hoa cỏ may
13-03-2006, 12:00 AM
Nhớ thưở xưa hái nụ tầm xuân
Ngày ấy cùng em tôi trèo cây bưởi
Cánh diều bay tuổi thơ đi qua vội
Để mình tôi thương tiếc mãi không nguôi
Tầm xuân giờ hoa lạc vào lời ru
Bưởi nhà ai tròn trái mùa thu
Tôi và em ca dao thành sự thật:
"....Cá cắn câu,chim đã vào lồng"
Ngày ấy cùng em tôi trèo cây bưởi
Cánh diều bay tuổi thơ đi qua vội
Để mình tôi thương tiếc mãi không nguôi
Tầm xuân giờ hoa lạc vào lời ru
Bưởi nhà ai tròn trái mùa thu
Tôi và em ca dao thành sự thật:
"....Cá cắn câu,chim đã vào lồng"