Xem đầy đủ chức năng : Hỏi bạn gần xa
bach_long_thien_su
15-05-2005, 08:34 PM
Thơ tình làm dễ lắm thay
Làm trai phải biết thi tài làm thơ
Hay thì mới được quen gilr
Ko thì húp cháo ơ thờ cô đơn
*note:xin mời các tao nhân đối đáp với thiên sứ bạch long cho vui
Không có thơ thì vẫn có trái tim
Hay con gái thích nghe lời ngon ngọt
Bằng chứng đâu? Quen girl phải làm thơ
Tui đây nè, có bồ hổng cần thơ!!!
Chanh Chua
15-05-2005, 11:03 PM
yêu nhau chỉ bít có thơ
có ngày chít đói bơ phờ bạn ui
bạn gớ nói theo ý tui
miễn bạn hiểu ý và vui được gùi...........akakakka
trucxanh
16-05-2005, 07:33 AM
Yêu nhau chỉ biết đến thơ,
Đến khi vỡ mộng,
Cả hai đều buồn.
Thôi thì cứ nói thật lòng..........
Randeokinh
17-05-2005, 07:56 AM
Thơ tình làm dễ lắm thay
Làm trai phải biết thi tài làm thơ
Hay thì mới được quen gilr
Ko thì húp cháo ơ thờ cô đơn
*note:xin mời các tao nhân đối đáp với thiên sứ bạch long cho vui
Thơ mang tình, tình nặng trong thơ,
Cũng đành vay tạm vần thơ đưa tình,
Thường đời khó nói chữ yêu,
Thôi thì gửi gió gửi thơ trao tình!
bach_long_thien_su
19-05-2005, 02:31 AM
Thơ này mà dở hay sao
Hay tôi mới nói tào lao với đời
Mà sao bạn nói ê chề
Chê lên chê xuống những lời đắng cay
cảm ơn các bạn đã tham gia đối thơ cùng bachlongthiensu
ta tiếp tục đối nữa nha
BEGIN nào
dakhapgianghokhongdichthu
19-05-2005, 02:48 AM
thơ kia quả thật rất hay
tui đây tấm tắt hai tay đầu hàng
mới hay cũng chưa đủ dàn
hay kia sở dĩ như quàn phải dây
thotinh_online
20-05-2005, 07:49 PM
Thơ các bác thế này sao
Này này nói nhỏ cho mà vào
Hay hay dở dở tùy tâm nhé
Hơn chẳng bao nhiêu chớ có gào
bach_long_thien_su
21-05-2005, 02:00 AM
Còn gì nói nữa hay không
Chưa chi đã đánh phủ đầu Bạch Long
Chắc gì Long chịu thua không
Đâu gì có thể làm Long đầu hàng
Còn gì nói nữa hay không
Chưa chi đã đánh phủ đầu Bạch Long
Chắc gì Long chịu thua không
Đâu gì có thể làm Long đầu hàng
thotinh_online
21-05-2005, 04:05 PM
Thôi thôi chẳng dám nữa đâu
Thì đây bạn cứ phủ đầu đánh tôi
Hoà bình vậy nhé chớ lôi thôi
Vậy thì ta sẽ chi đối cái hòa bình
Chanh Chua
24-05-2005, 09:47 PM
đối thơ ,giao lưu ,kết bạn chơi
chớ mà gay gỗ các bạn ơi
chanh chua tôi chỉ có vài lời
cũng xin các bạn hiểu dùm cho chanh.....
yenthenhung
25-05-2005, 01:14 AM
Tình Yêu nào đẹp lên Thơ
Yêu nhau chốc lát Thơ Văn làm gì?
Để rồi đêm đên tương tư
Nhìn Ma cũng hóa ra anh lại gần.
Các bạn ơi? đối thơ vui nhỉ?
hoang hon mau tim
20-06-2005, 07:14 PM
đúng lắm tình yêu thời mới
cần chi thơ cho lắm u sầu
hôm nay yêu em , mai cô khác
thì cần chi thơ mất thời gian
đúng lắm tình yêu thời mới
bản lĩnh anh tài thi thố nhau
một tuần đủ sức hai cô một lúc
như thế còn ít đúng không các anh ?
----một tay anh bắt 5 con cá là thường mà------------
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.