Xem đầy đủ chức năng : Những gì anh hứa cũng chỉ đơn giản là lời hứa mà thôi
Mưa buồn!
13-03-2006, 06:06 AM
sẽ ko bao giờ ai có thể quên một cách dễ dàng những gì đã in sâu trong lòng.Anh ơi,em biết phải làm sao để quên đc anh đây,thật sự là em chẳng còn chút sức lực nào nữa anh à.Em cũng muốn quên anh lắm chứ,em làm mọi cách,làm tất cả những gì em có thể quên đc anh.Nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì anh lại in đậm trong lòng em bấy nhiêu.Thật sự phải thấy em đau khổ và đổ ngã anh mới vừa lòng hay sao.Sao anh tàn nhẫn với em thế hả anh.Lúc trước anh cũng đã từng rất yêu em mà,bây giờ ah lại ..........Nhìn thấy anh tay trong tay với người ta mà lòng em tắt nghẹn.Lướt nhẹ qua anh mà chân em như ko nhấc nổi.Bao nhiêu lời yêu anh dành cho em đã ko còn,em cũng ko thể và cũng chẳng muốn kéo anh về lai bên em.Nhưng em muốn ah biết rằng :anh làm em đau lòng thì sẽ có một ngày có người khác cũng sẽ đối xử với anh như vậy.Anh hãy cố gắng sống thật hạnh phúc anh nhé,để em thấy rằng anh đã đúng khi xa em.Em sẽ ko làm cho mình phải đau hơn nữa đâu anh à.Em sẽ quên anh,dú khó khăn thế nào.Em ko tin rằng anh có thể làm em mãi đau khổ thế này.Anh ko xứng đáng để em phải đau khổ nữa
*forget-all-world*
13-03-2006, 03:35 PM
lâu nay trong chốn thư tình này , mình mới thấy có một người khôn ngoan ,ko phải nói là lí trí nhất đó, yêu là muốn mình hạnh phúc chứ ko phải yêu để đổi lấy đau khổ, mà cho dù đau khổ cũng chỉ dành cho người nào mà mình cảm thấy xứng đáng thôi
nguyenanhlinh
14-03-2006, 12:19 AM
ghê quá . liệu bnaj có làm được không . chuyện đó khó lắm
co_be_ghet_nu_cuoi
14-03-2006, 01:06 AM
Mình nghĩu cái nhan đề hơi sai roài,nên sửa là những lời hứa mãi mãi cũng chỉ là những lời nói mà thoai,vì đã khoong thực hiện được những gì mà mình hứa thì đúng là nói xuông uốn nước lã còn gì
Mưa buồn!
19-03-2006, 06:23 AM
em biết là mình thật quá đáng khi nói ra những câu nói như vậy,nhưng mong anh đừng trách gì em :bởi tim em đã ko còn cảm giác gì nữa rồi.Thật sự bây giờ em mới biết,yêu chính là tự đem đau khổ đến cho mình.Hạnh phúc cũng có thật đó,nhưng liệu có ai sở hữu mãi đc nó cơ chứ.Em biết là mình rất đau khổ khi anh xa em,nhưng em tin mình có thể tự đứng dậy đc.Em tin hạnh phúc vẫn đang chờ em,chỉ tạm thời em chưa nhìn thấy nó.Anh chẳng từng nói thế là gì.Hãy sống thật hạnh phúc anh nhé, em biết mình rồi cũng sẽ quên anh mà thôi.
xxx_4ever_xxx
19-03-2006, 06:38 AM
Rất chính xác...Vỗ tay !!!
Gin of a legend
19-03-2006, 06:43 AM
yêu ko phải la đau khổ!yêu là hãy vì người mình yêu mà cố gắng dành cho cô ấy nhưng gì tốt đẹp nhất!!!!!!!!!!!!!!!!!
tinhyeuphale2009
19-03-2006, 09:26 AM
yêu nhiều lắm.........không đơn thuần đâu........nhưng mình củng chúc cho bạn thành công.....vui vẻ lên nhé bạn
emkothenoi_viemqua_yeuanh
19-03-2006, 02:21 PM
Lời hứa là gió thoảng mây bay ,
Không tin ko được , mà tin rồi thì thế đấy.
con trai , con gái , nói chung đều tàn nhẫn
Mưa buồn!
21-03-2006, 08:54 PM
cũng gần đến lúc em chỉ phải tập trung vào một việc duy nhất:đó là học.Em đang cố gắng thật tập trung để ko nghĩ vào bất cứ một việc gì khác nữa.Em hi vọng sự bận rộn sẽ làm mờ bóng hình anh trong trái tim em.Hãy sống thật hạnh phúc,anh nhé.Dù thế nào đi nữa
chúng ta cũng đã từng là những người bạn tốt của nhau.Vì ý nghĩ đó mà em sẽ thay đổi,sẽ sống vô tư và xem anh như một người bạn.
thotrang2
22-03-2006, 01:52 AM
tinh yeu la gi ma lam ngươi dau kho qua vay?
maiyeutinhdau57
22-03-2006, 06:15 AM
lâu rồi mới có dịp bước chân vào lại hoa học trò. Chúc mọi người trong room vui vẻ và hạnh phúc!
Unbeatable
23-03-2006, 11:47 PM
thôi bạn ơi, lời hứa bây jo` kô còn tác dụng nũa đâu, người ta hứa với mình hôm nay, ngày mai thì đã quên rồi, hạnh phúc của mình thi mình hãy nấm giử
zuzu_mym
24-03-2006, 01:06 AM
đúng là không ai đủ vững vàng và dễ dàng chấp nhận khi thấy một người mà mình hằng tin tưởng nhất , con người mà mình dành tất cả những gì quí giá nhất............... để nhận ra một sự thật phủ phàng rằng mình chẳng là chút gì đối với người ta > dù chỉ là trong khoảnh khoắc...... buồn lắm
cobexautinh
24-03-2006, 03:57 AM
Em đã ko tin vào những truyện tình internet ,thê nhưng mọi sự kì diệu đó lại đến với em anh đến với em như một phép màu kì lạ làm em mơ màng như đang được bước vào thế giới cô tích .Một thế giới ki diệu đã biến một vịt con xấu xí thành một thiên nga ,một cô bé chẳng có gì đặc biệt ko xinh đẹp ko có gì đáng để mọi người chú ý đến thế mà anh đã yêu em trao cho em những nụ hôn nồng cháy đã làm cho con tim sắt đá của em cũng phải nóng chảy . Em đã chìm đắm trong men tình như người ta say men rượu và thật ngây thơ đến khờ dại em tưởng rằng đã là cổ tích thì sẽ luôn có hậu nhưng sao chuyện của em lai có đoạn kết thật buồn và tẻ nhạt .Hình như người ta uống rươu càng nhieu làm cho người ta càng tỉnh táo hơn thì phai
suoimo
24-03-2006, 08:19 AM
sao lai co mot tinh yeu giong minh vay ha
minh that su chia bươn cung ban do va minh bay gio cung dang roi vao tam trang nhu ban do cam on ban da noi ra nhung loi nay de hom nay minh doc dươc va cam thay do ko con la niem dau cua minh nau ma do se la noi minh bat dau mot cươc song tot dep hon
cam on nha
cobexautinh
24-03-2006, 08:27 AM
khi buồn điều ngươi ta mong muốn nhất đó là có những người ban để có thể chia sẻ để vơi lỗi buồn trong lòng
điều đó thật đáng quý va trân trọng mong sao các bạn se o bên canh tui
mình lúc đó có việc bận nên ko the viết tiep được và mình cũng sợ ko biết có ai có nhũng tam trạng giống mình ko .Nhưng thật lòng mình rất muốn viết vì mình nghĩ làm thế này chac sẽ vơi đi nỗi buồn đó
mình lúc đó có việc bận nên ko the viết tiep được và mình cũng sợ ko biết có ai có nhũng tam trạng giống mình ko .Nhưng thật lòng mình rất muốn viết vì mình nghĩ làm thế này chac sẽ vơi đi nỗi buồn đó
lưu nhật tâm
24-03-2006, 06:57 PM
hãy quên đi những thứ gì bạn không cần nhớ.dù trước kia hắn có yêu bạn bạn đến nhương nào thì những lời yêu đó bây giờ đã lãng tiếc trời xa rồi bạn à.
tôi cũng đã tưng như bạn,bị người ta bỏ rơi tôi giữa giữa nhưng kỉ niệm êm đẹp,nhưng con người tôi cứng rắn ,tôi đã không gục ngã trước cô ấy ,hãy chưng tỏ cho hắn thấy con người mình không mền yếu nhyuw hắn nghĩ
sao bạn không quên đi những kỉ niệm ,2 đứa đã từng có.sao bạn không tìm một anh chang nào khác ,rồi cặp kè qua mặt hắn,dù hắn có là thần tiên đi chăng nữa thì hắn cũng phải ganh tị mà nhgix rằng:sao lúc ấy mình lại bỏ rơi cỗ............
rồi bnj sẽ hạnh phúc.....
[email protected]
emyeuanhmaimai
24-03-2006, 07:12 PM
Bạn nè bạn rất giống tui, tui và bạn trai tui chia tay nhưng tui ko thể nào we^n được con người ấy , tui thấy người ấy chở người con gái khác đi chơi mà lòng đau như thắt.............tui cố we^n nhưng no^~i nhớ như dầm trong tim............giờ tui ko bít phải làm gì để có thể we^n được con người đó nếu như co một điều ước tui sẽ ước tui và người đó chưa từng bắt đâu...........
cobexautinh
25-03-2006, 01:52 AM
Em nhớ anh đã từng hỏi em thích mùa nào nhầt trong bốn mùa "Xuân ,hạ ,thu, đông" em đã nói em thích nhất là mùa thu bởi mùa thu ko co cái lạnh làm lòng người giá buốt cũng ko nắng oi ả như mùa hè em ma nó chỉ hơi se lạnh có lẽ đây chính là ân sùng của thiên nhiên ban tặng cho con người mùa thu thật đẹp phải ko anh .Anh cười và nói rằng anh cũng thích mùa thu bởi chính mùa em đã sinh ra và cảm ơm sự ưu đãi của ông tròi đã để anh gặp được em
Nhưng mùa thu lại làm cho người buồn càng buồn hơn người cô đơn cảm thấy trống vắng và nỗi nhớ càng thêm da diết nên em đã cảm thấy căm ghét và cay nghiệt cái mùa này đã làm cho nỗi đau ùa về làm con tim em quặn thắt nhớ lại kỉ niệm giữa em và anh. Cũng chỗ ngồi này em đã vui vẻ cùng anh trò truyện được anh trao những nụ hôn thật nồng ấm nhưng giờ đây anh đang nơi dâu đang tay trong tay cùng ai ,con em nơi đây đang ôm một nỗi nhớ va một khoảng trống quá lớn ko thể nào lấp đầy em chỉ có thể ngồi nạng lẽ nhìn lá thu rơi để cố quên nỗi buồn trong lòng .Em lại ước con người sẽ giống như cái cây kia bắt đầu nảy mầm và lớn lên trưởng thành nó vẫn ở một chỗ và ko bao giờ di chuyển và mỗi khi thu đến những chiếc lá rời khỏi cành chỉ còn lại một thân cây trơ chụi nhưng ko phải như vậy là nó đã chết mà nó chỉ thay đi bộ áo cũ để đón nhận sắc màu tươi trẻ hơn của bộ áo mời chứ nó ko hề thay đổi ko hề di chuyển đi nơi khác không giống như anh đã rời xa em đến nơi vui khac cho dù trước đây anh đã hứa với vầng trăng vớiem vơi lòng mình sẽ luôn bên em
Thế nhưng một ngày em đã phải chứng kiến trước mắt em lại thật bất ngờ ,ông trơi luôn ưu đãi với con người cớ sao lại bất công với em đã để em phải đối mặt với anh khi đang vui ve ân cần bên người con gái khac ,sao lại để cho em thấy những cảnh nghiệt ngã đến vậy .Bầu trời trong xanh bất chợt lại có mây đen kéo đến làm bầu trời trở nên u ám va xám xịt ,em căm ghét anh và em muốn có một sưc mạnh để có thể giết anh nhưng em ko có sức mạnh lạnh lùng vô tình như vậy va em chỉ còn biết trách bản thân thật vô dụng ko thể giữ được anh bên mình nên em chỉ biết hãy tha thứ cho anh yêu anh tức là để anh được hạnh phúc bên người mình yêu nhưng người ta nói khi tha thứ cho một ai trước tiên hãy tha thứ cho chính bản thân mình đã tự nhủ lòng phải tha thứ cho anh nhưng sao trong lòng vẫn cuồn cuộn sự hận thù và nỗi nhớ cháy bỏng em mong sao sẽ có một ngày yên bình lòng mình ko nổi những giông bão khi phải đối mặt với những tạo hóa nghịch cảnh của cuộc đời và một lần nữa em cầu chúc cho anh hạnh phúc và mong sao anh cũng vẫn yêu thích mùa thu như đúng sở thích của mình
cobexautinh
26-03-2006, 01:31 AM
mình muốn viết bài để gởi mà chả biết phải gởi the nào cả
va mình cũng ko biết klhar năng của mình viết thế nào mong các ban hãy nhận xét
because_ilove_em
26-03-2006, 02:34 AM
sẽ ko bao giờ ai có thể quên một cách dễ dàng những gì đã in sâu trong lòng.Anh ơi,em biết phải làm sao để quên đc anh đây,thật sự là em chẳng còn chút sức lực nào nữa anh à.Em cũng muốn quên anh lắm chứ,em làm mọi cách,làm tất cả những gì em có thể quên đc anh.Nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì anh lại in đậm trong lòng em bấy nhiêu.Thật sự phải thấy em đau khổ và đổ ngã anh mới vừa lòng hay sao.Sao anh tàn nhẫn với em thế hả anh.Lúc trước anh cũng đã từng rất yêu em mà,bây giờ ah lại ..........Nhìn thấy anh tay trong tay với người ta mà lòng em tắt nghẹn.Lướt nhẹ qua anh mà chân em như ko nhấc nổi.Bao nhiêu lời yêu anh dành cho em đã ko còn,em cũng ko thể và cũng chẳng muốn kéo anh về lai bên em.Nhưng em muốn ah biết rằng :anh làm em đau lòng thì sẽ có một ngày có người khác cũng sẽ đối xử với anh như vậy.Anh hãy cố gắng sống thật hạnh phúc anh nhé,để em thấy rằng anh đã đúng khi xa em.Em sẽ ko làm cho mình phải đau hơn nữa đâu anh à.Em sẽ quên anh,dú khó khăn thế nào.Em ko tin rằng anh có thể làm em mãi đau khổ thế này.Anh ko xứng đáng để em phải đau khổ nữa
:lelele: thư cũng hay nhưng sao chứa nhiều thù hận vậy bạn ?:huglove:
:lelele: ông trời công bằng mà những gì người đó đối sử với bạn ,thì cũng có ngày người khác đối sử lại với họ thôi :huglove:
Mưa buồn!
26-03-2006, 06:25 AM
Mình biết yêu là ko nên thù hận,đã thù hận thì chẳng nên yêu .Mình ko phải là quên đi đều ấy nhưng mong mọi người hãy thông cảm cho mình.Đôi khi con người sẽ ko sao làm chủ đc những gì mình nói và làm.Mình sẽ cố gắng để cố quên đi mọi thứ,
quên đi những cái gọi là đau khổ.Mình biết dù có làm gì đi nữa thì mình cũng sẽ chẳng giải quyết đc vấn đề gì cả,vì thế mình đã có cách giải quyết riêng cho mình.Mình sẽ cố gắng thật lòng chúc cho người yêu của mình đc hạnh phúc bên người mà anh ta yêu.Như thế có lẽ mình sẽ đỡ đau lòng hơn là hận anh ấy.Mình cũng cám ơn ,vì có bạn đã khuyên mình nên tìm một anh chàng khác để làm cho người ấy phải.........Nhưng mình nghĩ trong lúc này,nếu mình làm vậy thì mình cũng chẳng hơn gì người đó cả.Mình sẽ tự đem lại thêm đau khổ cho chính mình và cả người mình quen.Thế thì chẳng khác gì mình đã làm một việc tàn nhẫn cho cả 3 người.Mình rất cám ơn các bạn vì đã chia sẽ cùng mình những nổi đau .Mình mong một ngày nào đó sẽ có người làm cho mình yêu,và yêu mình thật lòng.Mình cũng chúc cho mọi người đc hạnh phúc .Chào tạm biệt!:) :)
imissyou2206
26-03-2006, 07:38 AM
Những dòng tâm sự của bạn rất giồng với những suy nghĩ trong đầu mình.Mình cũng đang rất muốn nói với a ấy những lời đó. Nhưng có lẽ mình ko đủ vị tha để chúc a ấy hạnh phúc giống như bạn đâu
Mưa buồn!
30-03-2006, 06:14 AM
biết nói sao nữa khi người yêu của mình lại quay lưng với mình chứ.Lúc đầu mình rất đau đớn và cảm thấy tuyệt vọng vô cùng.Bây giờ mình đã hiểu ,dù mình tự dằn vặt thế nào đi nữa,căm giận người đó.........thì người đó chẳng bao giờ quay trở lại.Vì mình vẫn rất yêu người đó ,tốt nhất là mình hãy chúc người đó hạnh phúc,như thế mình cũng sẽ thoải mái hơn là cứ mãi trách móc người ta.Bây giờ mình đã biết:yêu là mong muốn cho người mình yêu những gì tốt đẹp nhất
chiukhongbiet
30-03-2006, 09:25 AM
minh cũng đã đọc rồi, mình thấy đúng là người đó ko còn súng đáng để cho bạn phải đâu khô thêm nữa! chúc bạn sớm gặp được nửa còn lại của chính mình
dù sao thì bạn cũng hanh phúc chán mình thế này ma vân chưa có ai yêu đây ! buồn ơi là buồn , bạn đã đọc bài cua mình chưa? cũng buồn lắm
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.