Xem đầy đủ chức năng : hoài niệm
bước chân
13-03-2006, 05:02 AM
Anh lượm nhặt những kỷ niệm xưa
Tan tác rụng mùa thu lá úa
Lá vàng rơi chuyện thu muôn thủa
Cành khẳng khiu điểm lá lưa thưa
Anh ngẩn ngơ hát mãi khúc mưa
Êm nốt nhạc lúc đầu gặp gỡ
Chợt nhạt nhòa khúc tình dang dở
Bỗng lặng yên mưa vắng lối xưa
Bước lặng thinh hoài niệm theo chân
Dáng em cười gửi vào hoa tím
Chiều hoàng hôn ngủ say im lịm
Tiếc nuối chi hoài niệm một thời.
hoa cỏ may
13-03-2006, 08:32 PM
Dẫu biết rằng nỗi nhớ là nguồn gốc của mọi đau khổ
Mà sao ta vẫn nhớ.............
Giá mọi thứ đều có thể quên
Giá đừng nhớ những gì không đáng nhớ
Vẫn dặn lòng như vậy..............mà sao
Người ơi!
Dẫu biết rằng nỗi nhớ là nguồn gốc của mọi đau khổ
Mà sao ta vẫn nhớ.............
Giá mọi thứ đều có thể quên
Giá đừng nhớ những gì không đáng nhớ
Vẫn dặn lòng như vậy..............mà sao
Người ơi!
bước chân
14-03-2006, 03:39 AM
Có ai vay nỗi nhớ cho không ?
Ai lấy lãi hai hàng nước mắt
Có ai tìm tình yêu lượm nhặt
Để vứt đi chẳng tiếc chẳng buồn
Phong Linh
15-03-2006, 04:58 AM
Trong cơn mưa bỗng xuất hiện cầu vồng
Những sắc màu bắc ngang dòng hồi ức
Xa tận chân trời mà dường như...rất thật
Những thanh âm từ hoài niệm-ập về
Tuổi mười bảy nhiều khát vọng đam mê
Muốn được cháy hết mình cho sắc màu rạng rỡ
Không muốn câu thơ phải dở dang,dang dở
Cho nên yêu thương bằng trọn vẹn con tim.
Cũng có phút giây chìm trong những lặng yên
Mỗi lần bước ,thêm một lần vấp ngã.
Cả đất trời quay cuồng,xanh xao trong nghiêng ngả
Nỗi thất vọng dài như tháng năm xưa...
Thời gian phôi pha,chỉ còn lại cơn mưa
Chỉ duy nhất là mưa rơi lãng mạn
Anh liệu có trở về... trong khúc hát
Hay đã cũ kỹ rồi những duyên tình chẳng vẹn lứa đôi.
Rồi một ngày anh cũng sẽ lãng quên
con bé ấy-đôi mắt buồn ngày ấy.
Và em,trong cái vòng quay đưa đẩy
Cũng quên anh! Chấm hết một duyên tình...
bước chân
15-03-2006, 05:16 AM
Có muốn đâu vụn nát tình yêu
Có ai thích khúc tình dang dở
Ai chẳng yêu sắc màu rực rỡ
Có ai sầu vụng tập làm thơ
Nhưng dòng đời đôi lúc ngẩn ngơ
Chân nhẹ bước bỗng nhiên dừng lại
Thoáng muộn màng thấy tình xa mãi
Phố vắng người cô lạnh bờ vai
Đã bao lần ta bước tìm ai
Dẫu quá khứ không lần gặp lại
Để nắng chiều tàn rơi vương vãi
Ôi điều gì thêm một lần sai
Chuyện tình yêu luôn phải có hai
Ta nhìn lại chỉ còn một nửa
Xót xa chi chuyện tình hai đứa
Phố cũ đây lúc đón lúc đưa
Vẫn vụng về mưa xuống lưa thưa
Ai còn nhớ , ôi còn gì để nhớ
Mưa cứ rơi, ướt hoài hiên cửa
Hoài niệm nào còn của ngày xưa ?
Phong Linh
15-03-2006, 05:27 AM
Thôi,hẹn khi khác làm thơ
Lúc này lòng đương ngổn ngang nhiều quá
Càng viết thơ,chỉ càng thêm buồn bã
Hẹn gặp lại một ngày khác...vui hơn.
@ BC:MĐ thích 4 câu này lắm
Tình mỏng manh không mãi đời bất diệt
Được nâng niu cánh mới nở thành hoa
Chẳng cho không , tình không phải món quà
Chỉ đem tặng cho người yêu chân thật "
shrek010sky
15-03-2006, 06:00 PM
Một chút tương tư, một chút sầu
Một trời thương nhớ, chút lo âu!
Yêu nhau mấy kiếp? Nay hờ hững???
Gợi chút tương tư, gợi chút sầu!!
Một chút tương tư, một chút sầu...
Cuộc tình năm đó có bao lâu???
Đường mây, lối gió...em còn đó?!?!
Gợi chút tương tư, gợi chút sầu!!!
vo tinh 777
18-03-2006, 11:20 PM
Hoài niệm tình đầu trong nổi nhớ.
Dư âm ngày ấy đã xa xăm.
Ước chi có phép nhiem màu.
Để mình hò hẹn con đâu thẹn thùng .........
~~~~~~~~~~~~~~~ CHỮ KÝ~~~~~~~~~~~~~~
Yêu hoa đâu nghĩ hoa tàn /
Yêu em đâu nghĩ có ngày biệt ly................
bước chân
20-03-2006, 04:14 AM
Ai góp nhặt bao nhiêu hoài niệm ?
Để đây vơi quá khứ không thôi ?
Trong gió thu hoài niệm xa rồi
Sao ai vẫn đi tìm hoài niệm
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.