huy2804
13-03-2006, 07:53 AM
Chiều nay,áo trắng dập dìu
Lòng tôi chợt nhớ những chiều năm xưa
Những buổi đi sớm,về trưa
Những buổi dù nắng hay mưa chung đường
Nay người năm ấy bốn phương,
Có còn nhớ tới ngôi trường xưa không?
Lòng chợt dâng nỗi nhớ mong
Một thời niên thiếu,trắng trong học trò
Ngày xưa hai đứa nhỏ to
Thầm thì khúc khi'ch vòng vo con đường
Hè về ngăn cách nhớ thương
Phượng ơi phượng hỡi dễ thường quên sao
Đẹp thay phượng đỏ má đào
Bài thơ ngày ấy chưa vào lòng ai
Mang theo mang mãi mang hoài
Mà sao chưa dám trao ai thơ tình
Sợ người quay mặt làm thinh
Sợ thơ mùi sữa sợ tình bay xa
Theo ai đến tận cửa nhà
Đường xa chưa ngỏ... gọi là... nhát gan
Một thương mái tóc cô nàng
Hai thương má lúm lại càng đáng yêu
Ba thương cái dáng yêu kiều
Bốn thương môi đỏ hạt điều xinh xinh
Năm thương đôi mắt trữ tình
Sáu thương em cứ lặng thinh mơ màng
Bảy thương giọng hát tình tang
Tám thương dạo lướt cung đàn ngất ngây
Chín thương vai nhỏ thân gầy
Mười thương má cứ hây hây... em cười...
Lòng tôi chợt nhớ những chiều năm xưa
Những buổi đi sớm,về trưa
Những buổi dù nắng hay mưa chung đường
Nay người năm ấy bốn phương,
Có còn nhớ tới ngôi trường xưa không?
Lòng chợt dâng nỗi nhớ mong
Một thời niên thiếu,trắng trong học trò
Ngày xưa hai đứa nhỏ to
Thầm thì khúc khi'ch vòng vo con đường
Hè về ngăn cách nhớ thương
Phượng ơi phượng hỡi dễ thường quên sao
Đẹp thay phượng đỏ má đào
Bài thơ ngày ấy chưa vào lòng ai
Mang theo mang mãi mang hoài
Mà sao chưa dám trao ai thơ tình
Sợ người quay mặt làm thinh
Sợ thơ mùi sữa sợ tình bay xa
Theo ai đến tận cửa nhà
Đường xa chưa ngỏ... gọi là... nhát gan
Một thương mái tóc cô nàng
Hai thương má lúm lại càng đáng yêu
Ba thương cái dáng yêu kiều
Bốn thương môi đỏ hạt điều xinh xinh
Năm thương đôi mắt trữ tình
Sáu thương em cứ lặng thinh mơ màng
Bảy thương giọng hát tình tang
Tám thương dạo lướt cung đàn ngất ngây
Chín thương vai nhỏ thân gầy
Mười thương má cứ hây hây... em cười...