, 1 ngày ko buồn mà cũng chả phải là vui, nhưng ngày hôm nay mọi chuyện đã rõ ràng hơn ngày hôm qua, dần dần những điều ta cần làm và những điều ta cần biết sẽ đến mà thôi, mọi thứ cứ đến và cứ đi,nụ cười của người này đôi khi lại là những giọt lệ của người khác, dòng đời cứ tiếp diễn, tình yêu cũng vậy, ko biết những trang nhật kí này sẽ kéo dài đến bao lâu nhỉ ? có lẽ sẽ chỉ đến 1 lúc nào đó mà thôi ! Đến lúc mà em lựa chọn được 1 vì sao, đến lúc mà anh phải ra đi, đến lúc mà ko còn gì phải viết cho em nữa,vì có viết nữa cũng chỉ là những dòng chữ vô nghĩa vô chi vô giác mà thôi...
Thà viết trong đợi chờ và hi vọng còn hơn viết trong sự vô vọng, sự vô vọng sẽ đến khi em sẽ thuộc về 1 ai đó, dù sao đây cũng là 1 kỉ niệm mà, 1 cái gì đó để nhớ, 1 cái gì đó để quên, ta sinh ra để làm cho mọi người vui,mọi người cần ta,nhưng những người ta cần thì sao ? Sao ta luôn buồn vì những người ta cần nhỉ ? Vi ta luôn đặt niềm vui và trái tim nhầm chỗ chăng ? Ta ko hối hận ,ta ko chán nản,nhưng ta thấy hối tiếc....và cũng hơi buồn.....nhưng nỗi buồn của ta có là gì đâu vì ko buồn vì quá buồn mà...........
thà như con gió gió sẽ cuốn về nơi phương trời,thà như áng mây trôi lang thang mơ hồ trong dòng đời,thà rằng ko quen người ơi giờ anh biết nói sao ! anh vẫn yêu em như ngày nào,để lòng anh nói với khúc háy u sầu trên cung đàn ,để lòng nhớ thương hơi sương em rời xa trên con đường............
Em hãy cứ sống tốt,hãy cứ làm những điều em muốn,miễn sao em vui là được rồi,có thể anh là 1 người ích kỉ khi làm như vậy và chỉ biết nghĩ đến mình ko biết nghĩ cho người khác,nhưng thà làm vậy mà để được yêu em , để được em vui thì anh cũng chấp nhận, anh ko trách em điều gì,anh ko hề ghét em, mọi tình cảm về em ko thay đổi, anh hiểu em mà ,mong em hãy hiểu cho những gì anh đã đang và sẽ làm nhé !!!
Hãy sống vui vẻ bên cạnh những người em yêu thương nhé !Bên cạnh những người đó em sẽ có hạnh phúc mà,chúc em những điều tốt đẹp nhất nhé !!!

ko được để link nhạc trong bài viết

tiểu thiên sứ
15-03-2006, 07:19 PM
em thật sự xin lỗi ... anh hỉu là em iu ng` ta ... anh đừng bùn nha .... dzới em anh dzẫn là 1 ng` anh tốt của em ... quên cái lời hứa dzớ dzẩn i ..... đừng cóa lảng tránh em nhá anh ... >_< ... mình mãi là anh em ... đúng hoh nào ?

:::dEvIl:::
15-03-2006, 11:57 PM
khi trong trái tim D đã khắc một hình bóng ai đó ,thì làm sao D có thể quên nó đi được cơ chứ.......cũng có nghĩa là D cùng ko thể coi người mà mình yêu lại là một người em gái được vì nó rất khó....ko thể làm được..đâu phải ta thích gì là làm được mà vì nó rất khó......phải ko D
mong anh zai hãy cố vượt qua nhé.
Vì cuộc sống ko phải ko còn ty mà đúng hok
cố lên CHI A KI :hehe:

kho_vi_dep_trai_(^_^)_
16-03-2006, 12:05 AM
==]=============> Cuộc sống như 1 chặng đường dài,cái gì có khởi đầu thì cũng có kết thúc,ko gì là vô tận,ko có cái gì là vĩnh cửu, ko có gì là mãi mãi,ko có gì cả.............
Đã làm 1 cái gì đó thì lẽ dĩ nhiên phải chấp nhận mọi thách thức và mọi khó khăn,ko có gì là dễ dàng cả mà,những điều dễ dàng đến thì nó cũng dễ dàng đi lắm,đôi khi ko phải do ta mà cũng lắm lúc là do ta,đến và đi,có và ko co, ko có rồi lại có,có rồi lại mất đi,cuộc đời con người chắc ai mà chả phải trải qua những thách thức như vậy,vì sao người ta vẫn sống vì sao người ta vẫn yêu và vì sao người ta vượt qua được tất cả,câu trả lời thật là khó...............và để làm như vậy còn khó hơn nhiều..........................
Mọi thứ cũng sắp đóng lại,nhừng dòng chữ cũng dần thưa đi để lại sau đó là sự quên lãng và ích kỉ bởi chính do mình, ko do ai cả....................


khi trong trái tim D đã khắc một hình bóng ai đó ,thì làm sao D có thể quên nó đi được cơ chứ.......cũng có nghĩa là D cùng ko thể coi người mà mình yêu lại là một người em gái được vì nó rất khó....ko thể làm được..đâu phải ta thích gì là làm được mà vì nó rất khó......phải ko D
mong anh zai hãy cố vượt qua nhé.
Vì cuộc sống ko phải ko còn ty mà đúng hok
cố lên CHI A KI :hehe:
Chài chài .................................................. .chưa biết được em gái à,mặc kệ là hay nhất:sleepwell:

:::dEvIl:::
16-03-2006, 12:09 AM
nhưng có cần cái j giống mộ vậy hok anh trai

kho_vi_dep_trai_(^_^)_
16-03-2006, 09:56 AM
Lại 1 ngày trôi qua !!! Không có cái gì buồn và cũng ko có gì vùi,mà toàn căng thẳng mệt mỏi và run,hic hic,hum ni đi học bùn ngủ ghê vì cả ngày đi chơi lên trên đó ngồi ngáp ngắn ngáp dài,chả để ý lên sân khấu đến lúc mình lên thì mình lại quên xừ nó hết lời nói thì ấp a ấp úng,trời ơi run ghê !!! Tại hôm nay ở lớp có mấy người cũng có chuyện buồn lên thành ra hôm nay cô bực cả lớp đóng quá tẻ nhạt và mất hến hồn,mình chả quan tâm,và cũng chả thích nữa,bình thường,nhưng đứng trước đông người người ta cứ nhìn chăm chăm vào mình thì làm sao mà ko run được cơ chứ ! Cố lên nốt chủ nhật này là xong thôi mà........................hi`i`^^ chả bít thế nào nữa,khó thật và cũng dễ thật^^
Hôm nay nghe đứa em gái ở lớp khóc và kể chuyện buồn thế là lại phải an ủi và đưa nó về,lại là chuyện tình cảm,mình nghe người khác kể chuyện tâm sự wen rồi lên càng nghe càng thấy câu chuyên wen wen nhưng mà chả có câu chuyện của ai giống với ai cả hihi,chuyện của mình cũng vậy, rất ít khi mình buồn ,ai mà làm cho mình buồn thì hơi thật khó đấy,mà cái nhật kí này có lẽ từ giờ trở đi mình chỉ lên viết về 1 mình mình thì tốt hơn và hay hơn,cũng chả muốn viết nữa nhưng mà viết quen rồi với cả ở nhà ngồi dỗi dãi lên vô viết lại xem 1 ngày mình đã làm được những gì và chưa làm được những gì.......
Thời gian này mình vẫn còn nhìu thời gian lên sẽ cố gắng đi chơi với bạn bè có thể 1 thời gian nữa mình sẽ ko còn nhìu thời gian như bây giờ............
Hôm nay đi chơi đến nhà mấy đứa bạn cả ngày,thế là mình ko ở nhà lên ko được đi QN chơi,mọi người lái ô tô đi mất rùi,nhưng mà 1 lúc ta ko thể có được tất cả, vi học mà ta bỏ cả đá bóng,mờ nói chung học nốt đã rồi ta sẽ tính tiếp,trước mắt ta có bao nhiêu dự định nhưng thời gian thì cứ trôi đi,ta sẽ cố gắng tìm 1 con đường vững chắc cho tương lai sau này,hay là ta sẽ lại đi 1 nơi rất xa khỏi mảnh đất này để tìm kiếm tương lai và học xa nhưng ta ko thích ta thích ở đây nơi ta có những người bạn iu quý ta như ta iu quý họ,nơi ta có nhìu kỉ niệm và chả ở đâu bằng ở đây cả, ta đã suy nghĩ và quyết tâm năm nay ta sẽ cố làm sẽ ko mải chơi như mọi năm nữa,sẽ ko làm để rồi lại thấy muộn rồi..................
Cố lên nào,bỏ lại mọi chuyện sau lưng,mình luôn luôn vui vẻ mà..........................................

:::dEvIl:::
16-03-2006, 10:23 PM
Thế mà anh zai hok xuống Qn chơi nhỉ ,..nhưng cũng đúng thui ở cho em hok có chi vui đâu ,chỉ toàn thấy đường al` đường thui ney`. Chán chết....Cũng gióng em gái rùi....vô lớp hoc mà thấy chán lém lại leo tường bỏ ra net ngồi... ngồi mãi cũng đâm ra hok có chi chơi hết...Mai lớp thi văn nghệ rùi hokl biết là có được chi hok..bọn nó đặt niềm tin vào mình nhiều quá lại cảm thấy khó chịu vì gánh nặng niềm tin quá đây mà...chỉ biết là cố gắng lên thui...Cũng gióng em thui nhiều khi muốn đi thực xa...xa lém vì muốn quên tất cả nhưng cũng thấy khó thệt....Vì làm được điều đó âu có dễ âu ney`...Lên lớp chúng nó cũng giống em thui...cũng có những nỗi buồn...đứa nào cũng thấy chán vì chúng nó xa gia đình..xa ba mẹ mà...ở với bác khio' chịu lém nên chúng cũng có nhiều suy nghĩ giống em...hôm qua ngồi trong lớp học chúng nó có lọ thuốc bổ thần kinh...trời ạ...tưởng chúng no đưa để trêu thui ai ngờ đâu chúng nó uống thât...thầy giáo thấy vậy ngồi an ủi nhiều lém và thầy còn vui tính nữa chứ...ngồi một mình tự nhiên lại thấy trong người đỡ bùn đi rât' nhiều...vì tương lai ở phía trc'; mà...Nên anh zai cũng cố lên nhé
'

kho_vi_dep_trai_(^_^)_
17-03-2006, 03:08 AM
TOPIC NÀY GIỜ ĐÂY SẼ ĐÓNG CỬA 1 THỜI GIAN VÀ CŨNG CÓ THỂ ĐÓNG CỬA LUÔN

Chùi mình là người luôn luôn vui vể và tươi cười rất hiếm khi buồn,nếu có thì cũng ko lâu đâu, mình chả bao giờ quên đi cái gì,chả qua là mình có muốn nhớ đến hay không mà thôi,có 1 sự thật là ai mà là bạn mình thì sẽ mãi mãi là bạn của mình và chả bao giờ có cái gì làm ảnh hưởng đến tình cảm đó được cả,còn từ trước đến nay cứ người nào mà mình có tình cảm hơn tình bạn 1 chút là ko có bao giờ ở bên cạnh mình được mãi, cho dù là người mình thích hay là người thích mình đêf sẽ như vậy cả,con người ai mà chả có tính ích kỉ và ngang bướng,mình công nhận có những lúc mình ngang và mình bất cần, mình hay ra đi trước và hay nói câu đó trước khi bị nghe câu đó bởi 1 ai đó, có thể sẽ là dễ cho mình và dễ cho người khác nhưng đôi khi mình lại tạo lên 1 sự day dứt,công nhận từ trước đến này mình ko phải là 1 lần đã làm như vậy, có lẽ mình đã quen với cái suy nghĩ đó, tại từ trước đến nay mình thích cái gì là mình hay đòi hỏi và đòi bằng được lắm,hồi bé đòi mà ko được thì sẽ hay dỗi hay khóc và mặt nặng mày nhẹ,còn khi lớn lên những cái mình mà muốn có nhưng phải phụ thuộc vào người khác thì mình luôn chờ đợi và hi vọng nhưng mà mình mà đã thất vọng vì điều chờ đợi đó thì cái điều đó trở lên vô nghĩa với mình và bất cần ngay,nói chung cái tính của mình là bất cần,ích kỉ, 1 tính mình biết là ko tốt nhưng ko bỏ được nó ngấm sâu vào mấu rồi,với những người bạn thì ko bao giờ thấy mình như vậy, còn với những người mình yêu thương thì sẽ luôn thấy,mình rất ít khi nói lời xin lỗi ai vì ko bao giờ muốn làm gì có lỗi với ai cả, còn ai mà làm sai điều gì với mình mà cũng bảo thủ như mình thì mình ko bao giờ nói 1 câu gì luôn.........
Trước kia có những người mình rất hay nói chuyện, tâm sự và đi chơi nhưng 1 ngày mình biết người đó mà nối dối mình là điều thứ nhất, thứ 2 là ko có tình cảm với mình mà mình lại có thì never mình tiếp tục nữa,nói chung mình ko kiên trì,ko kiên nhẫn và hay tự ái ...
Được cái mình có cái suy nghĩ là ai mà ko cần mình thì mình cũng chả cần người ta luôn, mình ko nói là sẽ từ chối chơi với ai hay kết bạn với ai bao giờ, đến lúc nào đó mà mình đã i lặng ko nói gì ko phải là mình quên người đó mất rồi mà là vì mình ko cần người đó nữa rồi vì người ta ko cần mình sao mình phải cần người ta,người ta hỏi thì nói ko hỏi thì thôi,hỏi gì nói vậy,nói chung là lúc đó mình ko có như hồi trước nữa, chắc cũng có nhiều người biết cái tính của mình,tính xấu quá mình cũng biết vậy nhưng ko sửa được vì dù sao con người ko có ai hoàn thiện và tốt đẹp cả,ai cũng có mặt tốt và mặt xấu mà thôi, thôi cố gắng sống cho làm sao mà mặt tốt áp đảo được những cái xấu là được......
Mình cũng rất sợ làm cho ai buồn ,nhưng mà chả phải do mình mà do người đó tự nghĩ vậy và làm vậy thì đó là do người ta mình chả thể giúp được cái gì cả, lắm lúc mình chả muốn lạnh nhạt hay thờ ở với ai trong lòng ko nghĩ vậy,nhưng khi mình nói ra thì lại ngược lại,nói chung nói thì dễ làm mới khó và ko phải người nào nói được cũng làm được.................

xX_MAFIA_Xx
17-03-2006, 10:12 AM
Mình luôn bên cạnh người khác lúc buồn và làm cho người khác hết buồn,nhưng khi mình buồn thì chả có ai giúp mình cả toàn tự mình phải vượt qua, mình ko trách ai nhưng mình hay trách chính mình vì.............................ko đúng lúc và ko đúng thời điểm,thôi đi ngủ vui vẻ............

x2uz21.o2O5
17-03-2006, 11:46 AM
thằng ku....
:D
Thôi hôm nay tao mạo phạm viết vào topic của mày vậy?...
Uh khó nghĩ thật đúng ko? Cả tao và mày đều khó xư, đọc truyện xem tivi đã có rất nhiều tình bạn bị rạn nứt vì 1 người con gái...Nhưng đó chỉ là bạn đểu..như kiểu xem video clip của Ưng Hoàn Phúc đó...Đúng ko?...Nhưng tao với mày thì khác...1 cuộc chơi luôn cần sự công bằng và tao với mày cũng đã tuân thủ điều đấy...
Phải nói rằng tao may mắn hơn mày, 1 chút gì đó ở tao mày ko có...và bé ấy hợp tao ở điểm đó, còn ở mày cũng có 1 cái gì đó tao ko có nhưng tiếc là ko hợp...
Cảm ơn mày đã nói rõ cái tình cảm đó trên này để tao biết rõ bé ấy cũng biết đổi xử, cũng biết chọn lựa...1 cách và theo tình cảm của bé ấy...:D...
Mày nói khi mày buồn thì ko có ai chia sẽ sao?...Mày có nhơ mấy hôm nọ tao thế nào ko?Khó nghĩ tao nói với mày vì thế có gì khó nói mày cứ nói cả tao...Mày coi tao là bạn tốt thì cũng phải chia sẽ phải ko?Vì thế mày có điều gì buồn, khó nghĩ mà tao có thể giúp được thì okie?...
Đừng tự 1 mình chịu như thế chứ...2 người vẫn hơn 1 người mà...
Tao hi vọng mày hiểu những gì tao nói...Tao luôn lắng nghe mày nói bởi vì...:hihi: cái đấy tao với mày biết...từ "chơi đẹp" ấy :D mày hiểu ko?....
Okie...
Tao cảm ơn mày vì 1 số điều, cảm ơn bé vì 1 số điều và tao hi vong tình cảm của tao và bé cũng như tình bạn của mày và tao dài lâu...
CHủ nhật này mày ...đúng ko? Cố gắng lên nhé, thưởng đi cafe quân đội okie ko?...:haha:...Thằng bạn tồi...thế mà ko chịu nói...mai PM cho tao...có gì nói thì nói tao nghe nhé ...
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn của mày : COld :rain:...

xX_MAFIA_Xx
17-03-2006, 10:04 PM
Hôm nay lại bùn rồi huhu, bùn vì hôm nào ra mạng cũng bị trừ mất vài chục bài,cày cả ngày mới được, đã thế còn bị ban nick hihi^^, chùi chùi, mày viết vô đấy thoải mái okie, nói chung là tao ko có buồn cái gì cả đâu , có gì đâu mà buồn, tao chỉ buồn khi nào mà tao có cái gì đó mà tao lại đánh mất, nhưng lần này tao chưa có thì có gì đâu mà mất, có chăng là ko làm được, hihi, nói chung để ai làm cho tao buồn và ức chế thì hơi bị khó, trước kia tao luôn nghĩ ai mà làm cho tao luôn vui vẻ và cười tươi thì người đó sẽ là người mà tao sẽ yêu, nhưng giờ đây tao lại nghĩ khác, có lẽ là hơi khác người hihi, ai làm cho tao buồn và có cái cảm giác trống vắng thì đó sẽ là người tao yêu hi`hi`, thế có lạ ko chứ lại, và cũng chỉ buồn khi thấy người mình yêu thương cũng buồn,chứ thấy người mà mình yêu thương vui vẻ hạnh phúc thì chả bao giờ mình chả phải nghĩ ngợi và lo lắng cái gì cả.................
Hôm nay phải đi giải quyết mấy công việc hộ mấy người bạn, hôm nay định về quê cùng mọi người nhưng hứa với đứa bạn giúp nó 1 việc lên phải ở lại,thế là 2 ngày nay mình đều bỏ lỡ mất 2 cuộc du lịch rồi, nhưng mà lâu ko đi cũng thấy thèm đi, nhưng ko sao lúc nào đi làm thì lại tha hồ mà đi, lúc đó lại mệt chả đi được nữa ấy hi`hi`
Ngày mai nói chung mình chả làm gì mây cả,nhưng mà thấy vui với cả có nhiều bạn bè trên đó hi`hi`, đi....................xong chắc là cả nhóm lại đi tổ chức liên hoan và hát hò rồi,cô bé bên lớp kế bên lại hẹn rủ mình đi sn đứa bạn nó từ tận tháng trước,chùi ui ko bít có kịp ko nhỉ,thôi hứa rồi thì phải làm thôi....................
Đói quá đi ăn cái gì đã, rồi đi có việc luôn hic hic,lúc thì chả có việc gì làm,lúc thì bận như chạy sô, cuộc đời lúc êm đềm , phẳng lặng lúc thì dữ dội thế.....................

mai 12h tao đi, haha hay là tao nhờ mày đón hộ tao 1 đứa bạn nhé :D, mày chọn con trai hay con gái nào hi`hi`^^ nhận lời thì tao nhận lời đón thêm đứa bạn nữa ko thì ko nhận lời đón chúng nó nữa.............

mà lâu phết đấy 12 h đi hẹn hò rồi đi đường cũng mất 45 phút, 1 giờ lên đó thì hóa trang chuẩn bị đồ đạc, và tập lại từ 1 h đến 2 giờ là bắt đầu,xen kẽ cả biểu diễn thời trang thì đến tầm 4 giờ là xong, sau đó đi liên hoan ,rồi sn nữa, chắc là đến đêm mới về,đèo đứa nào ở xa về nữa thì chắc là toi, 1 ngày bận rộn đang chờ đón ở phía trước...........

tiểu thiên sứ
17-03-2006, 11:09 PM
oài ... anh Dũng :hihi:... hoh báo choa em nhá :D:D

xX_MAFIA_Xx
18-03-2006, 09:07 AM
Hôm nay vẫn chưa tạnh mưa hẳn trời cứ mưa phùn , đường xá thì bẩn và nhớt nhát chả muốn đi đâu cả, thế mà vẫn phải đi, buổi trưa gặp 1 đứa bạn giúp nó 1 việc suôn sẻ và thành công mĩ mãn theo đúng ý nói, ặc ặc thế mà nó bảo là em chả ơn anh bằng 1 cái kiss, nghe cúng thích nhưng mà ko thích thực hiện vì ko phải là người yêu thì chả bao giờ thích, nếu là người yêu thì ko cho cũng vẫn kiss,thế là xong 1 chuyện và té qua nhà ông bạn thân đang ốm nằm ở nhà vì mới đi nước ngoài về cộng ở nhà làm việc nhiều và thời tiết thay đổi, thế là nằm co ro ở nhà,ghé qua nhà no 1 ti rồi về nhà ko có ai thế là ra quan net
Hôm nay ra quan net nhức cả đầu bọn nó cứ hỏi bao giơ thì họp fan club DT rồi có DT ko, rồi ở đâu, có mất tiền ko, rồi anh có thể đưa bọn em đến đó được ko ? các em cứ làm như anh có thể hóa thân thành trăm người hay sao mà hỏi lắm thế.................mệt nhưng thấy vui vui, ngồi được 1 lúc thì koan bạn hồi xưa học cùng lớp bên du lịch bây giờ nó chuyển sang học bên phân viện báo chí tuyên truyền rồi, lâu lắm chả gặp nó mà hồi xưa nó xinh nhất lớp mà mình lại ngồi cạnh nó, 2 đứa nói chuyện suốt , về sau mình thích nó mới đau chứ, lúc đó nó chả thích mình, về sau mình biết vậy chả kưa nữa với cả mình chỉ thích chứ ko phải yêu, thế là chả ai chơi với ai nữa,mình cũng mặc kệ, 1 thời gian sau nó lai chơi với mình , thế là 2 đứa thành bạn thân, toàn tâm sự với mình về chuyện tình cảm, tướng nó có anh người yêu vừa tài giỏi và chăm chỉ là hạnh phúc nào ngờ cũng cãi nhau suốt với cả ông ấy đi nước ngoài công tác nhiều lên thành ra nó chán, lại rủ thằng bạn đi chơi, mà bây giờ nó dam bắt mình gọi là chị, con này láo thật,nhưng mình đâu có nghe, cứ hôm nay đưa này làm anh thì hôm sau ngược lại ,thế là công bằng, mà con đó có nhìu thằng cưa thế, chết cười vì mình hay bị chả vờ làm người yêu của nó để chọc tức mấy tên kia, mà hôm nay nó rủ mình xuống chỗ nó chơi, nó bảo hẹn nhớ xuống , cấm sai giờ.........
Nhân thể tiện đường sẽ qua chố nó chơi thì đèo thằng bạn về trung tâm cảnh sát đặc nhiệm ở gần NHỔN, đi qua nhà koan bạn mình mất mấy Km, mie vào đến cổng trung tâm thằng bạn xuống xuất trình thẻ ra để vào trong trung tâm, mình đíu bít mình phi xe vào luôn thế là thằng cảnh vệ nó ra nó giơ súng lên dọa mình và bảo mày ko đọc rõ quy định à,phi thẳng xe vào máu nhỉ,đến các xếp còn phải dắt xe qua cổng, đành phải ngậm ngùi bảo em ko biết sozy anh, thằng này chắc muốn ra oai vì ở trong trùn tâm đíu bét nạt được thằng nào cả, chả bù cho những buổi mình xuống C22 chơi sướng hơn, toàn người quen ra vào thoải mái, ước gì hồi đó mình cũng đỗ vào học viện cảnh sát nhỉ, hic hic giờ bọn bạn toàn làm cảnh sát nghĩ mà tiếc và thèm như chúng nó thế...................
Chờ mãi ko thấy con bạ đâu, chắc nó tưởng mưa lên mình ko đến, koan này lần sau gặp mình chết với mình,koan bạn đáng ghét, hôm nào tao sẽ bỏ bom mày hehe,hoặc hôm nào gặp người yêu mày tao sẽ trêu anh ấy hehe, lúc đi đường tức nó thế, bây giờ hết tức roài, về nhà ướt và bẩn hết,tắm rửa ăn cơm xong lên mạng muộn hẹn với bọn bạn chúng nó về hết mình mới lên hihi, lại phải hì hục nhắn tin lại trình bày hoàn cảnh,hi`hi` thôi viết đến đây mỏi tay quá rồi ra chơi game đã và nghe nhạc đã, cầu trời mai đừng mưa để còn đi chơi vui vẻ chứ..................................

xX_MAFIA_Xx
18-03-2006, 09:17 AM
Vô đấy bọn nó nhìn mình cứ như là tên mafia vừa bị bắt ở đâu về ấy, tại nhìn mình có vẻ nghịch, thấy thằng bạn kêu là mày vào đây mấy thằng kia nó bảo nhìn mày ngứa mắt lắm muốn cho 1 trận, nhưng mày là bạn tao thì yên tâm ko có ai động vào mày đâu hehe, toàn dọa xuông mà ở trong này thì có ai dám oánh nhau đâu có mà mai cho ki luật thì chết chúng nó
#TTS ; vậy em vô oánh thằng bảo vệ i, đảm bảo nghe đến đoàng 1 cái và.............

tiểu thiên sứ
18-03-2006, 09:19 AM
:so_funny:....... em chưa mún chít âu nờ ....... chưa bùn .......

xX_MAFIA_Xx
18-03-2006, 09:20 AM
vào đấy có nhìu cái ở ngoài mình chả nhìn thấy bao giờ cả, làm công an sướng thật đấy, mỗi tội khó kiếm người yêu vì chả được đi đâu, suốt ngày trong trung tâm tập luyện đến khi đi làm thì bận trăm công nghìn việc mà con gái trong đó thì cực hiếm, mà lấy con gái CA mỗi lúc trong nhà mà oánh cãi nhau thì thôi rồi,thảo nào bọn nó cứ bảo mình giới thiệu người yêu cho chúng nó hihi...............Mình đã yêu ai đâu, giống chúng nó cả mà, ai yêu mình thì mình chả bít, chắc cũng no bít hihi^^

xX_MAFIA_Xx
19-03-2006, 08:40 PM
Hôm nay trời lại mưa, những giọt mưa thật buồn như những giọt lệ nhưng trong lòng mình thì ko có điều gì buồn cả hi`hi`, hôm qua mệt quá ko viết được nhật kí lên ngày hôm nay ngồi viết nhật kí của ngày hôm qua.........
Ngày hôm qua là 1 ngày bận rộn và lượn từ tận sáng đến tận đêm, mệt nhưng mà zui...........
Tầm 1 giờ bảo đến tập để lúc diễn cho đỡ cóng và suôn sẻ đến chả đứa nào diễn cả,chúng nó toàn ngồi buôn dưa lê với nhau và mình cũng vậy hi`i`,lúc đứng ngoài chưa diễn thì run và sợ vì thấy đông người quá hi`hi`, lúc diễn thì phải quên hết mọi chuyện ở ngoài lúc đó chả bít cái gì ngoài diễn và chả dám nhìn vao ai cả hi`hi`, toàn nhìn linh tinh đi chỗ nào mà ko có người ko thì buồn cười chết, cuối cùng cũng qua được hi`hi`, cô cũng vui và ko bực như mọi ngày,mọi ngày đến mọi người toàn chơi chả ai học mấy cả và ngồi nói chuyện nữa và khi diễn thì toàn đùa cợt hehe.............hi`hi`................
Chùi lớp mình được khen là diễn hay hơn các khóa trước và có nhiều con gái xinh hehe,thế mà mình ko chọn được em nào nhỉ?????????????????? toàn em gái mà hehe,hôm nào đi học về mình toàn phải lượn vài vòng đưa mấy đứa em gái về rồi mới về hi`i`, may mà chưa có người yêu ko thì bị ghen chết..................
Thế là từ bây giờ mọi người có thể bước trên con đường đi đã chọn lựa với cái nghề mà niềm yêu thích tạo lên, cho dù ko làm gì thì nó cũng dạy cho mình nhiều điều tự tin hơn trong cuộc sống và đứng trước đám đông sẽ ko bị run nữa hi`hi`, có thể có 1 số người sẽ theo nghề này suốt cuộc đời,chúc các bạn và các em thành công với ước mơ đó nhé !
Hôm qua lúc diễn xong cả lớp rút đi lượn lờ trên đường và làm vài vòng hồ,mình cũng ít khi đua lắm, nhưng thi thoản ngứa chân ngứa tay thì lại ko kìm chế được và lại cũng cuốn theo cái dòng xe chạy nhanh như tên bắn trên đường ấy........................
Sau đó đi ăn và lượn phố vài vòng nữa rồi về nhà chị Hương cả bọn lại ngồi tán dóc và ăn uống, rồi lại đưa mấy đứa em gái về , còn lại mấy người thì đi vào sàn,mình cũng ít khi vào đó lên nhức đầu quá,nói chung là vui thì vào và vào với mục đích trong sáng hi`i`.......
Một ngày thật là mệt, muốn ra mạng nhắn tin cho mọi người và ngồi tán dóc 1 chút mà ko có thời gian,thế là 1 ngày bận rộn để rồi cả đêm ngủ say, với mình bạn bè là tất cả mình yêu tất cả các ban hihi

xX_MAFIA_Xx
20-03-2006, 04:56 AM
Hôm nay hìhi`, từ ngày mai là đi làm rùi hoh bít lên bùn hay zui nhỉ ? lại giống hồi đi học thì chỉ muốn đi chơi hoh muốn đi học nữa, đến lúc học xong thì ở nhà mãi cũng chán và bùn toàn đi chơi linh tinh và OL and chơi games...................
Lắm lúc chỉ muốn đi làm vì chơi nhiều cũng chán và muốn tự mình kiếm ra tiền, cái cảm giác đó thật là sung sướng khi cầm đồng lương, vì thế mình sẽ quý trọng đồng tiền hơn nhiều và sẽ tiêu tiền đúng mục đích hơn, chứ tiêu tiền của người khác đưa thì mình cảm thấy bao nhiêu cũng ít và tiêu vô tội vạ quá, mặc dù chả ai bắt mình phải đi làm cả, vẫn có tiền tiêu, nhưng giờ muốn tự lập 1 chút xem sao, trước kia mình cũng từng đi làm rùi hi`hi`,lần này công việc nhàn hơn hồi xưa mà lại đúng với sở thích của mình đó là thời trang, lúc thì chả có gì làm lúc thì có nhiều việc ghê, học du lịch ra chả nhẽ lại đi làm liên quan đến thời trang và điện ảnh , hic hic, giờ phải chon 1 in 3, 1 là làm bên công ty liên quan đến điển ảnh và người mẫu, 2 là làm bên du lịch và 3 là nhân viên bán quần áo thời trang, du lịch đi nhìu chán rồi, thôi bán hàng quần áo thời trang vậy hi`hi`...................
Thế là từ ngày mai lại đi làm rồi, chắc lại có nhiều bỡ ngỡ và khó khăn lúc ban đầu, cố gắng vượt qua và thành công nha, cố lên chiaki hi`hi`, hi vọng mọi việc ngày mai sẽ diễn ra suôn sẻ, thử vừa đi làm vừa đi học xem sao, trước kia chơi quá nhiều rồi, cuộc đời ai cũng thế lắm lúc bận rộn đầu tăm mặt tối, lắm lúc thì chơi nhìu chả bít đi đâu chơi nữa, 1 cuộc sống bận rộn thành công và tốt đẹp đang chờ đón mình ở phía trước hihi..................................

xX_MAFIA_Xx
20-03-2006, 09:58 AM
Vậy là từ sáng mai thức dậy là phải đi làm rồi hic hic, hơi lo 1 chút hi vọng mọi chuyện sẽ ổn thỏa-thành công và đâu vào đấy,cố lên nào,vạn sự khởi đầu nan, hãy cố gắng nào.........may mắn nữa nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...........

xX_MAFIA_Xx
21-03-2006, 08:19 AM
Hôm nay 21-3-06 ta bước chân vào 1 cuộc sống mới,bận rộn hơn và mệt mỏi hơn nhưng cũng sẽ giúp ta bươn trải với cuộc sống hơn và ko phụ thuộc nhiều vào 1 ai nữa, mặc dù chả ai bắt ta phải làm vậy, cho dù ta ko làm thì ta vẫn có đầy đủ để chi tiêu, nhưng bây giờ ta muốn ta thử sức với cuộc sống xem sao, hi vọng ta sẽ thành công và thành đạt trong môi trường làm việc, dẫu biết rằng ở bất kì đâu làm bất kì công việc gì thì cũng luôn gặp nhiều khó khăn và thử thách và sẽ có những lúc chán nản,rồi dần dần khi quen với công việc ta sẽ thành thạo hơn và yêu quý công việc hơn, ko có công việc nào nhàn hạ cả, mỗi công việc có 1 cái khó và cái thích riêng, công việc của mình nhìn thì thấy nhàn hạ và ko có gì là mệt nhọc cả,nhưng lúc bắt tay vào làm thì ko thấy thế hi`hi`,có lẽ mới đầu hơi thấy khó,công việc cạnh tranh ghê nữa, phải cố gắng nhiều,với cả mới đầu mình chưa wen nhiều người ở đó lên mình ít nói,chắc mai này sẽ khác,với cả anh quản lí anh ấy chưa bít là mình là bạn của bạn anh ấy lên anh ấy bình thường,nếu biết rồi chắc anh ấy tạo điều kiện cho mình để công việc làm tốt và thuận tiện hơn..........
Đang đi chơi quen tự nhiên đi làm thấy mệt thật đấy và thấy làm có mấy tiếng đồng hồ sao mà lâu thế, thời gian trôi chậm thật và chả dám nhìn đồng hồ vì càng nhìn càng thấy lâu và sốt ruột, lâu ko đứng hôm nay về mỏi hết cả chân và buồn ngủ thế,vài ba ngày chắc là quen thôi....................
Công việc của mình thời gian làm việc cũng thoải mái lên vẫn đi chơi được, làm từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều , được nghỉ trưa ăn cơm tầm 30 phút, sau đó cứ đứng suốt và sắp xếp mọi thứ gọn gàng, đẹp đẽ, mới làm lên chưa wen sắp xếp còn chậm thế mà vẫn xấu hihi...............Mới đầu cũng yên tâm vì có cái anh anh ấy bảo trong công việc thì có gì trong này tao giúp được mày hết,thằng nào xấu thằng nào tốt tao nói cho và sẽ bảo cho những gì mày chưa biết,có ji` cứ hỏi tao....................mình hay thiếu tụ tin trong lòng nhưng mà bề ngoài thì ai cũng tưởng mình tự tin và nói cũng tự tin nhưng mà trong lòng thì khác hi`hi`. Mong rằng dần dần mình sẽ thích nghi với công việc và sẽ làm tốt được công việc của mình, cố lên nào ko có gì là dễ dàng cả.......
mọi hôm được ngủ dậy muộn và làm gì đi đâu và thoải mái giờ thì phải tự lập và tự quản lí bản thân mình thôi............................Hồi xưa mình cũng đã từng thử đi làm rồi mà, mới đầu cũng mệt mỏi, chậm chạp và làm mọi thứ thấy khó nhưng dần dần quen hết hihi, lần này chắc cũng vậy mà thôi, nhưng mà ở đây phải cạnh tranh, thương trường mà..................Chắc đi làm thì mình sẽ tiêu ít tiền hơn và ko đi chơi nữa lên sẽ ko tốn mà lại có tiền lương nữa, chả bít lúc đó sẽ thừa tiền hay thiếu tiền nhỉ hihi, tiêu thì có bao giờ đủ đâu nhưng mà đi làm rồi thấy quý trọng đồng tiền hơn thì tiêu sẽ có mục đích hơn...........Khi nhận tháng lương đầu tiên mà trong đầu mình có nhìu dự định quá mà ko bít như thế nào nữa hihi.............mà lương được có hơn 1 quả,hi`hi`, cố lên nào...........................

xX_MAFIA_Xx
22-03-2006, 10:07 AM
Trời ui hôm nay mỏi chân quá trời,hết chịu nổi luôn,làm việc đó ko mệt mỏi, lúc nào cũng sạch sẽ mát mẻ và ăn mặc đẹp, và được nghe nhạc nhưng mà do đứng liên tục lên mỏi chân lắm ko chịu nổi,thà làm bên du lịch lương hơi ít 1 chút nhưng mà sắp đến mùa DL rồi thì sẽ kiếm được, với cả mình đi làm để phát triển cho mai này chứ ko phải vì mưu sinh cuộc sống lên làm cái gì mà mình đã được học vậy, thôi mai nghỉ ko làm quần áo thời trang nữa,mỏi chân lắm, lương cao cũng chả thích.......

soo_in173
23-03-2006, 07:44 AM
cuối cùng thì mình cũng biết nhật kí cho pe' nào mới anh nào nhưng mà cũng chúc mừng anh d~ đã đi làm

bilyha2006
23-03-2006, 11:45 PM
mình sẽ tặng riêng cho bạn một cuốn nhật kí mới , từ nay đừng có viết nhật kí tùm lum nuwaxnheng !

Cloudy_River
24-03-2006, 12:33 AM
mình sẽ tặng riêng cho bạn một cuốn nhật kí mới , từ nay đừng có viết nhật kí tùm lum nuwaxnheng !
chả hỉu bạn này nói gì tự nhiên nhảy vào nói tặng mà chả hiểu để tặng cho ai cả

xX_MAFIA_Xx
25-03-2006, 09:15 AM
Dạo này chán viết rồi, với cả toàn chuyện linh tinh viết ra nhiều lắm, với cả ko sao cả, ngủ dậy là hết thôi mà, uc chế và tức mấy chuyện vớ vẩn hihi, vui vẻ thoải mái rồi, chiều định xuống công ty lấy tiền và lấy hồ sơ, mải nói chuyện quá lên ko xuống nữa, chìu mai đi đá bóng rồi đi chơi với lớp ac ac, mệt mỏi đây, tiền thì hết hehe, ơ mà mai đi đòi nợ nữa, nợ mình như vậy đòi được tha hồ mà tiêu hehe.........

kho_vi_dep_trai_(^_^)_
25-03-2006, 08:30 PM
chà chà hum ni vô cái nick nài thế nờ hết hạn bị cầm tù roài hehe, hôm nay cha` cha` lắm việc quá ta, bây giờ sang kí túc trường công đoàn đón 2 đứa bạn sang nhà thằng bạn thân thăm nó ốm, chắc sang đó kiểu gì chả được oánh chén, sau đi đến chiều đi đá bóng, đá bóng xong lại còn phải lên công ty tập trung đi xem điểm diễn lần trước rồi đi liên hoan và xem lại đĩa ở máy quay mới cop ra haha, ko biết bùn cười ko nhỉ??
1 ngày bận rộn bắt đầu rồi, thôi té đi thôi ko chúng nó chờ sốt ruột hi`hi`, mình đi đâu cũng toàn làm người khác phải đợi , VIP ma` keke

kho_vi_dep_trai_(^_^)_
26-03-2006, 09:24 AM
hum ni mệt thật nhưng vui và chả có chuyện gì ức chế như hôm qua hi`hi`, hôm nay đi đá bóng, đá nhìu hơn mọi hôm và đá vị trí khác lên hơi mệt hi`hi`
mải đá bóng quá tí thì quên mất giờ hẹn với bọn bạn ở lớp hôm nay đi xem điểm và đi chơi, mình tưởng đến muộn nào ngờ đến sớm chứ lai, ngồi trên nhà văn hóa mãi mới có vài mống đến, đành vô lớp ngồi xem bọn người mẫu khóa mới tập, chà chà lần này toàn bọn cao to thế, toàn 9X và vài mống 8X thế mà cao to thế, chân dài thật.....
Mãi mới thấy bọn nó đến đi ăn bún óc lướn phố rồi lại về nhà văn hóa rồi lại đi, lúc về ghé qua hàng vải uống nước, chà chà khóa này cả lớp mình đỗ mới sợ chứ, khóa trước cahr có mống nào đỗ cả, hỏi bà hương cái đĩa quay hôm đó làm xong chưa bà ấy cho mượn mất với cả bà ấy bận học lớp người mẫu lên ko đi chơi được, bà ấy giống minh tuyết thật, đi chơi với bọn bà ấy quý mình và thằng huy jin nhất, hay được bà ấy rủ về nhà chơi và đi xem bà ấy nhảy khiêu vũ trên sàn........................ở lớp thì có mấy con ghét bà ấy................
đúng là bọn con gái rách việc thật, cả lớp lại rủ đi học tiếp cho vui
chết cười ku Hưng được đi đóng gặp nhau cuối tuần diễn đạt thế, thế mà điểm thi tốt nghiệp chỉ bằng mình kaka, ku ấy bảo là chấm linh tinh hi`hi`, mình thì cái gì cũng biết nhưng chả giỏi cái gì cả, thôi thế cũng được hihi
Có mấy đứa nữa ko đi nhớ ghê.....................................mấy hum nữa đi chụp ảnh thôi, lười quá chưa mún chuọ vởi cả ko thích chụp ảnh mấy mà
Hôm nay trời lại mưa roài đêm tha hồ mà ngủ ngon kakaka
hôm qua mình nói chuyện vớ vẩn và đang bức xúc nói ko nghĩ lên làm cho con em gớ buồn nó khóc xưng cả mắt, khổ thân nó, ở nhà 1 mình, bố mẹ đi vắng,lại bị cấm đi chơi, toàn đi học và ở nhà lên nó hay buồn và hay khóc lại bị quản chặt, thích gì bố mẹ nó đều mua cho nhưng chắc là nó chán cái cảnh lớn rồi mà bị quản lí ghê quá, lên thành ra sống hay buồn và lạnh lùng và kiêu với tất cả mọi người, trừ mỗi mình ra, bọn bạn nó bảo sao no với ai cũng kiêu mà với anh thì nó khác thế, lúc nào cũng kể về anh hi`hi`.............thì nó quý anh zai thì nó kể mà, mong nó sớm vui vẻ và hết buồn, chắc cũng do hum trước nó nhờ mình đèo đi học về nhưng do tắc đường mình đến muộn lên nó về nhà khóc, chà chà, đúng là con em gái mình còn trẻ con quá................................

kho_vi_dep_trai_(^_^)_
27-03-2006, 09:02 AM
Hôm nay ngồi net nhìu quá mệt chả viết nhật kí được , nói hcung hôm nay bình thường như mọi ngày..............

pe'-chi-kooll-8x
01-04-2006, 06:21 PM
chời ơi!!! nghe kai' nick tưởng người ta khổ-vì đẹp-trai ai de`.........ngược lai....đẹp trai cũng khổ >.<

kho_vi_dep_trai_(^_^)_
01-04-2006, 06:29 PM
Dạo này đi nhiều với cả mệt quá lên thành ra chả viết lách được cái gì cả, hôm nay vẫn mệt nhưng mà do ngủ dậy sớm chả bít làm gì lên mạng viết vài dòng vậy..................
cũng gần 1 tuần rồi còn gì, chà chà thời gian trôi đi mọi thứ dường như cũng thay đổi, mình cũng đang thay đổi dần dần
chơi mãi cũng chán cũng mệt, cũng muốn kiếm xiền rôi, nhưng mình lại máu có vốn làm ăn chứ ko thích đi làm chân tay rồi kiếm vài quả 1 tháng, như thế thì cũng có cái tiêu nhưng mà ko giàu được, mình thích kinh doanh 1 cái gì đó, có lẽ phải trải qua cuộc sống nhiều hơn nữa thì mới làm được, chứ vốn bỏ ra nhiều thế ai mà dám đầu tư cơ chứ, thôi thì đi làm tạm cái gì đó mai này mình sẽ cố gắng để làm được điều đó..........
Mà mấy hôm nay quen với 1 nhỏ vui ghê, thấy cũn là lạ và kì kì, tại nhỏ cũng vui tính dễ thương tợn lại ăn nói vô tư thẳng thắn....................
Rất ít khi mình vào cái nick kia tự nhiên hum đóa chán vô nick đó chơi nhận được 1 đống tin nhắn và thấy có 1 cái nick xin add , chả bít là ai cho add rồi mình hỏi WHO ARE YOU ??
thế là nhận được 1 tràng tiếng anh dài , chà chà,dịch mãi mới hiểu được vài câu,thế rùi nói chuyện 1 lúc mà có cái cảm giác như thân quen nhau lắm rồi ấy, nhỏ ấy còn kêu đã gặp mình ở đâu rồi nữa chứ hihi, ở xa vậy gặp sao được, chắc nhỏ đó gặp mình trong tương lai sắp tới và trong giấc mơ của nhỏ hi`hi`...........
Nhỏ bật WC cho mình xem, chà chà nhỏ nhìn như anguilera, tóc dài nhìn cute hihi, nhỏ nhận mình làm bro chà chà,nhỏ nhí nhảnh ghê,được 1 lúc thì nhỏ bảo mình chat voice, nhưng mà mình nghe được nhỏ nói còn nhỏ ko nghe được mình nói thế là 1 người viết và 1 người nói, mà nhỏ nói chuyện còn hay trêu mình đến méc cả cười, nhỏ còn hát cho mình nghe nữa chứ, tuyệt thật, mới đầu nhỏ còn ngại và xí hổ lên hát hơi run , bây giờ thì thoải mái con gà mái, nháy máy di động cho nhỏ nhưng nhỏ bào đừng gọi chat voice cho rẻ, gọi điện thì chắc là bán nhà mất thôi hi`hi`, nhắn tin cho nhỏ qua điện thoại thì cái mạng của Vn và cái mạng VODAFONE ko nhắn được.......
Thế là có thêm 1 nhỏ em gái nữa vui ghê, đến hè là được gặp nhỏ rùi, nhỏ bảo thích nhất là ăn hi`hi`,và bảo mình là nhỏ về thí nhớ đi chơi cùng nhỏ nha, tận 23-6 nhỏ mới về chà chà lúc đó HN mùa hè nóng nực lắm chắc là mình lượn suốt, hoặc nằm trong nhà cha dám đi đâu ban ngày cả để OL hi`hi`

Nhỏ quen với cuộc sống tự lập quen rồi, nhỏ ko muốn lấy chồng hay là yêu ai hi`hi`, hay nhỉ ? nhỏ bảo học xong nhỏ sẽ đi làm từ thiện cho các tre em nghèo trên thế giới, sau đó học Đ H và alone , em gái khác người thật.....................mong rằng có người nào đó làm cho nhỏ thay đổi suy nghĩ......
Hôm qua đang nói chuyện với nhỏ thì ku em của nhỏ giằng máy lên nhỏ nhường,các ngày bình thường lai nói chuyện tiếp với nhỏ, còn ngày cuối tuần thì em nhỏ dùng máy rồi mà...........
Mình cũng thích alone nói chuyện với mọi người vô tư thoải mái ko bị trói buộc hay la sợ 1 cái gì đó...........
hôm qua đi sinh nhật mấy bé cấp 3 cùng với đứa em chà chà, làm mình lại nhớ về thời cấp 3 đi học, nhớ bạn bè, thầy cô và lớp học quá !!! nhưng mà trường mình xây mới lại từ đầu rồi lên giờ nhìn trường đẹp nhưng ko thích hic hic

Mệt thế tí nữa đi đá bóng rồi đi về quê chơi ac ac, mệt chế, hôm trước con bạn ở trên nhà văn hóa thành phố rủ cả lớp lên nhà nó chơi, chậc chậc tí tắt di động và bào là bị ốm ko đi được, chư hầu như chơi với bất kì ai mà ko có mặt mình đi chơi là ko có khí thế đâu hi`hi`.......................
Ra chơi game đã thích thì vô viết tiếp

kho_vi_dep_trai_(^_^)_
03-04-2006, 04:47 AM
Mấy hôm nay mệt nên chả viết được cái gì cả, hôm nay còn mệt hơn nhưng mà ngủ cả ngày rồi , OL viết tiếp vậy...
Cả đêm hum qua gần như thức trắng đêm, nếu nhỏ ko nhắc là thưc đêm có hại về đi ngủ đi anh thì chắc là chưa ngủ đâu , nhỏ em gái nhỉ ???
chả có chuyện gì buồn ko ngủ được mà là do hum qua đi về mệt,về nhà cái nằm lên giường thế là ngủ 1 mạch mở mắt ra là 11 giờ đêm, ngủ buổi tối rồi thì đêm ko ngủ được nữa , thế là lên mạng OL, chơi game, nghe nhạc ,xem phim, post bài, đến tận 2 giờ đêm nhỏ mới OL, vào halo mình luôn, lúc nãy thấy nick nhỏ OL nhưng mình chả bao giờ vo nick ai mấy đâu, may mà mình ko vào vì lúc đó nhỏ em của nhỏ vô nick nhỏ chơi hehe, mình bít nhỏ mà Ol thấy mình nhỏ gọi ngay mà..........
Hóa ra lúc đó nhỏ đang bận làm việc, nói chuyện với nhỏ mãi, lại được nghe nhỏ hát hi`hi`, nhỏ ko thuộc bài hát mấy lên mình gửi lời sang cho nhỏ, nhỏ hát nghe cũng hay ghê, thi thoảnh mình đệm vài câu cho nhỏ bùn cười, rồi chơi bia với nhỏ mình bị thua mới đau chứ, nhỏ em gái đánh hay thật, đến 4 giờ sáng nhỏ nhắc mình đi ngủ đi kẻo ko tốt cho sức khoẻ, lúc đó mình mới đi ngủ, mà về nhà bị ốm mới sợ chứ, do hum qua đi nắng rồi thời tiết thay đổi với cả thức đêm mà, thế là ngủ cả ngày đến tận chiều, giờ vẫn mệt quá.....

luongcongtu
07-04-2006, 06:09 AM
chao moi ngươi sao toi ko tim dc bai hat sad nhi?
moi ngươi tim giup minh nhe xin cam on nhieu

kho_vi_dep_trai_(^_^)_
08-04-2006, 09:56 AM
Mấy hôm nay bận quá đi suốt, ko có thời gian để mà viết lách, mấy hum nữa sẽ viết tiếp vậy

kho_vi_dep_trai_(^_^)_
09-04-2006, 08:22 AM
Hôm nay bực mình thật, đúng là bọn con gái (.....) đường ngược chiều mà nó cũng đi, tông cả vào mình , đen vãi.......
Đi đua chả sao đi cẩn thận thì bị đâm, bực thật, vừa vượt cái ô tô 1 cái đã thấy có cái xe máy lù lù trước mặt , ko thể làm gì hơn được nữa, po tay, tức chửi cho nó 1 trận, hỏng cả 2 xe, may mà ko sao đen thế, mình đã đi cẩn thận vì lúc nãy đi qua cầu thăng long thấy 1 người đã chết ngay bởi tai nạn, chán chả muốn viết để lúc khác viết nhật kí vậy, mà hôm nay đi làm wen 1 em cũng hay hay, gọi mình là chú mới bùn cười chứ , thế là ngồi nói chuyện và đánh cầu lông với em ấy................
hi vọng mai gặp những điều vui vẻ và tốt đẹp............

soo_in173
09-04-2006, 09:06 PM
Cuộc đời ai mà chẳng từng gặp những chuyện xui nhưng mà họ ko xem đó là điềm gở vì khi trải qua như thế thì con người ta mới có thể vững bước trên đường đời

kho_vi_dep_trai_(^_^)_
12-04-2006, 09:58 AM
Mùa hè đã đến cái cảm giác của mùa hè năm ngoái đang vây chiếm tâm hồn mình, 1 mùa hè nhìu kỉ niệm lại hiện ra trước mắt, cảnh vật vẫn thế . con đường thân quen vẫn vậy chỉ có con người thì ko còn như vậy, đó giờ đây chỉ là cảm giác mà thôi, chứ chả sao cả vì bên cạnh mình có nhiều bạn bè tốt và có nhiều người cần mình cũng như người mình cần mà.
Dạo này bận đi có việc vừa mệt nhưng cũng vui trong cái rủi có cái may mà, bị đâm xe đi sửa và bảo dưỡng toàn bộ lại , lần này chế thành xe chiến cho nó khoẻ hơn.........mùa hè đến rồi để còn vi vu lươn trên đường mà...............cái nóng của mùa hè vây quanh caid cảm giác đó khác hẳn với mùa đông lạnh lẽo u ám, mình thích mùa đông, thích những giai điệu buồn, thích những con người chân thật, thích người mà mình thích..
mùa hè cũng là mùa mình được sinh ra mà, lên mùa hè sẽ có 1 ngày trọng đại, Sn của minh có lúc vui ơi là vui và có lúc thì buồn lắm, nhưng như thế mình nghĩ lại lại thấy hay, như vậy mới cảm nhận được cuộc sống mà, hi vọng ngày mai mọi chuyện tốt đẹp, sang s phải dậy sớm lái xe lên xưởng,...............
1 ngày đẹp đang chờ phía trước,....................nhớ 1 người vì người đó cũng nhớ mình mà hi`hi` còn ai nhớ mình nữa thì ko bit , hat xi hơi hoài, chả bít do thời tiết hay là do la ????????????hihi:D

kho_vi_dep_trai_(^_^)_
15-04-2006, 10:51 AM
Hôm nay bọn bạn trên lớp diễn viên người mẫu rủ đi chơi, hát karaoke và lượn phố, hơi mệt nhưng mà vui, tiếc là hôm nay thứ 7 ko ra mạng được lên để nhiều người chờ đợi thấy áy náy quá, với cả nhận được tin nhắn của em yêu nữa mà, ko ngờ rằn em yêu nhớ mình quá lên mình .............................
cũng do mệt quá chả ngồi viết được nữa, mình hay chọc tức mọi người và hay trêu đểu nhưng tính mình là thế hay chọc mọi người chỉ có ai biết được tính mình và chơi với mình thì mới hiểu mà thôi, may mà mọi người bạn của mình đều hiểu mình, mình quý các bạn lắm, đi bất kì đâu mọi người cũng quý và ấn tượng với mình má hihi, vui quá

kho_vi_dep_trai_(^_^)_
16-04-2006, 07:31 PM
Mùa hè sắp đến , chà chà cái nắng chói chang sắp bao chùm đến nơi rồi, từ giờ mình có nhiều dự định và kế hoạch quá ko biết có làm nổi ko nữa hic hic, hãy cố và hãy thử 1 lần xem sao......................
Từ trước đến nay mình chỉ có đi học và đi chơi chả phải làm việc gì cả, lên đi chơi cả ngày, nhiều lúc có quá nhiều thời gian rảnh rỗi ko biết làm gì cả, lắm lúc cũng muốn đi làm, và mình cũng thử rồi, đi làm 1 thời gian thì lại bận nhiều việc khác quá lên thành ra lại xin nghỉ làm, đi làm mới hiểu ý nghĩa của đồng tiền, cái cảm giác kiếm tiền rồi tiêu đồng tiền đó thật khác với đồng tiền của mama hay cho,....Nhiều lúc có những khoảng thời gian dài sáng dậy ăn sáng đi chơi rồi trưa có hôm thì về ăn cơm có những hôm đa số mải chơi thì cũng chả ăn cơm mấy, chiều lại đi chơi, rồi tối cũng vậy, có lẽ mình chỉ ở nhà mỗi lúc ngủ và ăn mà thôi........................còn đâu thì đi chơi game, rồi đi chơi với bạn bè,...............có lẽ ai cũng có 1 thời như vậy, giờ đây chắc là những điều đó sẽ trở thành quá khứ.....................Vì 1 ngày mai phía trước sẽ là bước ngoặt của cuộc đời của mình, có thể vất vả gian lao và bận bịu nhưng bù lại ta sẽ làm được những điều lớn lao và cần thiết khi đã lớn và tung cánh trong cái xã hội nhộn nhịp ngày nay........Hãy cố lên nha....................Vì tất cả.............
Thời gian tới sẽ khác hẳn những ngày xưa bồng bột ham chơi, và lãng quên thời gian chỉ chìm đắm trong games and chat và mải đi chơi với bạn bè, từ giờ phải thay đổi dần mà ko thay đổi cũng ko được, mình làm gì còn nhiều thời gian như ngày trước nữa đâu
Cũng đang tính kinh doanh cái gì cho phù hợp, vì đi làm cho người khác thì bao giờ mới giàu được, chắc đủ ăn đủ tiêu là cùng,từ trước đến nay mình cũng chỉ muốn làm cái gì mà do mình tự làm tự quyết định, chứ ko lên phụ thuộc vào quá nhiều 1 ai đó , muốn có 1 cái gì cho riêng mình, giờ đây mình sẽ bắt tay vào làm mọi việc vì mình và vì bạn bè nữa hi`hi`
Trước kia đi học du lịch mình mong sau này sẽ tự mở 1 công ty, nhưng do mình mải chơi lên hihi ko có nhiều kiến thức về vấn đề đó, mình phải đi học lại tiếng Anh này, bằng C chả là gì cả, rồi phải đi học lấy cái thể hướng dẫn thì đi du lịch hay đi làm ở chỗ nào cũng được hết....Mãi mà mình mải chơi chưa đi học những thứ đó hic hic...........
Tại cũng muốn kinh doanh lên từ trước đến giờ mình cũng muốn đầu tư để làm 1 cái gì đó, giờ đây có 1 người bạn nữa lên mình cũng mong rằng cái mơ ước đó sẽ thành công, dẫu biết rằng sẽ khó khăn lắm..................
Không biết lên kinh doanh cái gì nhỉ ? hic hic cafe hay quần áo thời trang hay quan net hay cửa hàng bán hoa và quà lưu niêm hay là quán karaoke nhỉ hi`hi` :D
Khó quá ko biết tính sao, hi vọng sẽ kinh doanh cái nghề thích hợp hơn, hồi trước do mình còn bé mải chơi lên ko muốn kinh doanh, nếu kinh doanh thì được đồng ý rồi và mọi người cũng tạo điều kiện cho, bây giờ tự mình làm với bạn mình, ko liên quan đến gia đình xem mình có làm được gì không, mình chỉ thích mọi thứ mình làm ra được ko thích dựa vào gia đình, thế mà từ trước đến giờ hic hic toàn là của nhà cả hi`hi`, thì còn bé làm sao mà làm ra tiền được cơ chứ ................
Chuẩn bị đi học, và ôn thi nữa rùi đi làm , ko biết có còn nhìu thời gian cho bạn bè và cho 1 ai đó ko nhỉ .........Đây là kế hoạch đã vạch ra hãy cố mà làm đừng phụ bản thân mình và lòng tốt của bạn mình.........................
mong rằng mọi điều đều tốt đẹp và suôn sẻ nhé !!! hãy cố gắng vì tất cả và hãy nhìn vào những người bạn của mình mà phấn đấu như vậy nhé...

kho_vi_dep_trai_(^_^)_
23-04-2006, 09:32 PM
Đôi khi ngồi một mình, Anh lại tự hỏi lòng vì sao Anh nhớ em nhiều đến vậy...
Tự hỏi, tự trả lời, để rồi Anh nhận ra rằng,
mình sẽ còn nhớ em rất nhiều... và rất lâu...
Anh nhớ cô gái hiền lành nói rất nhanh,
và đi hay cúi đầu. Bạn bè bảo em là người khó gần.
Chỉ anh biết, em của anh không hề khó gần
(và tất nhiên, nếu đã thân thì em cũng không phải là người ít nói).
Nếu chịu khó làm bạn ngồi bên em, sẽ được nghe bao câu chuyện thú vị.
Từ câu chuyện về những chiếc lá non có màu xanh nâu của cái cây đặc biệt trên đường
đến nguồn gốc xuất xứ của những bài hát tận bên Nga....
Hồi đó anh hay đùa em "Nói chuyện với người thông minh thích thật".
Mà thích thật đấy! Em đã giới thiệu cho anh những bài hát lạ,
những bộ phim hay và những quyển sách mới mà em vừa đọc....
Mọi thứ đối với chàng trai 20 như anh đều thật thú vị.
Anh nhớ cô gái cặm cụi lên mạng mỗi ngày để giúp anh tìm tài liệu làm luận văn.
Mỗi ngày một ít, em giúp anh tìm thêm các trang web mới để chàng sinh viên có thêm tư liệu tham khảo.
Em hay cốc đầu Anh bảo phải lo học tiếng Anh đi.
Rồi em khệ nệ ôm đến KTX cho anh mượn mấy quyển sách tiếng Anh cơ bản mà anh từng học qua:
"Phải mang sách đẹp đẹp tới để chàng trai lười này còn chịu giở ra và đọc...".
Những quyển sách ấy bây giờ anh vẫn giữ.
Thỉnh thoảng vẫn giở ra. Nhưng không phải để học,
mà là để tìm lại một chút không khí cũ của những ngày trước.
Anh nhớ những buổi tối em hẹn anh khi trời vừa tan mưa.
Hai đứa đưa nhau ra phố. Anh hít lấy hít để làn không khí mát lạnh sau cơn mưa.
Nghe gió mơn man trên má và im lặng chờ bàn tay ấm áp của em nắm chặt tay mình.
Thấy bình yên lặng lẽ tan trong không khí và hòa vào trái tim,
đầy yêu thương.
Anh nhớ cả những đêm sáng trăng anh chở em lòng vòng về khu phố cũ trước đây anh đã ở,
và nghe anh "thuật lại" chuyện ngày xưa của mình.
Hóa ra, em ngày xưa y chang anh, cũng thích uống nước mía,
thích đi loanh quanh trên đường mấy vòng sau giờ học rồi mới chịu về nhà...
Khi ấy, anh nhủ lòng rằng rồi sẽ có ngày anh dẫn em về quê anh,
kể anh nghe những bí mật ngày xưa của mình.
Anh nhớ ngày tiễn anh ở sân bay.
Hai đứa dúi vội vào tay nhau món quà trước khi đi xa.
Khi về mở ra mới biết, cả hai đều để lại cho nhau những tấm hình thời thơ ấu của mình.
Anh nhớ em đã nhìn vào mắt anh và nói:
"Chờ em nhé, 1 năm đâu phải là dài".
......
"Một năm đâu phải là dài",
nhưng bây giờ đã là 5 năm. 5 năm, đủ để mọi chuyện ngày xưa trở thành kỷ niệm.
Chỉ là... thỉnh thoảng kiếm cớ chạy qua con phố cũ ấy,

Anh lại nhớ ngày xưa có cô gái đã từng dẫn anh qua đây,
từng siết chặt tay anh và nói rằng người ấy tin "mãi mãi" là một từ có thật trong tình yêu...


Một câu chuyện tình cảm động, 1 tình yêu đẹp và cũng là 1 kỉ niêm buồn nhưng đây ko phải là của mình hi`i` , ko bít mình mà là người này thì sẽ như thế nào nhỉ ?
dạo này mệt thật lên ko có thời gian viết nhiều, để lúc nào tâm sự thì viết vô đây tiếp, trời mấy hôm nay nắng nóng lên mất hết cảm xúc hihi
mùa hè rồi thì ko ngủ được nhiều nữa , chắc phải học rồi làm việc rồi luyện tập thể dục thể thao thôi.................

Béo khoẻ Béo đẹp
23-04-2006, 10:11 PM
hi
Chúa ơi, KVDT đây hả. Sến quá.

kho_vi_dep_trai_(^_^)_
24-04-2006, 09:45 AM
anh L nghe câu chuyện này quen không hi`ih`, chỉ có điều chàng trai là người đi và mò về nước khi nhớ người yêu, và ngồi cả đêm ở ngoài cửa chỉ để được gặp người yêu, còn ông bạn ngồi chờ cùng bị muỗi cắn cho 1 trận mất cả lít máu, và giờ đây đó là kỉ niệm của 1 mối tình trong sáng ngây thơ dại khờ và buồn nữa, có lẽ cuộc đời ai cũng phải trải qua như vậy.....................

soo_in173
28-04-2006, 07:25 AM
thực sự thì đó là 1 lá thư tình mà

kho_vi_dep_trai_(^_^)_
28-04-2006, 09:04 AM
mua` thu la' bay anh da di roi
nho thuong oi bao giac mong lua' doi
gio danh lia xa the nhan sau dau
hen anh kiep sau ta nhin thay nhau
Những câu này nghe thật buồn, anh sẽ nhớ đây như là 1 kỉ niệm và những điều em muốn nói với anh, okie...........em, chấp nhận tất em gái à

kho_vi_dep_trai_(^_^)_
23-06-2006, 03:01 AM
lâu lém rùi chưa viêt tiếp nhỉ
để hôm nò có thời gian vít tiếp vậy

kho_vi_dep_trai_(^_^)_
23-06-2006, 07:19 PM
Sao pe' đấy ko tin mình nhỉ, thật sự cũng đang thinh thích mà >.< nhưng đếch biết nói sao, có nên như vậy ko nhỉ ???
chả bao giờ mình đùa cợt với tình cảm với ai cả, thích bảo thích, iu bảo iu, em gái bảo em gái, chứ có bao giờ thích linh tinh đâu hic hic................
Tin anh đi mà pe' o*iiiiiiiiiiiiiii........

** mắt_buồn **
23-06-2006, 07:21 PM
pe' nào mà vào đây trả lời là bít ngay ( hết cả pi' mứt nghe )

kho_vi_dep_trai_(^_^)_
02-01-2007, 10:59 PM
Anh có nhiều pe' lắm em phải hỏi pe' nào thì anh mới trả lời được chứ

muỗi_chích
03-01-2007, 01:49 AM
cái chử kí của u thấy ghét mà sao tình cảm củng ướt át dzử hen :D

Ruby.Bunny
03-01-2007, 10:37 AM
bề ngoài ko đánh già được tính cách và tâm hồn mà, chỉ có ai chơi và hiểu được tớ thì sẽ cảm nhận được mọi điều đấy hihi
cái này là bí mật...............

=Refresh=
03-01-2007, 11:12 AM
Vẫn văn như ngày nào___Đọc mà :haha:_____________________

kho_vi_dep_trai_(^_^)_
04-01-2007, 02:50 AM
Hehe lâu ko gặp ku dạo này vẫn lần mò ở HHT à, lâu chả vào HHT post giờ lại máu lên đây post tí cho vui...........:clap: :Baby:
Cảnh vật và mọi thứ có thể thay đổi còn anh thì không