Xem đầy đủ chức năng : Sóng và Cát
shrek010sky
12-03-2006, 01:54 PM
Đứng trước biển chạnh lòng thương cho Cát
Nhớ vô cùng lại khao khát vô biên
Sóng là ai mà vô tình dào dạt
Để suốt đời hạt cát còn cô đơn.
:)
kyniemxua_forever
12-03-2006, 09:42 PM
Cát cứ ngỡ sóng sẽ luôn bên cát
Có ngờ đâu sóng vỗ rồi lại đi
Nhẹ nhành xô khi sóng âu sầu ,
Và hung dữ khi mây đen vần vũ
Lizymi
15-03-2006, 02:30 AM
Anh sóng biển vô tình đâu cần biết
Chuyện buồn vui thực tại của riêng ai
Nên mỗi ngày phù vân trôi biền biệt
Em, bến tình nằm chết đọng. Tương lai !
shrek010sky
15-03-2006, 05:39 PM
Biển xanh quá nên anh thấy khát
Hăm hở bốc lên vị mặn chát thấm vào
Phải chăng em cũng như biển vậy
..............................................
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.