Lost.
12-03-2006, 09:54 PM
Mưa ướt sũng nhánh xường rồng run rẩy
Tưởng kiên cường vững chãi lắm như ai
Cái nắng khó khăn cố níu một ngày dài
Rồi lịm tắt để rũ mềm gai nhọn ...
Nghe nắng - nghe mưa - nghe sự đời vàng vọt
Cái rễ ôm phiền cho cái ngọn không đau
Nghe gió than :xin đừng dối lừa nhau
Để sương sớm không quặn mình tê tái
Sống kiếp khô khan để khác loài cỏ dại
Cũng chẳng buộc mình phải đậm sắc, ngọt hương
Không cố lần chen ở cái cõi vô thường
Những mỏi mệt khi cứ mình gai sắc
Đã lỡ làng nên giờ đành nín lặng
Dấu nghẹn ngào và dấu một ....trái tim
Tim thủy tinh nên chỉ dám im lìm
Nào ai biết tim xương rồng dễ vỡ ...!!!
Tưởng kiên cường vững chãi lắm như ai
Cái nắng khó khăn cố níu một ngày dài
Rồi lịm tắt để rũ mềm gai nhọn ...
Nghe nắng - nghe mưa - nghe sự đời vàng vọt
Cái rễ ôm phiền cho cái ngọn không đau
Nghe gió than :xin đừng dối lừa nhau
Để sương sớm không quặn mình tê tái
Sống kiếp khô khan để khác loài cỏ dại
Cũng chẳng buộc mình phải đậm sắc, ngọt hương
Không cố lần chen ở cái cõi vô thường
Những mỏi mệt khi cứ mình gai sắc
Đã lỡ làng nên giờ đành nín lặng
Dấu nghẹn ngào và dấu một ....trái tim
Tim thủy tinh nên chỉ dám im lìm
Nào ai biết tim xương rồng dễ vỡ ...!!!