Xem đầy đủ chức năng : em và tình yêu
bước chân
13-03-2006, 05:09 AM
Em
Người con gái đôi mươi
Má thắm em tươi cười
Em thường
Mơ ước nhìn xa xôi
Tơ lòng
Vương vấn tình yêu trôi
Em
Người con gái ngây thơ
Trái tim em hững hờ
Để rồi
Đêm đến buồn bên ai?
Nắng sầu
Không ấm tình trên vai
Em
Sao chạy trốn tình yêu?
Để khao khát một trái tim thao thức
Quay lại đi , thật thà cùng hiện thực
Rộn rã lòng cô gái tuổi đang yêu
bà dzà
14-03-2006, 07:35 AM
Em
Con gái tưổi đôi mươi
Lưôn rạng rỡ tươi cười
Một ngày
Chiều hoàng hôn bưông xưống
Lòng em u uất bưồn
Em
Người con gái vô tư
Nói cười không lưỡng lự
Để mặc
Ai kia cứ giận hờn
Em càng
Chọc cho người tức hơn
Em
Chẳng biết tự bao giờ
Đã đánh mất tưổi hồn nhiên dạo ấy
Để cho lòng mộng mơ , bưồn mãi
Hỏi rằng có phải ...ta đã yêu?
smallcatvn
14-03-2006, 10:06 AM
Anh gởi về em áng mây trời
Nữa mảnh tình buồn theo lá rơi
Nữa mảnh tình kia nay héo hắt
Đông về buốt giá lắm em ơi !
Anh viết cho em những dòng thơ
Bao năm hoang phế với hững hờ
Như phiến đá sầu chiều Thu úa
Bụi thời gian phủ kín giấc mơ.....!
Phong Linh
15-03-2006, 09:26 AM
Đi đâu cũng ko được,vô đây quậy BC :hihi:
Có những buổi chiều
mưa trong veo
bay phất phơ
như ngọc
hạt rớt rơi...
nằm ngoan trên hè vắng.
Có cô bé
bỏ quên chùm hoa nắng
để chạy theo
những giọt long lanh
rơi
mong manh
đẹp
như tranh...
Có những buổi chiều
không mưa,
nhạt nắng.
Những chùm tia vàng vọt xanh xao...
Ở trên cao...
gió hát...
Gió hát rằng:
Có cô bé
ngây thơ
ngồi mộng mơ...
Cô bé yêu
Mưa
Nhưng lại chọn những chùm hoa Nắng
ấm áp,
bình yên,
dịu hiền...
Và cơn mưa
mưa rồi sẽ bay
trong chiều gió lộng...
mãi nhớ về
kí ức đơn sơ
của tuổi thơ
Ôm giấc mơ
khạo khờ
vẫn mãi mãi
đợi chờ
một cô bé...
thờ ơ
bước chân
16-03-2006, 03:56 AM
Gió đã ghen
Bờ tóc của em
Say trong mềm mại
Mộng êm đềm
Thì thầm em hát cùng hoa trắng
Để nắng cũng say rơi vãi văng
Bỗng đổ mưa
Từng giọt, từng giọt rơi vội vã
Ướt hết rồi
Tóc nắng ngẩn ngơ
Dưới bóng cây
Ta kẻ thẫn thờ
Hương thoang thoảng, em hay hoa trắng ?
Em mỉm cười đưa nắng đến trong mưa
Ôi ấm áp
Ngoài kia mưa tầm tã
Xin mưa mãi, xin mưa đừng hối hả
Đừng vội đi để em lại
Bên ta
Vẫn lặng yên chỉ có em và ta
Chỉ nghe tiếng mưa rơi và gió
Em vẫn cười
Ta khạo khờ như trẻ nhỏ
Muốn nói gì sao run rẩy chẳng thành câu
Sợ một ngày
Ta mang đến u sầu
Đến vẩn đục , trắng trong màu hoa trắng
Ta mãi yêu
Nét dịu hiền bình lặng
Vẫn lặng yên
Đợi nắng quay về
Phong Linh
16-03-2006, 04:28 AM
Những mảnh vỡ...
một buổi sáng mùa thu
chiếc lá thủy tinh...
khạo khờ
rơi
vỡ
...
Em ngồi
đợi chờ ai đó
ngân vang trong gió
lời yêu thương...
vấn vương
...
Anh đi
về miền xa
nơi tuyết trắng bao la
chẳng rõ nơi đâu
chỉ biết rằng...
xa lắm
...
Đôi mắt thủy tinh
trong và sâu lắng
mong manh
mong anh
khúc hát tuổi xanh
ai nỡ đành
...
Mắt thuỷ tinh
lơ đãng
tâm hồn vơ vơ
lưu lạc
gió nơi xa
man mác
ơi buồn...
...
Tiếng chuông
hơi ấm
lời yêu thương
vương vấn
gió ngân nga
chuyện hai ta...
...
Còn đâu
giây phút bên nhau?
ở nơi đâu !
...
Em ngồi đó
anh ở kia.
Một dòng sông
rộng mênh mông
...
Chắn giữa.
bước chân
16-03-2006, 05:19 AM
Chỉ có
Một dòng sông
Chẳng một con đò
Chỉ có nước và trống rỗng
Ai
Đang ngồi
Bờ đê gió lộng
Tiếng thở dài
" Mãi chỉ một dòng sông!"
Ánh nắng nào đang dạo bước , viển vông
Lơ đãng ngã trên vai người xa lạ
Chẳng buồn lòng ngó nắng đi qua
Bỗng chợt
" Ơ nắng sao vội vã
Có phải đang muốn sang sông
Ta gửi theo một cánh hồng
Xin nắng hay đưa về bên ấy!"
Nike2812.
16-03-2006, 09:00 PM
Một ngày
Tình yêu chợt đến,
Xua tan
Những đêm dài giá lạnh.
Em
Nét duyên thầm cài lên mái tóc,
Cho ta
Ngơ ngẩn mắt tình si.
Em đã đến khi ta còn ngây dại,
Chưa hiểu được,tình bắt đầu từ đâu.
Để cho người mãi chờ trong nỗi nhớ,
Một tiếng lòng ta gửi đến bên em.
Em
Con gái tuổi hai mươi,
Cánh môi hồng
Tựa muôn cánh hoa nở.
Tình yêu đến
Rời xa từng câu hát,
Mắt đen buồn
Hững hờ với niềm tin.
Đã bao lần ta hỏi con gió chiều,
Sao nỡ để cho tóc gió thôi bay?
Đã bao lần ta hỏi từng nỗi nhớ,
Sao nỡ đành,mắt buồn ướt lệ rơi?
Và giờ này,khi lòng ta đã hiểu,
Thì tiếng em đã không còn kề bên...
Người Điên Yêu Thơ
16-03-2006, 10:19 PM
Đưa người ta chẳng đưa qua sông
Mà sao có sóng ở trong lòng
Bóng chiều không thắm không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong
Thâm Tâm
Ngày xưa người tiễn bạn qua sông
Người nghe có sóng ở trong lòng
Còn ta đưa tiễn người trong mộng
Sao lòng ta chỉ có hư không
Kỉ niệm ngày xưa bỗng hiện về
Để lòng ta bỗng chợt tái tê
Thấy bóng ai kia như ẩn hiện
Mờ mờ ảo ảo tựa cơn mê
Ai hiểu lòng ta không hỡi ai?
Cúi mặt buồn ôm tiếng thở dài
Mai tiễn em về miền đất lạ
Ta thề sẽ mãi chẳng yêu ai
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.